Hãy là một nhành Xuân của Đảng

Xuân Ất Tỵ, Đảng ta bước vào mùa Xuân thứ 95 trên hành trình cùng dân tộc, cùng đất nước đi tới những đỉnh cao mới của chủ nghĩa xã hội, hạnh phúc và phồn vinh.

Những khúc khải hoàn mới

Thật là điều diệu kỳ của lịch sử khi mỗi mùa Xuân sang, đất trời thêm năng lượng mới cũng là khi Đảng ta thêm một tuổi, đất nước thêm một mùa hy vọng mới ở cơ đồ, vận hội cùng tương lai. Ở đó, thêm một mùa Xuân là thêm một lần ý Đảng, lòng dân lại đằm thắm thêm, hòa quyện thêm để gieo mầm cho những khúc khải hoàn mới.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII xem xét nhiều nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Ảnh: TTXVN

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII xem xét nhiều nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Ảnh: TTXVN

Nhìn lại khoảng thời gian kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, những mùa Xuân của Đảng cũng là những mùa Xuân lớn của đất nước, truyền cảm hứng vĩ đại cho ánh bình minh đấu tranh, kháng chiến, kiến quốc và dựng xây vì độc lập tự do, vì phẩm giá con người, vì cả những mục tiêu lớn của thời đại.

Những mùa Xuân của Đảng như sự lựa chọn của lịch sử luôn gắn bó mật thiết với những kỷ nguyên hào hùng nhất mà cũng đầy bi tráng, đầy hào sảng trên con đường hiện thực hóa khát vọng độc lập tự do, phát triển và sánh bước cùng thời đại của dân tộc, của đất nước.

95 năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng, toàn dân ta đoàn kết một lòng, xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, sức mạnh của truyền thống và hiện đại, sức mạnh trong nước và quốc tế, sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Sức mạnh vĩ đại này là cội nguồn, là điểm tựa để nhân dân ta, đất nước vượt qua bao hy sinh, gian khổ, để “đá mòn mà đôi gót không mòn” đạp bằng mọi chông gai, gay gắt, hiểm nghèo lập nên những thành tựu, chiến công có ý nghĩa lịch sử và thời đại.

Đó là kỷ nguyên của viết tên mình lên bản đồ thế giới 1930 - 1945. Đó là kỷ nguyên đấu tranh vì độc lập tự do, chủ nghĩa xã hội 1945 - 1975. Đó là kỷ nguyên tự khẳng định mạnh mẽ nội lực trong gian khó tìm ra con đường của chính mình 1975 - 1986, và kỷ nguyên của 40 năm đổi mới với những thành tựu mang đầy ý nghĩa lịch sử. Để hôm nay uy tín, vị thế của Đảng, Nhà nước, thế và lực của đất nước được nâng cao và hội đủ điều kiện, tiền đề cho bước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, mở ra cơ đồ tươi sáng trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên cả dân tộc vươn mình.

Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là kỷ nguyên phát triển bứt phá, tăng tốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc; đuổi kịp, tiến cùng, sánh vai với các cường quốc năm châu. Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao; mọi người dân đều được phát triển toàn diện, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, văn minh.

Ở đó sáng lên những khát vọng đẹp đẽ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của biết bao bậc tiền bối, biết bao thế hệ người Việt Nam đặt trọn niềm tin ở Đảng. Chúng ta tự hào bao nhiêu ở những kỷ nguyên đất nước có được cũng lại tin tưởng bấy nhiêu về một kỷ nguyên mới. Từ nay đến năm 2030 là giai đoạn quan trọng nhất để xác lập trật tự thế giới mới, đây cũng là thời kỳ, cơ hội chiến lược, giai đoạn nước rút của cách mạng Việt Nam để đạt mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề vững chắc đạt mục tiêu 100 năm thành lập nước.

Hiện thực hóa khát vọng hùng cường

Điều quan trọng là chúng ta phát huy được tối đa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng xuất hiện không ít khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dựa trên nền tảng là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn kết chặt chẽ ý Đảng với lòng dân, phát huy tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”, tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng làm động lực, nhất định Việt Nam sẽ vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đóng góp nhiều hơn nữa vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Niềm tin đó đang cổ vũ, vẫy gọi chúng ta bước tiếp với tâm thế của tiềm lực, vị thế, trí tuệ và khát vọng Việt Nam. Lịch sử sang trang nhưng lịch sử vẫn mang trong mình những hành trang đã đi cùng chúng ta. Hành trang lớn nhất, có ý nghĩa nhất vẫn là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng - nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Đó là nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau. Đó là sự nghiệp cách mạng là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Chính Nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với Nhân dân.

Đó còn là củng cố, nâng tầm đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Đó là truyền thống quý báu và là nguồn sức mạnh to lớn của cách mạng nước ta. Đó còn là biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế.

Sớm Xuân nay, lòng mỗi chúng ta lại không khỏi rạo rực từ âm hưởng những vần thơ trong bài thơ “Một nhành xuân” của Tố Hữu: “Đảng cùng ta, như cội liền cành / Là mùa xuân vô tận, lá tươi xanh / Một lá rụng, lại trăm mầm lộc mới / Trong bão táp, vẫn hiên ngang, phơi phới / Chúng ta đi / Nhìn tới tương lai…”

Và mỗi chúng ta hãy là một nhành Xuân của Đảng để cuộc đời này, sự nghiệp này trẻ mãi, trường tồn và căng tràn sức xuân đi tới tương lai.

Đẹp biết bao Việt Nam ơi!

Quang Lộc

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/hay-la-mot-nhanh-xuan-cua-dang-370737.html
Zalo