Hiệp sỹ cưỡi ngựa trắng lao xuống dòng sông chảy xiết cứu người sắp chết đuối
Clip ghi lại cảnh người đàn ông cưỡi ngựa trắng phi nước đại xuống dòng sông chảy xiết, cùng các bạn cứu người đuối nước gây xúc động mạnh cho dân mạng Trung Quốc.
Ba người đàn ông không ngại giá rét, cưỡi ngựa lao ra cứu nạn nhân chết đuối. (Nguồn: China Focus)
Cùng với hiệp sỹ cưỡi ngựa trắng, hai người bạn khác của anh cũng không ngại giá rét, xuống sông cùng đưa nạn nhân lên bờ.
Sự việc diễn ra tại Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào ngày 6/2. Anh Erbay Dosbag (39 tuổi) và hai người bạn của mình, Su Shaogao và Liu Hangzhou (57 tuổi) đang cưỡi ngựa dọc bờ Hán Giang, một nhánh của sông Dương Tử, thì nghe thấy tiếng một phụ nữ trẻ hô hoán, tìm người cứu cha mình. Cô gái này định nhảy xuống sông để giúp người cha đang vật lộn, sắp chết đuối giữa dòng nước giá lạnh, chảy xiết.
Thấy vậy, Su Shaogao lao ra ngăn cản cô, còn Erbay nhảy lên ngựa phi xuống sông; Liu Hangzhou cũng bơi ra giữa dòng để cứu người.
Sau khi lội được 3m, con ngựa bắt đầu bơi. Ra xa bờ khoảng 40m, Erbay đến được chỗ cha của cô gái đang vật lộn, túm lấy quần áo của ông. Với sự hỗ trợ của Liu từ phía sau, anh kéo nạn nhân vào bờ.
![Erbay Dosbag cùng chú ngựa dũng cảm của mình.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_09_83_51431055/2dd21cd92697cfc99686.jpg)
Erbay Dosbag cùng chú ngựa dũng cảm của mình.
Chú ngựa trắng của Erbay có tên là Bạch Long. Đây là lần đầu tiên chú ngựa 7 tuổi này này bơi trong mùa đông.
Su Shaogao kể lại: "Khi chạy tới, tôi thấy một cô gái trẻ sắp nhảy xuống nước và hét lớn gọi bố mình. Sau khi tôi ngăn cô ấy lại, Erbay cũng nghe thấy tiếng kêu cứu và phi ngựa đến. Chúng tôi biết dòng sông này sâu, lạnh giá và chảy mạnh đến thế nào. Thật may mắn khi đã cứu được nạn nhân".
Erbay cho biết, anh không có thời gian để thắt yên ngựa đúng cách, chỉ cố định cơ thể mình bằng một sợi dây thừng. Điều này làm tăng nguy cơ ngã ngựa hoặc chấn thương. "Tôi nghĩ cưỡi ngựa sẽ cứu người nhanh hơn", anh nói thêm.
Erbay bắt đầu thuần hóa ngựa từ năm 6 tuổi. Chú ngựa trắng Bạch Long là thú nuôi yêu thích của anh. "Bạch Long rất thông minh. Khi tôi quất roi, nó biết rằng mình phải lao xuống nước. Thấy tôi túm lấy nạn nhân, nó liền tự động quay đầu, bơi trở lại bờ. Nếu nước tràn vào phổi của con ngựa, nó có thể chết, nhưng không có thời gian để cân nhắc đến điều đó", Erbay nói về sự dũng cảm của chú ngựa.
Lên bờ, Erbay lau sạch người cho Bạch Long trước khi đi thay quần áo. Lần cứu người đó khiến chú ngựa bị sốt cao đến 40°C. Anh cho ngựa uống thuốc. Nhân viên của Cục chăn nuôi Tiên Đào cũng đến truyền dịch tĩnh mạch, giúp Bạch Long dần hồi phục.
![Ba người đàn ông cùng chú ngựa dũng cảm đã được chính quyền vinh danh.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_09_83_51431055/b3b685bdbff356ad0fe2.jpg)
Ba người đàn ông cùng chú ngựa dũng cảm đã được chính quyền vinh danh.
Cuộc giải cứu ngoạn mục của nhóm bạn này đã chiếm trọn trái tim của nhiều cư dân mạng Trung Quốc. Chính quyền địa phương cũng vinh danh Erbay, Su, Liu với danh hiệu "công dân chính trực và dũng cảm" và còn tổ chức một buổi lễ đặc biệt cho Bạch Long.
Đầu của chú ngựa được trang điểm bằng một bông hoa đỏ, mọi người tặng ngô và cỏ tươi để cảm ơn Bạch Long đã dũng cảm góp phần quan trọng trong cuộc giải cứu.
Một cư dân mạng bình luận: "Tôi biết anh ấy, kiếp trước của Erbay là danh tướng Triệu Vân thời Tam Quốc. Anh sở hữu phong thái nam tính, đĩnh đạc, lòng nghĩa hiệp, dũng cảm và luôn cưỡi ngựa trắng xông lên tuyến đầu".