Hansi Flick nổi giận dù Barca thắng tưng bừng
HLV Hansi Flick nổi giận vì lịch thi đấu, khiến Barca trả giá cho trận thắng Osasuna 3-0 với chấn thương của Dani Olmo.
Barcelona có trận thắng dễ dàng 3-0 trước Osasuna trên sân Montjuic, đá bù vòng 27 La Liga 2024/25 (hoãn vì bác sĩ của đội qua đời).

Barca kéo dài mạch chiến thắng. Ảnh: Diario AS
Chiến thắng này giúp Barca bứt lên, độc chiếm ngôi đầu bảng La Liga với 3 điểm nhiều hơn Real Madrid.
Tuy nhiên, đội quân của Hansi Flick trả cái giá rất đắt cho chiến thắng: Dani Olmo chấn thương và rời sân từ sớm, sau khi anh ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút 21 (cú sút đầu bị hỏng; VAR cho phép đá lại và anh thực hiện thành công).
Ferran Torres là người mở tỷ số cho Barca ngay từ phút 11. Đến phút 77, kết quả được ấn định 3-0 cho đội chủ nhà nhờ những người vào sân từ ghế dự bị: Fermin Lopez kiến tạo, Robert Lewandowski ghi bàn.
Sau trận đấu, Hansi Flick công khai chỉ trích lịch thi đấu. Cả Barca và Osasuna đều không muốn trận đấu diễn ra ngay khi vừa kết thúc đợt FIFA Days.

Dani Olmo chấn thương, rời sân ở phút 28. Ảnh: Diario AS
“Tôi nghĩ chúng tôi đã làm hết sức có thể. Đây không phải là ngày tốt nhất để thi đấu trận này. Hệ quả, chúng tôi phải trả giá rất đắt vì Dani Olmo chấn thương”, Flick lên tiếng gay gắt.
Flick và Barca chưa biết mức độ chấn thương của Olmo (dự kiến nghỉ 2-3 tuần). “Chúng tôi không biết cậu ấy sẽ vắng mặt bao lâu. Đây không phải là tin tốt cho đội”.
Nhà cầm quân đi xa hơn khi chỉ trích lịch thi đấu bóng đá hiện nay, như đồng nghiệp Carlo Ancelotti vẫn làm: “Tôi nghĩ chúng ta cần lắng nghe các cầu thủ. Điều đó rất quan trọng. Cũng phải nghe các HLV.
Sẽ có một kỳ FIFA Club World Cup vào mùa hè, rồi UEFA Nations League… Điều đó rất khó khăn. Tôi không nghĩ điều đó tốt cho cầu thủ. Đó là ý kiến của tôi.

Hansi Flick không hài lòng về lịch thi đấu. Ảnh: MD
Có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng đối với các cầu thủ thì không tốt. Tôi nghĩ cần phải dừng lại một chút. Người hâm mộ muốn cầu thủ cống hiến 100%, nhưng khi thi đấu quá nhiều thì khó có thể duy trì ở mức độ tốt nhất”.
Cuối tuần này, chỉ sau 65 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi, Barca phải đá trận tiếp theo với Girona (21h15 ngày 30/3).
Barca vừa có chiến thắng thứ 11 liên tiếp, với 7 ở La Liga. “Con đường này còn dài, vẫn còn 10 vòng đấu nữa. Hiện tại, chúng tôi dẫn trước 3 điểm”, Flick lạc quan về cuộc đua vô địch.
Flick hài lòng với sự cố gắng của cầu thủ dù bị tác động bởi “virus FIFA”: “Tôi rất tự hào, vì tình hình không hề dễ dàng”.