Hiến giọt máu đào, trao đời sự sống
Trong hành trình thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa, những giọt máu hồng luôn được sẻ chia, thắp lên ngọn lửa hy vọng và hồi sinh sự sống cho bao mảnh đời. Tại Tuyên Quang, phong trào hiến máu tình nguyện đã phát triển sâu rộng trên địa bàn tỉnh, được đông đảo người dân hưởng ứng, trở thành dòng chảy nhân ái ấm áp nghĩa tình. Ngày 14-6 là ngày thế giới tôn vinh những người hiến máu nhằm tôn vinh hành động cao đẹp của những người hiến máu, kêu gọi cộng đồng tham gia hiến máu cứu người.
Xã hội hóa phong trào hiến máu
Hơn 10 năm qua, hai mẹ con chị Đào Thị Minh, thôn 5, xã Tân Long (Yên Sơn) đều đặn đến Khoa Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang. Chị Minh chia sẻ: “Căn bệnh tan máu bẩm sinh khiến cơ thể con tôi luôn mệt mỏi và cần định kỳ được truyền máu suốt đời. Nếu không có những dòng máu hiến tặng, thì con tôi không còn cơ hội sống. Chính những giọt máu ân tình đó đã cứu cuộc đời và vẽ lên tương lai cho gia đình tôi”.
Có thể khẳng định, phong trào hiến máu tình nguyện hiện phát triển sâu rộng trên địa bàn tỉnh, trở thành phong trào thường xuyên trong toàn dân. Anh Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh chia sẻ, với những thông điệp “Hiến máu cứu người-một nghĩa cử cao đẹp”, “Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, “Sẻ giọt máu đào - trao niềm hy vọng”, “Kết nối trái tim - kết nối sự sống”, “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”... đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Sự phát triển của phong trào hiến máu không chỉ giúp tăng lượng máu dự trữ, đáp ứng nhu cầu công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế, mà còn lan tỏa những thông điệp nhân văn, vì cộng đồng xã hội.

Đông đảo người dân, cán bộ nhân viên, người lao động trên địa bàn tỉnh tham gia hiến máu nhân đạo.
Lực lượng tham gia hiến máu tình nguyện ngày càng đông, số người hiến máu nhắc lại tăng. Toàn tỉnh có trên 200 tình nguyện viên thường xuyên tham gia hiến máu. Điều đặc biệt, những năm gần đây đối tượng hiến máu được mở rộng. Nếu như trước đây lực lượng hiến máu chủ yếu là các đoàn viên, thanh niên, sinh viên thì nay đối tượng hiến máu phong phú hơn, bao gồm các cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tự do, tiểu thương...
Bà Phạm Thanh Phương, tổ 10, phường Tân Hà (TP Tuyên Quang) năm nay gần 60 tuổi nhưng vẫn tích cực tham gia hiến máu cứu người. Bà chia sẻ, “hiến máu mang lại nhiều lợi ích lắm. Trước tiên, kiểm tra được sức khỏe và chất lượng máu của mình. Điều quan trọng nữa là từ giọt máu của mình có thể cứu sống được người khác. Trong lúc mình khỏe mạnh, có nhiều bệnh nhân nguy kịch cần tiếp máu thì chúng ta nên chia sẻ những giọt máu của mình để cứu người”.
Bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, công tác hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh ngày càng có nhiều sự thay đổi cả về chất lượng và số lượng. Trung bình mỗi năm tỉnh tiếp nhận từ 5.000 - 6.000 đơn vị máu. Ở nhiều cơ quan, trường học, doanh nghiệp và địa phương, hiến máu tình nguyện đã thực sự trở thành một nét đẹp văn hóa của mỗi thành viên và của cả cộng đồng. Điển hình như: Công an tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Sở Điện lực…
Chị Trần Liên Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Liên minh HTX tỉnh Tuyên Quang đã gần 30 lần hiến máu, chị chia sẻ: “Tôi tham gia hiến máu tình nguyện khi còn là sinh viên. Hiểu được lợi ích của việc hiến máu cứu người, tôi không chỉ hăng hái tham gia mà còn vận động được nhiều anh em bạn bè cùng đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.
Khắc phục khó khăn
Hằng năm, toàn tỉnh tổ chức 16 đợt hiến máu tình nguyện.
Thu hút 7.000 tình nguyện viên tham gia hiến máu trực tiếp.
Lượng máu tiếp nhận tăng từ 3.000 đến 6.000 đơn vị máu/năm.
Trước kia, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh luôn ở trong tình trạng thiếu máu điều trị cho bệnh nhân. Từ khi có nguồn máu tình nguyện, các bệnh viện đã chủ động hơn rất nhiều trong việc sàng lọc máu sạch để cấp cứu, điều trị kịp thời cho bệnh nhân. Tuy nhiên, theo thông tin từ các cơ sở y tế, lượng máu thu được qua các đợt hiến máu tình nguyện chỉ đáp ứng được gần 30% nhu cầu.
Chia sẻ khó khăn về phong trào hiến máu trên địa bàn tỉnh, anh Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh chia sẻ: Mấy năm nay, khó khăn lớn nhất là Tuyên Quang không có điểm hiến máu cố định. Một số tỉnh khác có điểm hiến máu cố định đặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh giúp các tình nguyện viên chủ động thời gian hiến máu. Bởi mỗi ngày chỉ cần 5 - 10 người tham gia hiến máu là có một lượng máu lớn để cung cấp cho bệnh viện”.
Tin vui là từ ngày 11-6-2025, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã được trang bị máy ly tâm lạnh phục vụ cho công tác tiếp nhận máu an toàn và hiệu quả. Điểm hiến máu cố định của tỉnh nay đã được thành lập. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh kêu gọi cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người dân tích cực tham gia hiến máu tại tầng 2 nhà B, khoa Huyết học - Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thời gian hiến máu quy định từ thứ 2 đến thứ 6, buổi sáng từ 7h30 - 11h30 và buổi chiều từ 14h30 - 16h30.
Tại các huyện như Na Hang, Lâm Bình, Hàm Yên… phong trào hiến máu đã được lan tỏa. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của các huyện thường xuyên tổ chức các đợt hiến máu tuy nhiên kết quả thu về chưa cao. Nguyên nhân chính không nằm ở tinh thần sẵn lòng sẻ chia của bà con, mà lại ở chính đặc thù địa lý.

Người dân lấy máu xét nghiệm trước khi hiến máu tại Chương trình “Hành trình đỏ”.
Nhiều xã nằm cách xa trung tâm huyện, đường sá đi lại còn nhiều khó khăn. Việc yêu cầu người dân di chuyển một chặng đường dài đến trung tâm huyện để tham gia hiến máu là một thách thức lớn, vừa tốn thời gian, công sức, lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Điều này đã vô tình trở thành rào cản, khiến nhiều tấm lòng vẫn chưa thể thực hiện được mong muốn của mình.
Anh Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết, sắp tới với chủ trương tinh gọn bộ máy, thực hiện chính quyền 2 cấp, bỏ cấp huyện, sáp nhập xã sẽ mang lại lợi thế lớn cho việc tổ chức hiến máu. Tình nguyện viên sẽ dễ dàng tiếp cận các điểm hiến máu gần hơn tại trung tâm xã. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh sẽ thành lập Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tại các xã, phường, hứa hẹn nâng cao hiệu quả công tác vận động và tổ chức hiến máu tại cơ sở.
Thời gian tới, để phong trào hiến máu tiếp tục lan tỏa rộng khắp, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú. Bên cạnh tuyên truyền theo cách truyền thống như phát tờ rơi, pano, áp phích, tranh ảnh, truyền hình, truyền thanh lưu động thì hiện nay Ban Chỉ đạo đã tích cực tuyên truyền thông qua các trang mạng xã hội.
Bác sỹ Lưu Duy Đàn, Trưởng Khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giọt hồng xứ Tuyên chia sẻ, Câu lạc bộ đăng tải thông tin tuyên truyền vận động qua các trang Fanpage, vận động các thành viên, người dùng mạng xã hội tham gia tương tác để các bài viết được lan tỏa đến nhiều người. Đặc biệt chú trọng những bài viết, hình ảnh, video minh chứng thực tế từ những bệnh nhân cần máu và những tình nguyện viên.
Mỗi giọt máu trao đi là một tấm lòng nhân ái, một hành động ý nghĩa góp phần sẻ chia gánh nặng bệnh tật. Hiến máu cứu người không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn là trách nhiệm từ mỗi người dân, mang theo hy vọng và sự sống cho những bệnh nhân cần máu, giúp các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh ngày càng vững vàng hơn trong hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Lan tỏa hình ảnh đẹp
Với tâm niệm “Còn sức khỏe, sẽ tiếp tục hiến máu”, chị Đào Hồng Mai, chuyên viên Phòng Hành chính - Quản trị, Văn phòng UBND tỉnh đã âm thầm, đều đặn tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện. Những giọt máu quý giá được trao đi thể hiện nghĩa cử cao đẹp, chung tay với cộng đồng, san sẻ sự sống với những mảnh đời kém may mắn.

Chị Đào Hồng Mai.
Chị Mai chia sẻ, qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, chị thật sự xót xa khi thấy nhiều hoàn cảnh éo le, trẻ nhỏ cần truyền máu cấp cứu, người bệnh nguy kịch chỉ chờ từng giọt máu, nhất là thời điểm khan hiếm máu sau mỗi dịp Tết nguyên đán. Đó là động lực thôi thúc chị đăng ký tham gia hiến máu.
Chị Mai đã tham gia hiến máu từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, rồi tiếp tục duy trì nghĩa cử cao đẹp ấy sau ra trường, đi làm. Đến nay, chị đã có 15 lần hiến máu tình nguyện, trong đó 10 lần tham gia do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh phát động và 5 lần tại các chương trình ở Hà Nội. Đối với chị, sức khỏe là món quà quý và cách để giữ gìn món quà ấy chính là sống lành mạnh để có thể tiếp tục cho đi. Mỗi lần kim tiêm chạm vào da thịt, chị không hề sợ hãi, bởi trong tâm trí luôn có hình ảnh những bệnh nhân đang giành giật sự sống.
Thực tế, nhiều người còn e ngại rằng hiến máu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng chị Mai luôn khẳng định điều ngược lại. Cũng như bao người khác đăng ký hiến máu, trước mỗi lần hiến máu, chị Mai đều được các bác sĩ khám sàng lọc kỹ càng. Chỉ khi đủ tiêu chuẩn sức khỏe mới được hiến máu. Sau mỗi lần hiến, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ một chút là cơ thể hồi phục rất nhanh. Thực tế, sức khỏe của chị vẫn ổn định sau nhiều năm liền tham gia hiến máu.
Nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân ái của chị Đào Hồng Mai, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp, thúc đẩy phong trào hiến máu cứu người tại địa phương.
Bài, ảnh: Công Vượng
Người truyền lửa cho phong trào hiến máu
Là cán bộ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chị Phạm Thị Thanh Bình, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ được nhiều người biết đến là một tấm gương sáng về hoạt động hiến máu tình nguyện. Từ năm 2012 đến nay, chị đã tham gia hiến máu tình nguyện 12 lần.

Chị Phạm Thị Thanh Bình.
Chị Bình chia sẻ: Là cán bộ công tác trong ngành Y tế, hằng ngày chứng kiến người bệnh chiến đấu giành lại sự sống, nhiều hoàn cảnh khó khăn nên chị luôn sẵn sàng hiến máu khi bệnh viện, ngành Y tế phát động. Bản thân biết việc hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí hiến máu còn là một cách để tăng cường sức khỏe. Thông qua hiến máu sẽ giúp kích thích khả năng tạo máu, không những thế, mỗi đợt hiến máu, chị còn được xét nghiệm miễn phí các bệnh truyền nhiễm như: HIV, viêm gan B, C… Quan trọng nhất là thông qua những giọt máu hiến của mình, chị có thể giúp nhiều bệnh nhân đang cần có nguồn máu để cấp cứu, chữa bệnh, giúp họ có cơ hội được kéo dài sự sống.
Không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu, với vai trò là một cán bộ công đoàn, chị Bình còn tích cực vận động, tuyên truyền đến các đoàn viên, đồng nghiệp và người thân cùng tham gia. Bằng sự nhiệt tình và tấm gương của chính mình, chị đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, góp phần xây dựng và nhân rộng phong trào hiến máu tình nguyện tại cơ quan cũng như trong cộng đồng. Với vai trò là Phó Chủ tịch Công đoàn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, mỗi năm công đoàn bệnh viện đã vận động được hằng trăm cán bộ tham gia hiến máu tình nguyện.
Nhìn vào hành trình và những đóng góp của chị Bình, chúng ta thêm vững tin rằng, trong cuộc sống, luôn có những con người thầm lặng cống hiến, sẵn sàng hy sinh vì hạnh phúc của người khác. Họ chính là những ngọn đèn sáng, dẫn đường cho bao người khác bước theo, góp phần làm nên những điều kỳ diệu từ những hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa.
Bài, ảnh: Tố Mai
Cả gia đình hiến máu
Xuất phát từ tâm niệm “Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, chị Lâm Thị Hiện, dân tộc Tày, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Tân Tiến (Yên Sơn) đã nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần phát triển phong trào của địa phương.
Chị Hiện bắt đầu tham gia hiến máu tình nguyện từ năm 2020, đến nay đã có 6 lần hiến máu. Chị chia sẻ: “Nhờ công tác tuyên truyền, tôi hiểu được tầm quan trọng, giá trị của việc hiến máu, có rất nhiều trường hợp bệnh nhân hằng ngày chiến đấu với bệnh tật, nhất là các em nhỏ bị bệnh tan máu bẩm sinh đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, cần tiếp nhận máu để duy trì sự sống. Vì thế tôi nghĩ rằng hiến được nhiều máu cho người bệnh thì càng quý giá bởi mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Mỗi lần hiến máu, tôi thấy lạc quan, yêu đời vì đã làm được một việc có ý nghĩa cho xã hội”.

Gia đình chị Lâm Thị Hiện, Chủ tịch Hội CTĐ xã Tân Tiến (Yên Sơn) được UBND huyện tặng giấy khen có thành tích trong phong trào HMTN.
Ngoài ra, chị còn vận động người thân trong gia đình cùng tham gia hiến máu cứu người. Bố đẻ Lâm Văn Sình, mẹ đẻ Hồ Thị Huệ, chồng Bàn Ngọc Thao hiến máu 3 lần. Ông Lâm Văn Sinh, bố đẻ chị Hiện nói: “Những giọt máu cho đi có thể cứu sống bệnh nhân trong cơn nguy kịch, gia đình chúng tôi luôn sẵn sàng tham gia hiến máu khi còn có thể”.
Việc lan tỏa tinh thần hiến máu cứu người của chị Hiện và gia đình đã vinh dự được UBND huyện tặng giấy khen trong công tác hiến máu tình nguyện.
Bài, ảnh: Lê Thu
Gửi gắm nghĩa tình cho người bệnh
Trong cuộc chiến thầm lặng với tội phạm, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Linh, Phó Đội trưởng Đội Kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang là người tận tụy, bản lĩnh. Nhưng ngoài công việc chuyên môn, anh còn là một tấm gương sáng về lòng nhân ái và nghĩa cử cao đẹp: hiến máu tình nguyện.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Linh.
Thiếu tá Nguyễn Ngọc Linh mang nhóm máu AB Rh- một trong những nhóm máu hiếm nhất trên thế giới, chỉ chiếm khoảng 0,07% dân số. Chính vì vậy, anh luôn xác định trách nhiệm đặc biệt của mình trong hành trình sẻ chia sự sống qua từng giọt máu.
“Tôi từng chứng kiến mẹ mình chiến đấu với căn bệnh ung thư, nằm điều trị nhiều ngày tại bệnh viện. Những lần thấy mẹ cùng nhiều bệnh nhân khác vật lộn với cơn đau, khẩn thiết chờ từng đơn vị máu để được cứu sống, tôi càng thấm thía giá trị của việc chia sẻ giọt máu của chính mình”, anh Linh chia sẻ trong xúc động.
Đến nay, anh Linh đã có 27 lần trực tiếp hiến máu, trong đó có 3 lần hiến máu khẩn cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang để cứu sống người bệnh.
Không chỉ dừng lại ở việc cho đi một phần cơ thể mình, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Linh còn tích cực vận động được 36 lượt người thân, bạn bè, đồng đội tham gia hiến máu tình nguyện. Anh là một trong những cán bộ công an tiên phong trong xây dựng mạng lưới “ngân hàng máu sống”, sẵn sàng tham gia cứu người trong mọi hoàn cảnh. Những hành động âm thầm ấy không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của người chiến sĩ Công an nhân dân.
Giữa những bộn bề công việc điều tra đầy áp lực, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Linh vẫn không quên nhịp đập đầy yêu thương của con tim, nơi thôi thúc anh sẻ chia dòng máu quý hiếm, mang lại hy vọng sống cho bao bệnh nhân. Anh là hình mẫu của người cán bộ Công an nhân dân thời đại mới: Vững vàng về chuyên môn - Nhân văn trong hành động.
Những giọt máu anh cho đi lặng thầm, âm thầm nhưng chứa đựng cả nghĩa tình đồng bào và trái tim của một người chiến sĩ mang trong mình mệnh lệnh “Vì Nhân dân phục vụ”.