Hành trình ươm mầm xanh cho học sinh vùng biên

Những luống rau xanh mướt do cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng vun trồng không chỉ góp phần cải thiện bữa ăn, mà còn lan tỏa tình yêu thương đến học sinh vùng biên giới.

Nâng bước học sinh nghèo

Giữa vùng biên giới xa xôi huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai), những luống rau xanh tươi tốt trong vườn của bộ đội biên phòng không chỉ cung cấp thực phẩm sạch mà còn là hình ảnh đẹp về tình quân dân keo sơn.

Với đôi tay cần mẫn, các chiến sĩ ngày ngày chăm sóc từng luống rau, vun vén từng mầm xanh, mang lại những bữa ăn đầy đủ dưỡng chất cho các em học sinh tiểu học nơi đây.

Nhờ có nguồn rau sạch được cung cấp miễn phí, bữa cơm của các em trở nên tươi ngon hơn, giúp các em có đủ sức khỏe để học tập và phát triển.

Mô hình “Vườn rau biên phòng” không chỉ có ý nghĩa thiết thực mà còn truyền tải thông điệp sẻ chia, trách nhiệm của những người lính đối với thế hệ tương lai, góp phần thắp lên hy vọng cho những vùng quê còn nhiều khó khăn.

Trong suốt 5 năm qua, mô hình rau xanh Biên phòng, do Đồn Biên phòng Ia Nan phối hợp cùng Trường tiểu học Kpă Klơng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) triển khai, đã góp phần nâng cao thể chất và chất lượng giáo dục cho học sinh tại xã biên giới này.

Vườn rau tình thương của bộ đội biên phòng.

Vườn rau tình thương của bộ đội biên phòng.

Thông tin với Người Đưa Tin, Thiếu tá Rơ Lan Thực, cán bộ Tổ công tác địa bàn, (Đồn Biên phòng Ia Nan) chia sẻ, hằng tuần, vào sáng sớm, thành viên của tổ công tác cùng với giáo viên sẽ hái rau xanh để chuẩn bị bữa trưa cho học sinh bán trú tại trường.

Thông thường, các cán bộ, chiến sĩ trong tổ sẽ thu hoạch rau từ sáng sớm và giao lại cho nhà trường, số rau được hái tùy thuộc vào lượng suất ăn cần thiết cho bữa trưa của học sinh.

"Rau xanh do cán bộ, chiến sĩ trồng nên không sử dụng hóa chất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tùy theo mùa, chúng tôi sẽ trồng các loại rau phù hợp với điều kiện thời tiết, để cung cấp cho học sinh. Vườn rau gần sát trường, nên chúng tôi hái theo ngày để rau luôn tươi, đảm bảo giữ nguyên dưỡng chất", Thiếu tá Thực cho biết.

Cô Trần Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kpă Klơng, xúc động nhận những bó rau tươi từ tay các chiến sĩ biên phòng, chia sẻ: "Đây không chỉ là nguồn thực phẩm sạch, mà còn là sự quan tâm và sẻ chia đầy ý nghĩa của các anh bộ đội dành cho học sinh. Nhờ những luống rau này, bữa ăn của các em trở nên đầy đủ và dinh dưỡng hơn, giúp các em có sức khỏe tốt để học tập".

Nhờ những luống rau, bữa ăn của các em thêm phần đầy đủ, dinh dưỡng hơn, giúp các em có sức khỏe tốt để học tập.

Nhờ những luống rau, bữa ăn của các em thêm phần đầy đủ, dinh dưỡng hơn, giúp các em có sức khỏe tốt để học tập.

Vun đắp yêu thương

Cô Nhung cũng cho biết, đối với nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bữa cơm ở trường đôi khi chính là bữa ăn chính trong ngày. Vì vậy, nguồn rau miễn phí từ bộ đội biên phòng không chỉ giúp nhà trường giảm bớt gánh nặng chi phí, mà còn tiếp thêm động lực để thầy trò cùng cố gắng.

"Chúng tôi vô cùng biết ơn các chiến sĩ đã dành tình cảm đặc biệt cho học sinh vùng biên. Những luống rau này không chỉ nuôi dưỡng thể chất mà còn vun đắp tình yêu thương trong tâm hồn các em", cô Nhung xúc động nói.

Theo cô Nhung, để duy trì sĩ số học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục, năm 2020, nhà trường đã quyết định mở bếp ăn bán trú. Đối tượng thụ hưởng là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các làng Tung và làng Sơn.

Nguồn rau miễn phí từ bộ đội biên phòng không chỉ giúp nhà trường giảm bớt gánh nặng chi phí, mà còn tiếp thêm động lực để thầy trò cùng cố gắng.

Nguồn rau miễn phí từ bộ đội biên phòng không chỉ giúp nhà trường giảm bớt gánh nặng chi phí, mà còn tiếp thêm động lực để thầy trò cùng cố gắng.

Mỗi tuần, khoảng 100-150 học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được ăn cơm trưa tại trường vào 3 ngày. Kinh phí duy trì bếp ăn bán trú hoàn toàn được hỗ trợ từ các nhà hảo tâm trên cả nước.

Đồn Biên phòng Ia Nan cũng triển khai chương trình "Hũ gạo tình thương", hỗ trợ nhà trường 2 đợt mỗi năm học. Có những đợt hỗ trợ 1-2 tạ gạo, nhưng cũng có đợt số gạo hỗ trợ nhiều hơn.

Sau giờ học, các em học sinh phụ giúp các thầy cô sang vườn của các chú bộ đội biên phòng nhặt rau cải thiện bữa ăn.

Sau giờ học, các em học sinh phụ giúp các thầy cô sang vườn của các chú bộ đội biên phòng nhặt rau cải thiện bữa ăn.

Em Siu Mic lớp 3C chia sẻ: “Mỗi tuần, chúng em sẽ ăn 3 bữa trưa tại trường. Thức ăn luôn thay đổi giúp chúng em ăn ngon miệng hơn. Ngoài thịt, cá, trứng thì còn có rau xanh do các chú bộ đội biên phòng hái tặng cho trường. Em mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống với bà nên không mấy khi được ăn cơm ngon như thế này. Chúng em cũng rất vui khi được trải nghiệm hái rau xanh cho các cô, chú cấp dưỡng nấu ăn".

Trung tá Lê Tuấn Anh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan, cho biết: Vườn rau xanh của đơn vị không chỉ đáp ứng đủ nhu cầu thực phẩm cho cán bộ, chiến sĩ mà còn phục vụ cho mô hình "Rau xanh Biên phòng nâng bước học sinh đến trường".

Đồn Biên phòng Ia Nan cũng triển khai chương trình "Hũ gạo tình thương", hỗ trợ nhà trường 2 đợt mỗi năm học.

Đồn Biên phòng Ia Nan cũng triển khai chương trình "Hũ gạo tình thương", hỗ trợ nhà trường 2 đợt mỗi năm học.

Trong tuần, cán bộ và chiến sĩ tại Đồn, cùng tổ công tác địa bàn, sẽ hái rau xanh cung cấp cho bếp ăn bán trú của Trường tiểu học Kpă Klơng.

"Ngoài việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, các mô hình còn tạo ra mối gắn kết sâu sắc giữa quân dân ở khu vực biên giới, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ biên phòng trong lòng người dân. Đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhà trường để duy trì hai mô hình này trong các năm tiếp theo", Trung tá Lê Tuấn Anh chia sẻ.

Hồ Hải Nam

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hanh-trinh-uom-mam-xanh-cho-hoc-sinh-vung-bien-204250217094926214.htm
Zalo