Hành trình tìm thấy chính mình của người đàn ông xăm mình nhiều nhất thế giới

Câu chuyện của ông Lucky Diamond Rich không chỉ là về hình xăm mà là một hành trình làm lại từ đầu, từ đổ vỡ, nghiện ngập, trở thành một người sống thật, tỉnh táo và yêu chính mình.

Ông Lucky Diamond Rich – tên thật là Gregory Paul McLaren – sinh năm 1971 tại New Zealand. Ông Rich được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới ghi nhận là “người xăm mình nhiều nhất hành tinh” vào năm 2006 – và giữ danh hiệu này hơn 15 năm qua, theo trang Guiness World Record.

Hơn 99,9% diện tích cơ thể ông Rich được phủ mực xăm, cả mi mắt, nướu răng, tai trong và cả những khu vực nhạy cảm. Đặc biệt, nhiều lớp xăm chồng lên nhau, khiến một số vùng được xăm đến hơn 100 lần.

“Mỗi hình xăm là một lớp ký ức, một phần trong hành trình tôi đi qua” – ông Rich chia sẻ.

Tổng cộng, ông Rich đã trải qua hơn 1.000 giờ ngồi dưới kim xăm, với hàng chục nghệ sĩ xăm trên khắp thế giới, biến cơ thể mình thành một “cuộn phim sống” độc nhất vô nhị.

 Ông Lucky Diamond Rich. Ảnh: Christopher Hopkins/THE GUARDIAN

Ông Lucky Diamond Rich. Ảnh: Christopher Hopkins/THE GUARDIAN

Nghệ sĩ xiếc, kẻ lạc lối và hành trình tìm thấy chính mình

Trước khi trở thành hiện tượng toàn cầu, ông Rich là một nghệ sĩ biểu diễn đường phố nổi tiếng tại Úc và châu Âu. Ông Rich gia nhập đoàn xiếc từ thập niên 1990, biểu diễn các tiết mục nguy hiểm như nuốt kiếm, tung hứng cưa máy, đi xe một bánh cao 3 m…

Cái tên “Lucky” (May mắn) xuất phát từ câu cảm thán của khán giả sau mỗi màn biểu diễn mạo hiểm: “You’re one lucky guy!” (Bạn là gã may mắn). Từ đó, ông thêm “Diamond” (Kim cương – tượng trưng cho sức mạnh) và “Rich” (Giàu có – hàm ý tinh thần) để tạo nên nghệ danh như hiện nay.

Thế nhưng, phía sau vẻ ngoài dị biệt và những màn biểu diễn rùng rợn là một cuộc đời nhiều biến động của ông.

“Tôi từng không nhận ra chính mình. Nhìn vào gương mà không biết ai đang nhìn lại.” – ông Rich nói trong phỏng vấn của The Guardian.

Khoảng năm 2017, ông Rich rơi vào vòng xoáy nghiện methamphetamine (thường gọi là ma túy đá), mất kiểm soát, hoang tưởng và vô gia cư. Ông sống trong một nhà kho tại Brisbane (Úc), vật vờ qua ngày và dần đánh mất ý chí sống.

Rất may, ông đã tìm đến trung tâm hồi phục, quyết tâm cai nghiện và bắt đầu lại từng chút một: từ việc ngủ đúng giờ, học nấu ăn đến cắt đứt mọi liên hệ độc hại.

"Tôi không phải là quái vật"

Hiện tại, ông Lucky Diamond Rich sống cùng bạn đời và hai chú chó tại Queensland (Úc). Ban ngày, ông làm công nhân xây dựng. Cuối tuần, ông vẫn biểu diễn ở các sự kiện nghệ thuật nhỏ, hoặc nói chuyện tại các diễn đàn cộng đồng về phục hồi sau nghiện.

Với ông Rich, việc xăm kín cơ thể không còn là mục tiêu hay sự phô diễn. Dù thường bị soi mói nơi công cộng, hay bị kiểm tra gắt gao tại sân bay, ông không oán trách.

“Tôi không còn nghĩ về hình xăm nữa. Chúng là một phần của tôi – như da, như tóc. Tôi hiểu mọi người sợ cái họ không quen, nhưng tôi không phải quái vật. Tôi từng rất ghét mình. Nhưng ngồi hàng trăm giờ dưới kim xăm, tôi học cách chịu đau, rồi học cách yêu lấy chính mình” - ông Rich chia sẻ.

 Ông Lucky Diamond Rich. Ảnh: GUINESS WORLD RECORD.

Ông Lucky Diamond Rich. Ảnh: GUINESS WORLD RECORD.

Ông Rich cho biết sau khi tỉnh táo trở lại ông mới nhận ra: “Chỉ một tách trà nóng, một giấc ngủ sâu... cũng là hạnh phúc. Tôi từng bỏ quên điều đó vì cơn nghiện”.

Giờ đây, thay vì cố gắng gây sốc bằng những hình xăm, ông tập trung vào truyền cảm hứng cho người trẻ từng lạc lối:

“Nếu tôi – một gã từng nằm sàn nhà kho, bị nghiện đến rối trí – còn có thể hồi sinh, thì bạn cũng vậy” - ông Rich cho hay.

Câu chuyện của ông Lucky Diamond Rich không chỉ là về hình xăm hay sự dị biệt. Đó là một hành trình làm lại từ đầu, từ đổ vỡ, từ nghiện ngập, từ cái nhìn sợ hãi của xã hội để trở thành một người sống thật, tỉnh táo và yêu chính mình.

Với thế giới, ông Lucky Diamond Rich là một “hiện tượng Guinness”. Nhưng với ông, đó chỉ là cách kể lại một cuộc đời – bằng da, bằng mực, bằng cả nỗi đau và ánh sáng.

NGUYỄN DUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/hanh-trinh-tim-thay-chinh-minh-cua-nguoi-dan-ong-xam-minh-nhieu-nhat-the-gioi-post850233.html
Zalo