Hiểm Họa Ở Nhà Kết - Agatha Christie: Rối não truy tìm kẻ gây ra vụ án mạng chưa thành
Trong kho tàng tác phẩm đồ sộ của tác giả Agatha Christie, 'Hiểm Họa Ở Nhà Kết' có thể không phải là tác phẩm xuất sắc nhất. Nhưng đây là một tác phẩm hoàn toàn hấp dẫn để bước vào thế giới của 'nữ hoàng trinh thám' nước Anh cũng như làm quen với thám tử đại tài Hercule Poirot.
* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung truyện
Xuất bản lần đầu tiên vào năm 1932, cho đến nay gần một thế kỷ đã trôi qua, Hiểm Họa Ở Nhà Kết vẫn giữ nguyên sức hút đối với độc giả yêu thích truyện trinh thám. Có thể đây chưa phải là tác phẩm xuất sắc nhất trong kho tàng sáng tác của "nữ hoàng trinh thám" nước Anh Agatha Christie, nhưng vẫn là một cuốn truyện trinh thám hấp dẫn với cốt truyện lắt léo, bầu không khí mơ hồ và tài suy luận đỉnh cao.

Câu chuyện trong Hiểm Họa Ở Nhà Kết bắt đầu bằng kỳ nghỉ của thám tử lừng danh Hercule Poirot và Đại úy Arthur Hastings - người bạn trung thành của ngài thám tử - tại một thị trấn bên bờ biển. Tại đây, họ đã gặp Nick Buckley - một cô gái trẻ xinh đẹp, sôi nổi, chủ nhân của tòa biệt thự có tên là Nhà Kết. Nick kể cho họ nghe về việc cô liên tục gặp những sự cố nguy hiểm gần đây nhưng đều may mắn thoát nạn. Rồi cô tạm biệt họ nhưng để quên chiếc mũ.

Nick Buckley - chủ nhân của Nhà Kết.

Một lần nữa, Hercule Poirot phải kết thúc sớm kỳ nghỉ của mình.
Bằng quan sát và trực giác sắc bén, Hercule Poirot nhận ra trên chiếc mũ của quý cô Nick Buckley có một cái lỗ. Một vết đạn bắn trượt. Một dấu vết từ một tội ác chưa thành công. Ngài thám tử nhận ra kỳ nghỉ không-phá-án của mình một lần nữa đã kết thúc sớm hơn dự kiến.
Cùng với Đại úy Hasting, Hercule Poirot tiến về phía Nhà Kết, vừa để trả lại chiếc mũ, vừa để thông báo cho Nick rằng tất cả những sự cố mà cô nghĩ là tai nạn thực chất đều là âm mưu được sắp đặt tinh vi nhằm sát hại cô.

Hiểm Họa Ở Nhà Kết từng được đưa lên phim.
Tạm biệt những giờ tắm nắng bên bờ biển, Hercule Poirot bắt tay vào thiết lập các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho Nick, đồng thời đào bới các manh mối truy tìm kẻ bí ẩn. Điều kỳ lạ là dường như mọi người xung quanh Nick đều có động cơ để muốn sát hại cô. Rốt cuộc kẻ đó đang đeo chiếc mặt nạ của ai? Là hàng xóm hay là một trong những người bạn thân thiết của Nick? Là người muốn cưới cô làm vợ hay là một trong những người giúp việc tại Nhà Kết?
Như lời Hercule Poirot đã nói với Đại úy Hastings, một điểm khó của vụ án này là tội ác chưa xảy ra - âm mưu sát hại Nick chưa thành công - do đó các manh mối đều mơ hồ. Ngài thám tử như đang chơi trốn tìm với kẻ sát nhân. Trong cuộc đua vô hình đang diễn ra giữa Hercule Poirot và hắn, ai sẽ đến đích đầu tiên? Ngài thám tử lừng danh sẽ kịp lôi được hắn ra ánh sáng hay hắn sẽ kịp khiến quý cô Nick tắt thở?

Một ấn bản Hiểm Họa Ở Nhà Kết xuất bản tại Anh.
Điểm nổi bật và hấp dẫn của Hiểm Họa Ở Nhà Kết là lối viết mạch lạc, nhịp điệu cuốn hút, như thể người đọc đang ở cạnh Hercule Poirot và cùng ngài thám tử thu thập các dữ liệu, cùng thấy não căng như dây đàn để lần theo các manh mối. Đâu là lời nói dối? Đâu là manh mối giả?
Ngay khi tưởng chừng như sự thật đang ở rất gần, chỉ rẽ qua khúc quanh này là sẽ tóm được thủ phạm, độc giả cùng ngài thám tử giây trước vừa reo lên đắc thắng thì giây sau ngỡ ngàng nhận ra mình đã đâm đầu vào ngõ cụt. Manh mối đứt đoạn, kẻ ác lại biến mất vào màn sương của sự bí ẩn.

Hercule Poirot là nhân vật thám tử xuất hiện trong nhiều tựa sách khác của Agatha Christie.
Bên cạnh yếu tố trinh thám hấp dẫn, Hiểm Họa Ở Nhà Kết còn được độc giả yêu thích bởi sự dí dỏm - đến từ tính cách có phần không giống ai của ngài thám tử, hay sự đối lập giữa Hercule Poirot với Đại úy Hastings…
Với những độc giả yêu thích trinh thám cổ điển, Hiểm Họa Ở Nhà Kết là một tác phẩm thú vị với ngòi bút tinh tế, tình tiết được cài cắm khéo léo, bí ẩn được giấu sau một cú twist bất ngờ. Và với những độc giả yêu thích Agatha Christie, đặc biệt say mê Hercule Poirot, Hiểm Họa Ở Nhà Kết xứng đáng có mặt trên kệ sách trinh thám trong nhà.