Hết lòng vì màu xanh quê hương
Với tinh thần trách nhiệm, nhiều bí thư chi bộ ấp trở thành tấm gương trong phong trào trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, góp phần tô điểm cho quê hương thêm tươi đẹp.

Ông Trần Văn Cấm (bên trái) hướng dẫn người dân cắt tỉa bông trang. Ảnh: ÚT CHUYỀN
Tại xã Vân Khánh, ông Lâm Hoàng Lấm - Bí thư Chi bộ ấp Kinh 5 được người dân nhắc đến bằng sự trân trọng. Nhiều năm qua, ông luôn gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển nông thôn mới, chú trọng tiêu chí môi trường. Ông cùng đảng viên chi bộ trồng hàng trăm mét cây bông trang, cây xanh dọc hai bên tuyến đường chính của ấp. Các thành viên còn thường xuyên tưới nước, tạo dáng hàng rào cây gọn gàng, bắt mắt.
Dần dần phong trào lan tỏa, người dân cùng nhau trồng hoa trước nhà, hình thành tuyến đường hoa, hàng rào cây xanh trải dài nối tiếp. Ông Lấm chia sẻ: “Làm công tác Đảng ở cơ sở, tôi nghĩ việc tạo môi trường sống trong lành, sạch, đẹp chính là góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Vì vậy, chi bộ thống nhất đưa tiêu chí xanh, sạch, đẹp vào nghị quyết hằng năm, phân công từng đảng viên phụ trách, vận động hộ dân thực hiện”.
Còn tại ấp Thạnh Tiến, xã Đông Hòa, ông Trần Văn Cấm - Bí thư Chi bộ ấp cũng được xem là “người giữ hồn xanh” của ấp. Hằng ngày, dù bận rộn công việc, ông vẫn dành thời gian đến từng nhà vận động người dân chăm sóc cây xanh ven đường, tỉa cành, dọn cỏ, giữ cho tuyến đường luôn sạch, đẹp.
Kể về ý tưởng ban đầu, ông Cấm cho biết: “Lúc trước, người dân có thói quen rào nhà bằng tole hoặc dây kẽm gai, vừa tốn kém vừa không đẹp mắt. Tôi nghĩ, sao không thay thế bằng hàng rào cây xanh? Thế là chi bộ thống nhất chọn bông trang, loài cây dễ trồng, dễ cắt tỉa và có hoa quanh năm để người dân thực hiện”.
Không dừng ở việc vận động, ông Cấm cùng tập thể chi bộ còn hỗ trợ cây giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cho người dân. Đến nay, ấp Thạnh Tiến có hơn 5km hàng rào cây bông trang, tạo không gian tươi mới, thân thiện. Nhiều hộ gia đình còn tự nguyện mua thêm cây để trồng dặm, mở rộng tuyến đường hoa.
“Khi nhà nhà đều có hàng rào cây xanh, đường xóm sạch, đẹp, lòng người cũng vui và yêu quê hương hơn. Tuy nhiên, không phải cứ trồng là đẹp, tôi luôn vận động bà con thường xuyên cắt tỉa cây xanh, chăm sóc để duy trì tuổi thọ cho cây. Xây dựng Đảng không chỉ là phát triển đảng viên hay hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết mà còn là khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân với quê hương. Khi dân thấy rõ lợi ích, họ sẽ tự giác tham gia và gìn giữ”, ông Cấm bộc bạch.
Những con đường hoa rực rỡ, hàng rào cây xanh thẳng tắp dấu chân của Đảng gần dân, sát dân là minh chứng cho tinh thần “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Những bí thư chi bộ ấy, bằng việc làm cụ thể và trái tim yêu quê hương đã tô điểm thêm sắc xanh hy vọng cho vùng đất trù phú.
“Màu xanh” hôm nay không chỉ là sắc màu của thiên nhiên mà còn là sắc màu của lòng dân, của niềm tin và sự tận tụy của những đảng viên hết lòng vì quê hương.































