Hành trình của những 'Mái ấm công đoàn'

Sau những phút lao động miệt mài ở nhà máy, xí nghiệp xản xuất, vẫn còn không ít phận đời công nhân lầm lũi trở về bên mái nhà tạm bợ, chật chội, chẳng đủ che mưa, chắn gió. Cũng bởi đồng lương công nhân còn ít ỏi, chi phí sinh hoạt lại ngày càng leo thang.. nên ước mơ 'ăn cư' cứ bị lùi lại, ngày càng xa tầm

Như một phép màu, chương trình "Mái ấm công đoàn" và "Nhà đại đoàn kết" được các cấp Công đoàn tỉnh Bình Phước triển khai mạnh mẽ, lan tỏa, trở thành điểm tựa vững chắc cho nhiều gia đình công nhân, lao động "không bị bỏ lại phía sau". Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, đồng thời hưởng ứng Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, năm 2025.

Niềm vui vỡ òa trong ngày nhận nhà

Chủ đề "Tháng Công nhân" năm 2025 là "Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới", "Tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động".

Qua đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước đã đi khảo sát về tình hình nhà ở trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khảo sát theo tiêu chí hộ nghèo ở địa phương, qua đó đã khảo sát trên địa bàn huyện biên giới Bù Đốp có 3 hộ cần được hỗ trợ. Từ những hồ sơ do Liên đoàn lao động huyện gửi lên, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp nhận hỗ trợ "xóa nhà tạm, nhà dột nát" cho công đoàn viên và vận động Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp tỉnh Bình Phước hỗ trợ cho mỗi căn nhà là 80 triệu đồng.

Chương trình "Mái ấm Công đoàn" còn đến với người phụ nữ đơn thân Đỗ Thị Hường (Ấp Thanh Sơn, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp). Nguồn thu chính của gia đình chị chỉ là vài chục nọc tiêu, nhưng lại chết rụi vì sâu bệnh. Bữa ăn còn thiếu trước hụt sau, dám đâu ước mơ thay căn nhà gỗ mục thành căn nhà kín trên bền dưới cho 3 mẹ.

Bà Đỗ Thị Hường chia sẻ: "Tôi thật sự xúc động và biết ơn khi được nhận căn nhà Mái ấm Công đoàn ngày hôm nay. Đây không chỉ là nơi che nắng che mưa, mà còn là sự sẻ chia, là tình cảm chân thành từ tổ chức Công đoàn và đồng nghiệp. Căn nhà này tiếp thêm cho tôi niềm tin, nghị lực để vượt qua khó khăn, yên tâm lao động và vươn lên trong cuộc sống".

Câu chuyện về hoàn cảnh ngặt nghèo của anh Trịnh Quang Hòa (xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp) cũng lấy đi nhiều giọt nước mắt của các thành viên tham dự lễ trao nhà hôm ấy. Anh kể, năm 2020, vợ chồng anh li hôn, vợ bỏ đi, để lại cho anh hai con gái đang tuổi đến trường. Họa vô đơn chí, anh Hòa còn bị bệnh hen xuyễn nặng, chỉ có thể xin đi làm bảo vệ cho công ty gần nhà, với mức thư nhập hơn 3 triệu đồng/tháng. Nhiều năm liền, Ba cha con phải trải qua cuộc sống khốn khó, trong căn nhà thuê tạm lợp tôn, vách gỗ mục nát, mưa xuống là dột, nắng lên là hầm hập nóng.

"Có nhà rồi, tôi yên tâm làm việc, lo cho hai con học hành, không còn nơm nớp lo mỗi khi trời mưa bão. Gia đình tôi mang ơn Công đoàn nhiều lắm", anh Trịnh Quang Hòa (xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp), không giấu được niềm xúc động, tại buổi lễ trao tặng "nhà đại đoàn", ngày 25/4 vừa qua.

Hay như hộ gia đình bà Thị Ha (ấp 2, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh) sống chen chúc trong căn chòi chỉ rộng vài chục mét vuông, vách tường xung quanh làm bằng thanh tre mỏng manh…

Căn nhà Mái ấm Công đoàn của chị Thị Ha có diện tích xây dựng 60 m2, móng, cột bê tông cốt thép, vách tường, mái lợp tole, nền xi măng. Tổng kinh phí xây dựng 95 triệu đồng. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh vận động Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp tỉnh Bình Phước hỗ trợ 80 triệu đồng, còn lại do gia đình và người thân của chị Thị Ha đóng góp.

Đón tiếp đoàn lãnh đạo thuộc Công đoàn thành phố Đồng Xoài đến giám sát, kiểm tra những khâu cuối cùng để chuẩn bị tổ chức lễ bàn giao "Mái ấm Công đoàn", ông Trần Văn Phước (Công đoàn phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài) đã rất phấn khởi. Ông cho biết: Cũng bởi những xui rủi trong làm ăn kinh tế khiến gia đình ông không còn nhà, phải đi ở trọ nay đây mai đó. Hôm nay, nhờ số tiền 50 triệu từ quỹ xã hội của Công đoàn, cộng với sự tương trợ giúp đỡ của anh em, bàn bè, vừa qua, gia đình ông đã xây dựng lại được mái ấm khang trang, với diện tích 105m2, tổng kinh phí 160 triệu đồng. "Thật sự không còn gì hạnh phúc hơn khi mình cũng có được mái ấm để mà an tâm tuổi hưu gần kề. Đây chính là động lực thôi thúc Tôi càng phải gương mẫu, trách nhiệm hơn nữa trong công việc và góp phần xây dựng phong trào ở khu dân cư", ông Trần Văn Phước bày tỏ.

Mỗi căn nhà là một câu chuyện, một hoàn cảnh gắn liền với khó khăn, bệnh tật, xui rủi bủa vây. Chính những mái ấm khang trang, từ vòng tay Công đoàn đã trở thành "đòn bẩy" vững chãi giúp công đoàn viên vực lên ý chí, tạo dựng niềm tin và hy vọng thoát nghèo.

Để hành trình ngày càng lan tỏa yêu thương

Xây dựng nhà ở cho đoàn viên và người lao động là một trong những hoạt động an sinh xã của tổ chức Công đoàn tỉnh Bình Phước trong những năm qua. Ngày từ đầu năm 2025, Ban thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo và hướng dẫn các cấp công đoàn cơ sở tập trung nắm bắt, khảo sát tình hình nhà ở, đời sống, thu nhập của đoàn viên, người lao động để có phương án hỗ trợ xây dựng "mái ấm công đoàn", từ nguồn quỹ xã hội do chính đoàn viên đóng góp. Mức hỗ trợ 20 triệu đồng/trường hợp sửa chữa và 50 triệu đồng/trường hợp xây mới. Kết quả đã có 06 căn "Mái ấm Công đoàn" đươc trao tặng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tổng số tiền 265 triệu đồng.

Song song với nguồn quỹ xã hội, Các cấp Công đoàn cũng đã chủ động vận động doanh nghiệp, đối tác, nhà hảo tâm tham gia đồng hành cùng chương trình. Tiêu biểu là Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp tỉnh Bình Phước đã vừa trao hỗ trợ 5 căn nhà Đại đoàn kết cho công nhân, lao động khó khăn về nhà ở tại huyện Lộc Ninh và huyện Bù Đốp, tổng số tiền là 400 triệu đồng. "Việc chọn Công đoàn làm đơn vị phối hợp để gửi gắm các căn nhà Đại đoàn kết là sự tin tưởng và cũng là mong muốn cùng lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu,góp phần thực hiện mục tiêu xóa nhà tranh tre dột nát mà Chính phủ đang triển khai", ông Trần Văn Sang, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp tỉnh Bình Phước nhận xét.

Có thể thấy, chương trình "Mái ấm công đoàn" và "Nhà đại đoàn kết" là hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái "lá lành đùm lá rách" được đông đảo đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), cơ quan, đơn vị trong tỉnh đồng tình hưởng ứng. Đây Bằng nghĩa cử và tấm lòng nhân ái, ấm áp tình thân, những Mái ấm công đoàn được hình thành đã giúp nhiều công nhân, lao động hoàn cảnh khó khăn có một mái ấm, giúp họ ổn định cuộc sống và gắn bó lâu dài với công việc của mình. "Để chương trình ngày càng hiệu quả, lan tỏa ý nghĩa nhân văn, trong thời gian tới, Công đoàn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, mở rộng đối tượng hỗ trợ để mỗi đoàn viên khó khăn đều được chạm tay vào ước mơ "an cư" và xây dựng niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn", Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Văn Sang khẳng định.

Cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước khảo sát thực tế hoàn cảnh công nhân lao động nghèo đang sống trong căn nhà tạm bợ để đưa vào danh sách hỗ trợ nhà Đại đoàn kết năm 2025.

Cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước khảo sát thực tế hoàn cảnh công nhân lao động nghèo đang sống trong căn nhà tạm bợ để đưa vào danh sách hỗ trợ nhà Đại đoàn kết năm 2025.

Chương trình “Mái ấm Công đoàn” đã giúp gia đình ông Trần Văn Phước (thành phố Đồng Xoài) có được một căn nhà kiên cố- nơi không chỉ che nắng, chắn mưa, mà còn là nơi gieo lại hy vọng thoát nghèo.

Chương trình “Mái ấm Công đoàn” đã giúp gia đình ông Trần Văn Phước (thành phố Đồng Xoài) có được một căn nhà kiên cố- nơi không chỉ che nắng, chắn mưa, mà còn là nơi gieo lại hy vọng thoát nghèo.

Lễ khởi công và bán giao kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các gia đình tại huyện Lộc Ninh và huyện Biên giới Bù Đốp.

Lễ khởi công và bán giao kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các gia đình tại huyện Lộc Ninh và huyện Biên giới Bù Đốp.

Không khí ấm áp, xúc động tại buổi lễ trao nhà Đại đoàn kết cho gia anh anh Trịnh Quang Hòa (huyện Bù Đốp).Kể từ đây,giấc mơ an cư của người công nhân lao động thành hiện thực

Không khí ấm áp, xúc động tại buổi lễ trao nhà Đại đoàn kết cho gia anh anh Trịnh Quang Hòa (huyện Bù Đốp).Kể từ đây,giấc mơ an cư của người công nhân lao động thành hiện thực

Thực hiện: Nguyễn Khánh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hanh-trinh-cua-nhung-mai-am-cong-doan-204250515160131214.htm
Zalo