Hành trình vượt khó của một cựu chiến binh

Gần 20 năm trước, khi chọn mảnh đất Khánh Sơn làm nơi an cư lạc nghiệp bằng mô hình trồng cây ăn quả, khởi đầu với muôn vàn khó khăn, song cựu chiến binh (CCB) Mai Văn Khang, 65 tuổi, trú thôn Cam Khánh, xã Sơn Lâm luôn phát huy tính tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên. Nhờ những nỗ lực đó, hiện nay, ông Khang là CCB tiêu biểu trong phong trào CCB sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của địa phương, liên tục trong 5 năm qua được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen.

Làm giàu từ cây sầu riêng

Ông Khang quê ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Ông nhập ngũ tháng 2-1979, tham gia công tác, chiến đấu tại mặt trận biên giới phía Bắc, đến tháng 5-1985 thì xuất ngũ trở về địa phương. Với công việc đồng áng vất vả quanh năm, đời sống gia đình luôn khó khăn, thiếu thốn, vì thế, đến năm 1993, ông quyết định đưa vợ con vào vùng đất Gia Lai theo chủ trương phát triển vùng kinh tế mới của Nhà nước. Sau đó, gia đình ông tiếp tục chuyển đến huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng lập nghiệp.

Ông Mai Văn Khang (bên phải) trao đổi với cán bộ Hội Cựu chiến binh xã Sơn Lâm về việc hiến đất mở đường.

Ông Mai Văn Khang (bên phải) trao đổi với cán bộ Hội Cựu chiến binh xã Sơn Lâm về việc hiến đất mở đường.

Trong một dịp tình cờ nghe người quen kể về những tiềm năng phát triển cây công nghiệp ở vùng đất Khánh Sơn, ông Khang đã trực tiếp đến vùng đất này tìm hiểu. Đến lưng chừng đèo, thấy một khu rẫy trồng xen cây mì và cây cà phê rất xanh tốt, ông đến nhổ thử một gốc mì. Nhận thấy đang giữa mùa khô mà cây cà phê và cây mì đều rất xanh tốt, mì lại rất nhiều củ, chứng tỏ chất đất rất tốt, vì thế, ông Khang đã quyết định mua lại 2 mảnh đất với diện tích hơn 1,1ha của một người dân địa phương tại thôn Cam Khánh, xã Sơn Lâm, rồi lập nghiệp từ đó đến nay.

Đến vùng đất mới, vợ chồng ông Khang nỗ lực canh tác ngay từ những ngày đầu, song do thiếu vốn và chưa có kinh nghiệm nên nhiều cây trồng bị sâu bệnh chết. “Lúc đó, tôi đã không ngừng học hỏi từ các nhà vườn ở nhiều nơi, trau dồi thêm nguồn kiến thức, tin tức từ các kênh nhà nông và trồng các loại cây ăn quả như: Sầu riêng, măng cụt, bưởi da xanh, quýt đường…", ông nói. Cứ thế, sau nhiều năm cần cù chịu khó lao động, cứ có tiền tích cóp là ông Khang lại mua thêm đất để mở rộng quy mô sản xuất, đến hôm nay đã có 16ha đất, trong đó chủ yếu trồng cây sầu riêng. Nhờ sự chịu khó và biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lại gặp thuận lợi về thời tiết, giá cả nên những năm gần đây, cây trồng nhà ông đều đạt năng suất cao, cho nhập khá và năm sau tăng cao hơn năm trước. Riêng mùa sầu riêng vừa qua, gia đình ông có lợi nhuận hơn 10 tỷ đồng.

Ông Khang kiểm tra hệ thống tưới tự động trong vườn sầu riêng.

Ông Khang kiểm tra hệ thống tưới tự động trong vườn sầu riêng.

Từ khi có nguồn thu khá, ông Khang lần lượt mua sắm máy móc nông nghiệp để phục vụ mở rộng sản xuất và giảm công sức lao động. Đến nay, gia đình ông đã có 3 chiếc máy cày, 1 máy múc, 1 xe ô tô bán tải và 1 chiếc drone (máy bay không người lái) phun thuốc, rải phân. Nhờ đó, đời sống ngày càng được nâng lên. Từ năm 2019 đến nay, ông Khang liên tục là điển hình CCB sản xuất kinh doanh giỏi, được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen và nhiều lần được Hội CCB tỉnh, UBND tỉnh tặng bằng khen về các phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “CCB chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Tích cực tham gia các hoạt động xã hội

Không chỉ thành công với mô hình làm kinh tế nông nghiệp, ông Khang còn tạo việc làm thường xuyên cho 12-15 lao động là con em CCB và người dân tộc thiểu số trên địa bàn, với mức lương từ 5 đến 7 triệu đồng/người/tháng. Với tư cách là Chi hội trưởng Chi hội CCB và Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Cam Khánh, ông Khang đã tuyên truyền vận động và giúp đỡ các hội viên CCB và người dân địa phương chuyển đổi cây trồng, chuyên canh cây sầu riêng. Đến nay, toàn bộ 16 hội viên CCB ở thôn Cam Khánh đều lấy cây sầu riêng làm sinh kế chính và đều rất thành công, vươn lên làm giàu. Ngoài ra, ông Khang cũng thành lập Tổ hợp tác trồng và thu mua sản phẩm sầu riêng Cam Khánh với 27 thành viên, do ông làm tổ trưởng. Tổ hợp tác có chức năng hỗ trợ nhau về kỹ thuật, vốn, vật tư phân bón; quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, bảo đảm ổn định đầu ra cho sản phẩm…

Ông Khang kiểm tra chiếc drone trước khi nhân công sử dụng phun thuốc cho sầu riêng.

Ông Khang kiểm tra chiếc drone trước khi nhân công sử dụng phun thuốc cho sầu riêng.

12 năm qua, với vai trò là Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB xã Sơn Lâm, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Cam Khánh, ông Khang luôn gương mẫu đi đầu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; tích cực vận động hội viên và người dân tham gia các hoạt động xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới; sẵn sàng hỗ trợ các hội viên CCB, người dân trên địa bàn khi thiếu vốn và kỹ thuật trồng cây sầu riêng. Ngoài ra, trong những năm qua, các trường hợp hội viên CCB trên địa bàn xã Sơn Lâm nói riêng và huyện Khánh Sơn nói chung được các cấp hội xây tặng nhà nghĩa tình đồng đội, ông Khang đều tham gia ủng hộ mỗi trường hợp từ 2 đến 10 tấn xi măng và nhiều món quà ý nghĩa khác. Đặc biệt, trong phong trào “CCB chung sức xây dựng nông thôn mới”, ông Khang đã hiến hơn 2.000m2 đất và dùng máy ủi của gia đình để mở 2 tuyến đường phục vụ việc đi lại và sản xuất cho gần 100 hộ dân trong thôn.

Ông Thái Quang Nam - Chủ tịch Hội CCB huyện Khánh Sơn cho biết: “Ngoài sự nỗ lực, quyết tâm vượt qua đói nghèo, phát triển kinh tế gia đình, CCB Mai Văn Khang luôn gương mẫu đi đầu và có nhiều đóng góp trong các phong trào, hoạt động của hội CCB và chính quyền các cấp phát động, góp phần xây dựng Hội CCB huyện vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

THẾ ANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/doi-song/202503/hanh-trinh-vuot-kho-cua-mot-cuu-chienbinh-71b1212/
Zalo