Hiện trường tên buôn ma túy bỏ lại ô tô chứa súng, lựu đạn rồi tẩu thoát

Sau khi sát hại thượng úy công an ở Quảng Ninh, Bùi Đình Khánh - kẻ buôn ma túy - bỏ lại xe ô tô bán tải trước cửa nhà dân rồi bắt taxi bỏ trốn.

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, bốn đối tượng liên quan đường dây mua bán ma túy liên tỉnh đã bị bắt. Những kẻ này gồm Nguyễn Hữu Đằng bị bắt quả tang khi đang chuẩn bị giao dịch 16 bánh heroin tại khu vực gần chung cư Dragon Castel (TP Hạ Long, Quảng Ninh); Hà Thương Hải, Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn (cùng sinh năm 1994 và trú tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh) hiện đang bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố và truy nã Bùi Đình Khánh về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Bùi Đình Khánh là kẻ buôn ma túy nổ súng làm Thượng úy Nguyễn Đình Khải - cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh vào tối 17/4.

Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh) hiện đang bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố và truy nã Bùi Đình Khánh về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Bùi Đình Khánh là kẻ buôn ma túy nổ súng làm Thượng úy Nguyễn Đình Khải - cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh vào tối 17/4.

Sáng 18/4, PV Báo Điện tử VTC News có mặt tại Quảng Ninh và gặp các nhân chứng liên quan tới vụ án. Ông D.V.V (63 tuổi, trú tại phường Đại Yên, TP Hạ Long) cho biết, khoảng hơn 21h ngày 17/4, vợ chồng ông đang ngủ thì một chiếc xe ô tô bán tải màu trắng đỗ ngay trước cổng nhà, trên thân xe có nhiều vết xước. Sau đó, một bóng người đàn ông mặc áo màu đỏ từ trong xe chạy ra ngoài hướng về Bệnh viện Sản nhi Hạ Long để bắt xe. Gia đình ông đã báo cơ quan chức năng về sự việc.

Sáng 18/4, PV Báo Điện tử VTC News có mặt tại Quảng Ninh và gặp các nhân chứng liên quan tới vụ án. Ông D.V.V (63 tuổi, trú tại phường Đại Yên, TP Hạ Long) cho biết, khoảng hơn 21h ngày 17/4, vợ chồng ông đang ngủ thì một chiếc xe ô tô bán tải màu trắng đỗ ngay trước cổng nhà, trên thân xe có nhiều vết xước. Sau đó, một bóng người đàn ông mặc áo màu đỏ từ trong xe chạy ra ngoài hướng về Bệnh viện Sản nhi Hạ Long để bắt xe. Gia đình ông đã báo cơ quan chức năng về sự việc.

Khu vực đối tượng Khánh bỏ lại xe, cơ quan công an phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ.

Khu vực đối tượng giấu xe và súng.

Sau khi giấu xe, Bùi Đình Khánh ra quán uống nước và bắt taxi, đi quãng đường hơn 10km với cước phí 130 nghìn đồng.

Anh T.V.Q (SN 1988) cho biết, bản thân là tài xế chở Bùi Đình Khánh sau khi kẻ này bỏ lại xe trước cổng nhà dân. Tuy nhiên, thời điểm đó anh không biết Khánh vừa nổ súng sát hại một cán bộ công an. Theo anh Q., người này lên xe nhưng anh không nhìn mặt, chỉ biết anh ta hai tay cầm 2 điện thoại, biểu hiện rất bình thường. Khi anh Q. mở app và thông báo cước là 130 nghìn đồng, người này đưa tờ 200 nghìn đồng rồi nói "anh gửi tiền, anh cảm ơn nhé, về đi". Lúc người này lên xe taxi là 21h17 ngày 17/4 và xuống xe lúc 21h30 cùng ngày. Khi trả khách và quay trở về anh Q. mới biết mình đã chở tội phạm đang bị truy nã là Bùi Đình Khánh.

Anh T.V.Q (SN 1988) cho biết, bản thân là tài xế chở Bùi Đình Khánh sau khi kẻ này bỏ lại xe trước cổng nhà dân. Tuy nhiên, thời điểm đó anh không biết Khánh vừa nổ súng sát hại một cán bộ công an. Theo anh Q., người này lên xe nhưng anh không nhìn mặt, chỉ biết anh ta hai tay cầm 2 điện thoại, biểu hiện rất bình thường. Khi anh Q. mở app và thông báo cước là 130 nghìn đồng, người này đưa tờ 200 nghìn đồng rồi nói "anh gửi tiền, anh cảm ơn nhé, về đi". Lúc người này lên xe taxi là 21h17 ngày 17/4 và xuống xe lúc 21h30 cùng ngày. Khi trả khách và quay trở về anh Q. mới biết mình đã chở tội phạm đang bị truy nã là Bùi Đình Khánh.

Chị Vũ Ph.Th (41 tuổi, ở phường Hà Khẩu, TP Hạ Long) kể, khoảng hơn 21h ngày 17/4, khi đang ngồi bán hàng ven nút giao khu công nghiệp Việt Hưng vào đường dẫn lên cao tốc Hạ Long – Vân Đồn (Quảng Ninh), chị thấy hai xe ô tô một trắng và một đen chạy tốc độ rất nhanh qua quán. Một lúc sau, chị Th. nghe thấy 2 tiếng súng nổ, mọi người nháo nhác chạy ra xem, sau đó thấy 2 xe này quay lại luôn và tiếp tục truy đuổi.

Chị Vũ Ph.Th (41 tuổi, ở phường Hà Khẩu, TP Hạ Long) kể, khoảng hơn 21h ngày 17/4, khi đang ngồi bán hàng ven nút giao khu công nghiệp Việt Hưng vào đường dẫn lên cao tốc Hạ Long – Vân Đồn (Quảng Ninh), chị thấy hai xe ô tô một trắng và một đen chạy tốc độ rất nhanh qua quán. Một lúc sau, chị Th. nghe thấy 2 tiếng súng nổ, mọi người nháo nhác chạy ra xem, sau đó thấy 2 xe này quay lại luôn và tiếp tục truy đuổi.

"Hai xe lúc đầu chạy đúng làn nhưng chạy rất nhanh. Khi đến trạm thu phí Đồng Đăng lên cao tốc Hạ Long – Vân Đồn thì tôi nghe thấy hai tiếng nổ, đoán là tiếng súng. Lúc ấy, tôi bảo với chồng hình là xã hội đen bắn nhau. Một lúc sau thấy hai xe quay lại và vẫn đi với tốc độ rất nhanh", chị Th. nói.

Chiếc xe có chứa vũ khí nghi phạm bỏ lại trước cửa nhà dân để tìm đường tẩu thoát. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chiếc xe có chứa vũ khí nghi phạm bỏ lại trước cửa nhà dân để tìm đường tẩu thoát. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/hien-truong-ten-buon-ma-tuy-bo-lai-o-to-chua-sung-luu-dan-roi-tau-thoat-ar938489.html
Zalo