Hãy trân trọng những khoảnh khắc bên nhau!

Trước khi trở lại thành phố làm việc, tôi ghé thăm người cô họ lấy chồng ở làng bên do ba ngày Tết bận chưa qua được. Sau vài lần bấm chuông mới thấy bóng cô từ trong nhà bước ra, dáng vẻ buồn bã. Trong sân, khung cảnh vắng vẻ lạ thường. Thấy hơi lạ, tôi gợi hỏi:

- Vợ chồng các em với lũ trẻ đi hết rồi hả cô?

- Chúng nó rủ nhau đi “phượt” gì đó từ trước Tết, đã về đâu!

Cô vừa trả lời bằng giọng trầm buồn, vừa pha trà, rót nước mời cháu họ, rồi kể thêm:

- Trước Tết, hai cặp vợ chồng con trai, con gái nhà cô nó xem lịch, bảo thời tiết năm nay đẹp nên rủ nhau đi du Xuân ở mạn Tây Bắc, qua Tết mới về tiếp tục đi làm.

- Thế các em ấy không ăn Tết ở nhà ạ?

- Không! Tuy nhiên, các em cũng có mua sắm đồ đạc lỉnh kỉnh về bày biện, rồi đồ ăn thức uống nhét đầy tủ lạnh. Con dâu trước khi lên xe còn biếu thêm ít tiền để ở nhà bố mẹ mừng tuổi cho khách. Chúng nó lên kế hoạch, chốt lịch hết rồi mới thông báo nên cô chú cũng chẳng biết khuyên can thế nào, đành chấp nhận hai ông bà già ăn Tết với nhau.

Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Nghe cô kể với giọng bùi ngùi, ánh mắt ầng ậng nước, tôi chẳng biết khuyên thế nào, đành lái sang chuyện khác để thay đổi không khí.

Tôi biết, trường hợp như nhà cô không phải cá biệt. Mấy năm trở lại đây, việc các cặp vợ chồng trẻ thay vì ở nhà đón Tết với gia đình, người thân lại chọn đi du lịch nước ngoài hoặc đi “phượt” dài ngày như các em con cô họ tôi ngày càng nhiều.

Điều đó thực ra cũng không có gì đáng phê phán bởi hiện nay, cuộc sống đã có nhiều thay đổi, quan niệm sống cũng thoải mái hơn. Việc các gia đình trẻ muốn thay đổi không khí, đón Tết ở điểm du lịch nào đó cũng là cách kích cầu du lịch, vừa tránh không khí nhàm chán, bởi cả năm mọi người vất vả làm lụng, tranh thủ thời gian nghỉ dài ngày dịp Tết, các thành viên có thể cùng nhau đi khám phá, tìm kiếm những niềm vui, điều thú vị tại vùng đất mới.

Nhưng việc vợ chồng các em tôi lựa chọn đi du lịch vào đúng ngày Tết mà không đưa bố mẹ đi cùng lại chưa thật sự hợp lý. Cô chú tôi giờ đã ngoài 70 tuổi, có thể coi là đã ở tuổi “xế chiều”, sức khỏe giảm sút, chẳng biết có thể sống được bao lâu. Bình thường, các em tôi cũng đi làm xa, thỉnh thoảng mới tranh thủ về thăm được chốc lát, ít khi cả nhà có dịp quây quần, tụ tập đông đủ, dài ngày như dịp Tết.

Vì vậy, nếu ngày Tết mà không ở nhà quây quần, sum vầy cùng bố mẹ, để các cháu ríu rít bên ông bà thì cũng nên đón bố mẹ đi cùng. Điều mà những bậc làm cha mẹ như cô chú tôi chờ đợi nhất khi Tết đến đó chính là cả nhà được vui vầy, quần tụ bên nhau, dù ở bất cứ đâu, chứ không phải là sự cô đơn bên cái tủ lạnh ê hề đồ ăn thức uống hay những xấp tiền mà các con dúi vội!

KHÁNH TÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/hay-tran-trong-nhung-khoanh-khac-ben-nhau-815865
Zalo