Hiến máu cứu người là hạnh phúc
Anh Trịnh Văn Hân (39 tuổi), ở thôn 4, xã Đăk Hà đến nay đã có 39 lần hiến máu tình nguyện. Với anh Hân, còn sức khỏe là còn hiến máu.
Đưa chúng tôi xem 39 giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện, anh Hân bảo rằng, được đóng góp máu của mình để cứu người bệnh là niềm hạnh phúc. “Cứ nghĩ đến hằng ngày, hằng giờ, có nhiều người đang mỏi mòn chờ đợi máu của người tình nguyện để duy trì sự sống, tôi lại muốn đi hiến máu ngay”, anh Hân bộc bạch.
Khi được hỏi về cơ duyên đến với việc hiến máu, anh Hân cho biết, năm 2010, trong một lần đi thăm người bệnh ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum (nay là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2), anh chứng kiến nhiều trường hợp bệnh nhân cần máu để phẫu thuật. Nhưng loại máu thích hợp cho các bệnh nhân này lại không đủ, người thân của họ không có loại máu phù hợp nên việc chữa trị gặp khó khăn. “Chứng kiến những hoàn cảnh ấy, tôi không khỏi trăn trở. Từ đó, tôi bắt đầu tìm hiểu về nguồn máu và việc hiến máu. Tôi có nhóm máu O, đây là nhóm máu có thể truyền cho tất cả mọi người, vì vậy càng có lý do để thôi thúc tôi hiến máu”, anh Hân nói.

Anh Trịnh Văn Hân, ở thôn 4, xã Đăk Hà cảm thấy hạnh phúc khi được hiến máu cứu người.
Với anh Hân, mỗi lần hiến máu gắn với một kỷ niệm khác nhau. Tuy nhiên, điều cốt lõi mà thâm tâm anh nhận thấy là việc làm của mình đã mang đến một phần sự sống cho người khác. Anh Hân nhớ lại, buổi chiều một ngày giữa năm 2019, anh vô tình đọc được thông tin một bệnh nhân bị giảm tiểu cầu nghiêm trọng cần gấp người hiến tiểu cầu. Từ thông tin đó, anh tức tốc chạy đến bệnh viện để làm thủ tục hiến tiểu cầu. Dù thấm mệt sau một ngày làm việc và phải nằm hơn 60 phút để lấy tiểu cầu, nhưng anh vẫn thấy vui vì bản thân đã làm được việc có ích.
Trung bình mỗi năm, anh Hân đều đặn hiến máu từ 2 - 3 lần. Ngoài việc tham gia hiến máu, anh Hân còn tích cực tuyên truyền, vận động nhiều người cùng hiến máu tình nguyện. Đến nay, anh đã vận động được 7 người thân trong gia đình và hơn 80 người dân trên địa bàn xã tham gia hiến máu. Một trong số đó phải kể đến là chị Trịnh Thị Hường, ở thôn 4, xã Đăk Hà. “Được anh Hân tuyên truyền, vận động tôi hiểu được ý nghĩa cũng như lợi ích khi tham gia hiến máu. Tôi đã duy trì việc hiến máu từ năm 2018 đến nay. Đến nay, tôi đã 19 lần hiến máu tình nguyện”, chị Hường cho hay.
Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Đăk Hà, Bí thư Đoàn xã Đăk Hà Phạm Thị Thanh Vân nhận xét, anh Hân là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện và góp phần lan tỏa phong trào này tại địa phương. Với đóng góp tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện, anh Hân vinh dự được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Mới đây, anh Hân vinh dự là 1 trong số 100 người được Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024.
Bài, ảnh: THU HIỀN