Hậu phương vững chắc của người lính đảo
Đối với những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển đảo quê hương, hậu phương vững chắc nhất chính là mái ấm gia đình. Nơi có người vợ đảm đang, tần tảo, chu toàn mọi việc từ chăm sóc cha mẹ đến nuôi dạy con cái nên người. Đó là nguồn động lực lớn tiếp thêm sức mạnh để các anh yên tâm bám biển, kiên cường bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Qua những cuộc gọi video, mẹ con chị Hà Thị Thu vẫn cảm nhận được tình cảm của người chồng, người cha nơi đảo xa.
Trong ngôi nhà nhỏ tại thôn Hoa Trường, xã Hoa Lộc (Hậu Lộc), chị Hà Thị Thu - vợ Đại úy Mai Văn Thành đang công tác tại Đại đội hỗn hợp đảo Nẹ - tự hào kể về gia đình mình. Hai con của chị, một học lớp 7 và một học lớp 3, luôn tự hào về nghề nghiệp của bố và nỗ lực học tập để bố yên tâm công tác.
Dù đảo Nẹ không quá xa nhưng do đặc thù công việc, anh Thành hiếm khi được về thăm nhà. Chị Thu một mình gánh vác mọi việc gia đình. Thử thách lớn nhất với chị là khi con thứ hai sinh ra mắc bệnh tim bẩm sinh. Năm 2018, cháu được phẫu thuật tim và đã bình phục tốt, giờ đây học hành tiến bộ. Trong suốt thời gian đó, dù không thể ở bên nhưng anh Thành vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần cho vợ con qua những cuộc gọi điện thường xuyên. Những lúc được nghỉ phép về nhà, anh Thành tận tình chia sẻ công việc với vợ, dành thời gian vui chơi cùng các con. Những khoảnh khắc đoàn tụ ngắn ngủi ấy là động lực để cả gia đình vượt qua mọi khó khăn, xa cách.
"Điều mà tôi tự hào, trân trọng nhất đó là không chỉ quan tâm đến vợ con, người thân gia đình mà trong công việc, anh Thành luôn là tấm gương mẫu mực, gần gũi với đồng nghiệp, được mọi người quý trọng. Nhiều năm liên tục anh luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao” - chị Thu tự hào nói.
Chị Mai Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Dân (thị xã Nghi Sơn) cũng có một chuyện tình đẹp với Trung tá Lê Văn Sáu, công tác tại Tiểu đoàn hỗn hợp đảo Mê. Từ cuộc gặp gỡ đầu tiên qua bạn bè giới thiệu, tình cảm giữa hai người dần nảy nở qua những tin nhắn, cuộc điện thoại. Tình yêu của họ được kết trái bằng đám cưới hạnh phúc vào năm 2007 và không lâu sau đó, cậu con trai Lê Đức Anh ra đời, mang đến niềm vui cho cả hai bên gia đình.
Từ khi lập gia đình, nhất là thời gian sinh con, chị Huệ càng ý thức rõ được những vất vả của người vợ có chồng là lính đảo. Khi vượt cạn chỉ có mình, rồi những lúc con ốm, con đau... cũng không có anh ở bên cạnh. Thậm chí có những công việc dành cho đàn ông, chị cũng phải “xắn tay áo” vào làm. 18 năm qua, kể từ khi lập gia đình, để chồng yên tâm công tác, chị Huệ luôn là người vợ đảm đang, hiếu thảo với bố mẹ, dạy dỗ con khôn lớn. Trong công việc, là Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Dân, chị không chỉ làm tốt công tác quản lý mà còn luôn gần gũi với đồng nghiệp, là tấm gương sáng trong giảng dạy cũng như cuộc sống để đồng nghiệp noi theo.
Cháu Lê Đức Anh, con của anh Lê Văn Sáu, chia sẻ: “Do công việc nên bố cháu không thể thường xuyên ở bên cạnh mẹ con cháu, nhưng qua những câu chuyện mẹ kể về bố, cháu vô cùng hãnh diện và tự hào khi bố đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Bố cũng thường xuyên điện thoại căn dặn hai mẹ con cháu giữ gìn sức khỏe, ở ngoài đảo bố cùng các đồng đội luôn chắc tay súng, bảo vệ biển đảo quê hương”.
Mặc dù cuộc sống gia đình luôn vắng bóng người chồng, người cha, vì vậy không thể đong đếm được những khó khăn, vất vả khi các chị làm vợ lính đảo. Tuy nhiên với tình yêu dành cho người lính đã giúp các chị có thêm sức mạnh, trở thành hậu phương vững chắc để các anh yên tâm làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng nơi đảo xa.