Hành trình từ cậu bé chống chọi bệnh sốt rét đến 'Thầy thuốc ưu tú'

Dưới căn nhà mái lá tại vùng đất Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) có một cậu bé đã từng vật lộn với căn bệnh sốt rét tưởng chết. Chính khoảnh khắc thót tim đó đã khắc sâu trong tâm trí cậu, để rồi sau này trở thành động lực giúp cậu bước vào nghề y. Giờ đây, với hơn 30 năm cống hiến cho ngành y tế, Bác sĩ Chuyên khoa 1 Nguyễn Cao Trí - Trưởng Trạm Y tế xã Hòa Đông không chỉ trở thành một người thầy thuốc giỏi về chuyên môn mà còn là người bác sĩ tận tâm, hết lòng vì người dân.

Hành trình từ một cậu bé từng đối diện với lằn ranh sinh tử đến một người thầy thuốc tận tụy không chỉ là câu chuyện về nghị lực mà còn là minh chứng cho lòng nhân ái và ý chí kiên cường. Những ai từng tiếp xúc với bác sĩ Trí đều cảm nhận được ở anh sự quyết tâm và lòng trắc ẩn, thể hiện qua từng ánh mắt, cử chỉ khi thăm khám bệnh nhân.

Chính vì vậy, khi nhắc đến bác sĩ Trí, người ta không chỉ nói về tài năng mà còn nhớ đến hình ảnh một con người đầy nhiệt huyết với nghề. Bác sĩ Trí có dáng người gầy gò, khuôn mặt sạm nắng vì những năm tháng gắn bó với công việc khám, chữa bệnh ở vùng quê. Tuy nhiên, ẩn sau vóc dáng ấy là một ánh mắt cương nghị, quyết đoán, đặc biệt trong những tình huống cấp cứu bệnh nhân. Mỗi khi đối diện với ca bệnh nặng, anh không hề nao núng, đôi mắt sáng lên sự tập trung và tinh thần trách nhiệm. Khi động viên người bệnh, ánh mắt ấy trở nên hiền từ, mang đến sự yên tâm cho những bệnh nhân đang chống chọi với bệnh tật.

Bác sĩ Chuyên khoa 1 Nguyễn Cao Trí - Trưởng Trạm Y tế xã Hòa Đông (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) là người bác sĩ tận tâm, hết lòng vì bệnh nhân. Ảnh: HOÀNG PHÚC

Bác sĩ Chuyên khoa 1 Nguyễn Cao Trí - Trưởng Trạm Y tế xã Hòa Đông (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) là người bác sĩ tận tâm, hết lòng vì bệnh nhân. Ảnh: HOÀNG PHÚC

Bà Nguyễn Thị Tám, ấp Trà Teo, xã Hòa Đông xúc động chia sẻ: "Bác sĩ Trí không chỉ giỏi chuyên môn mà còn rất tận tâm với người bệnh. Tôi nhớ có lần người nhà tôi trở bệnh nặng trong đêm, gọi điện cho bác sĩ, anh đến ngay không chút ngần ngại. Khi khám bệnh, bác sĩ rất nghiêm túc, cẩn thận, nhưng lúc động viên người bệnh thì nhẹ nhàng, gần gũi lắm. Nhờ có bác sĩ mà chúng tôi yên tâm hơn về sức khỏe, nhất là những người nghèo như tôi, luôn được bác sĩ quan tâm, giúp đỡ tận tình".

Câu chuyện về lòng tận tụy ấy xuất phát từ một tuổi thơ nhiều biến cố. Nhắc đến những năm tháng ấy, bác sĩ Trí chia sẻ rằng từ nhỏ anh đã chứng kiến nhiều cảnh người thân, láng giềng mất mạng vì bệnh tật. Nỗi ám ảnh ấy trở thành động lực giúp anh quyết tâm theo đuổi nghề y. Anh tâm sự: "Hồi đó, ở xứ này sốt rét hoành hành dữ lắm. Khoảng 9, 10 tuổi, tôi bị sốt rét tưởng chết, cha mẹ, anh em, hàng xóm qua thăm lần cuối, khóc dữ lắm. Lúc đó, tôi nguyện nếu thoát được, lớn lên tôi sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh cứu người, nhất là ở những vùng quê nghèo khó. Cũng may thoát chết, nhờ thuốc men trúng nên khỏi bệnh, lớn lên tôi theo học ngành y".

Với quyết tâm theo đuổi ngành y, năm 1992, sau khi tốt nghiệp y sĩ lúc 22 tuổi, anh bắt đầu công tác tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Châu. Sau đó, anh tiếp tục học tập và hoàn thành chương trình bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1. Năm 2002, anh được bổ nhiệm làm Trưởng Trạm Y tế xã Hòa Đông. Khi thị xã Vĩnh Châu được thành lập, anh tiếp tục giữ cương vị này cho đến nay. Dưới sự lãnh đạo của anh, trạm y tế ngày càng hoạt động hiệu quả hơn nhờ sáng kiến "Quản lý nhân lực thực hiện kế hoạch, tiến độ chỉ tiêu theo phiếu đề xuất cá nhân", giúp tối ưu hóa việc điều hành và phân bổ công việc.

Không chỉ là người quản lý giỏi, bác sĩ Trí còn là một chiến sĩ tiên phong trong các chiến dịch y tế quan trọng, từ khống chế sốt rét đến phòng, chống dịch Covid-19. Các đề tài như "Nâng cao hiệu quả quản lý, khám phát hiện bệnh đái tháo đường" và "Cải thiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi" do anh đề xuất đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế địa phương.

Tinh thần trách nhiệm ấy không chỉ thể hiện trên cương vị quản lý mà còn trong từng hành động thường ngày. Dù ngày hay đêm, hễ nơi nào có bệnh nhân cần giúp đỡ, bác sĩ Trí luôn sẵn sàng có mặt. Có lần, giữa đêm khuya, anh nhận được cuộc gọi báo tin có bệnh nhân bị tai biến. Không chần chừ, anh vội vã mang túi dụng cụ y tế chạy xe đến nhà bệnh nhân. Nhờ sự nhanh nhạy và xử lý kịp thời, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy kịch. Anh tâm tình: "Niềm vui lớn nhất của tôi là thấy bệnh nhân hồi phục, mạnh khỏe".

Những cống hiến ấy không chỉ mang lại niềm tin cho người dân mà còn được xã hội ghi nhận. Năm 2024, bác sĩ Nguyễn Cao Trí vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú". Ngoài ra, anh còn được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh và Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân".

Hơn 30 năm gắn bó với ngành y, bác sĩ Nguyễn Cao Trí không chỉ là một thầy thuốc giỏi mà còn là một người bạn đồng hành của nhân dân. Câu chuyện vượt khó và những đóng góp to lớn của anh đã trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp bước trên con đường cao cả của người thầy thuốc.

HOÀNG PHÚC

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/thi-dua-khen-thuong/202504/hanh-trinh-tu-cau-be-chong-choi-benh-sot-ret-den-thay-thuoc-uu-tu-4cf2013/
Zalo