Hành trình tìm ân nhân cho vay 8 chỉ vàng để chữa bệnh cho con gái 21 năm trước
Sau nhiều năm mất liên lạc, chị Đinh Hải Nam (Bắc Ninh) đang chờ con gái đầu lòng ra viện sẽ bố trí ra thăm hỏi và trả ân tình cho ân nhân đã cho chị vay 8 chỉ vàng từ 21 năm trước.
Liên quan đến vụ việc tìm ân nhân cho vay 8 chỉ vàng 21 năm trước để chữa bệnh cho con gái đang nhận được sự quan tâm của dư luận, tối 16/3, chị Đinh Hải Nam (42 tuổi, ở thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) xác nhận đã tìm thấy vị quý nhân năm xưa.
“Khi đi phát bữa cơm 0 đồng đến với các bệnh nhân ở Bệnh viện Da liễu Bắc Ninh về, chị đã nhận được tin nhắn từ zalo của chị Nga - ân nhân đã cho chị vay 8 chỉ vàng 21 năm trước: "Nam ơi, chị Nga đây, chị nhận ra em rồi. Em có khỏe không?". Ngay lập tức, chị Nam đã kết nối, gọi video cho chị Nga để xác nhận và hỏi thăm nhau”- chị Hải Nam chia sẻ.
Khi về tới nhà, chị Nam đã phát livestream cuộc nói chuyện của 2 chị em lên trang cá nhân lần thứ 3. Gặp lại nhau sau nhiều năm mất liên lạc, chị Nam và chị Nga đều rất xúc động, đặc biệt là chị Nam, người phụ nữ rơi nước mắt liên tục. Hai chị em hỏi thăm tình hình sức khỏe, cuộc sống của nhau và ôn lại kỷ niệm cũ.

Chị Đinh Hải Nam bồi hồi “kể” lại hành trình tìm ân nhân cho vay 8 chỉ vàng từ 21 năm trước
Hành trình tìm ân nhân
Vào những ngày đầu năm 2004, chị Nam cùng con gái ăn, nằm ở bệnh viện Nhi (Hà Nội) để chữa chạy. Xúc động khi kể lại chuyện cũ, chị Nam cho hay, có những đêm phải ngủ ở gầm cầu thang tại bệnh viện vì không có tiền. Trong ngày tháng khốn khó ấy, 2 mẹ con chị Nam gặp được rất nhiều vị ân nhân, đó là bác bảo vệ bệnh viện cho chị Nam và con gái ngủ ké tại gầm cầu, là cô lao công thỉnh thoảng lại dúi cho ít tiền trước những cuộc phẫu thuật, hay những người ở cùng phòng bệnh đã quyên góp tiền hỗ trợ chị Nam.
Và trong những vị ân nhân đó có chị Nga. Theo lời kể của chị Nam, thời điểm trên, chị Nga làm may và thuê trọ ở gần bệnh viện. Quá trình chữa trị cho con gái, chị Nam vô tình gặp chị Nga và chia sẻ hoàn cảnh của bản thân. Vì thương xót, chị Nga ban đầu giúp đỡ chị Nam bằng việc cho chị ở ké tại phòng trọ.
Kể từ đây, mối lương duyên kéo dài gần 20 năm sau bắt đầu.
Đầu tháng 3/2004, con gái chị Nam phải thực hiện một cuộc phẫu thuật, chi phí khi đó khoảng hơn 2 triệu đồng. Tuy nhiên, các bác sĩ thông báo cho người mẹ rằng số tiền có thể sẽ phát sinh thêm trong quá trình chữa trị.

Bài đăng chia sẻ của chị Nam
Dù bản thân chưa đủ tiền, chị Nam vẫn quyết tâm đăng ký cho con gái thực hiện phẫu thuật. Biết chuyện, chị Nga đề nghị cho chị Nam vay vàng. "Chị không sợ em vay xong không trả à?", chị Nam hỏi. Thấy vậy chị Nga bảo "Kệ"- chị Nam chia sẻ thêm.
Chị cảm nhận được chị Nga quý mình vì sự thật thà, chân thành có phần "ngốc nghếch" và sau đó, chị Nam cùng đi tàu về nhà chị Nga ở Phú Thọ để lấy vàng.
Trong tiềm thức của người phụ nữ 42 tuổi, nhà của chị Nga ở quê thuộc diện chỉ "khá giả hơn hoàn cảnh của chị". Khi đó, chị Nga lấy 8 chỉ vàng trong một chiếc hộp gỗ hình con cóc, đưa cho chị Nam.
"Tôi lúc đó còn chưa dám cầm vì sợ trên đường đi làm rơi mất. Tôi bảo chị Nga cứ cầm giúp, về đến Hà Nội tôi mới dám lấy"- chị Nam bồi hồi kể.
Sau khi được vị ân nhân cho vay 8 chỉ vàng, chị Nam bán dần dần để trả các chi phí chữa bệnh cho con gái. Mỗi chỉ, chị Nam bán được khoảng hơn 600.000 đồng. Khi bệnh tình của con gái có tiến triển, những năm sau đó, chị Nam cũng chủ động trả dần khoản vay cho chị Nga, tổng được 5 chỉ vàng.
Đến năm 2008, một biến cố lớn xảy ra với gia đình khiến chị Nam mất toàn bộ liên lạc với vị ân nhân. Kể từ đó, chị Nam bắt đầu hành trình tìm lại chị Nga.
Theo lời kể của người phụ nữ 42 tuổi, chị đã tìm nhiều cách như đăng báo, nhờ chính quyền, nhờ người quen... nhưng đều không có kết quả. Thậm chí, chị Nam từng đi tàu theo trí nhớ để tìm về quê của chị Nga, nhưng tung tích của vị ân nhân vẫn bặt vô âm tín, không tài nào liên lạc được.

Tin nhắn đầu tiên sau 17 năm mất liên lạc
Trả "món nợ" ân nghĩa
Suốt nhiều năm, dù trải qua nhiều thay đổi, thêm nhiều biến cố, bên cạnh những vòng xoáy cuộc đời, chị Nam chưa bao giờ ngừng ý định tìm lại chị Nga. Ngay kể cả khi chị Nga không còn, chị Nam nói vẫn muốn tìm bằng được để trả "món nợ" ân nghĩa. Cuối cùng, sau những sự trợ giúp, từ các bài đăng trên mạng xã hội, 2 người phụ nữ đã kết nối lại được với nhau.
Trong cuộc gọi đầu tiên sau 17 năm mất liên lạc, chị Nam bật khóc hỏi chị Nga có nhận ra mình không. Những kỷ niệm cứ thế ùa về. "Giờ em không có vàng trả chị, chị có buồn không?. Chị bảo: "Không"- chị Nam nói.
Chia sẻ về câu chuyện, chị Nam nói rằng bản thân cũng chưa biết sẽ trả nợ chị Nga như thế nào, có lẽ vì mối ân tình quá lớn. Tối 16/3, chị Nam đã muốn ngay lập tức đi Hà Nội để gặp chị Nga, nhưng con gái chị - người từng được chị Nga giúp - lại ốm phải nhập viện.
Người phụ nữ 42 tuổi mong muốn khi gặp lại chị Nga, con gái chị cũng sẽ được trò chuyện và gửi lời cảm ơn tới vị ân nhân, nên đã tạm hoãn lại thời điểm gặp chị Nga. Tuy nhiên, cuộc gặp này, theo chị Nam, sẽ sớm diễn ra.

Chị Đinh Hải Nam ở xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ hình ảnh con gái đầu lòng ở thời điểm chị đưa con đi chữa trị bệnh u máu chạy.
Thông qua cơ quan báo chí, chị Nam khẳng định câu chuyện của chị hoàn toàn là thật, chị chỉ muốn tìm lại ân nhân năm xưa chứ không muốn "câu view" như những bàn tán trên mạng xã hội.
"Khi hành trình của chị Nam đã có cái kết đẹp, trên đời này có rất nhiều câu chuyện kịch tính và câu chuyện giữa tôi và chị Nga chỉ là một phần trong cuộc đời của tôi. Bạn bè biết tôi sẽ hiểu câu chuyện là có thật hay không? Một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả mọi người”- chị Nam bộc bạch.