Hạnh phúc luôn mỉm cười

(Báo Quảng Ngãi)- Cuộc sống của mỗi người không phải lúc nào cũng trọn vẹn như mong muốn, sẽ có những lúc đối mặt với trắc trở, chông gai. Điều hạnh phúc nhất là trong bão dông vẫn luôn có người bạn đời bên cạnh, đồng hành vượt qua thử thách.

Không lùi bước trước những khó khăn

Cuộc đời anh Nguyễn Hùng và chị Võ Thị Mai, ở thị trấn La Hà (Tư Nghĩa), đã khiến không ít người xúc động, bởi những điều mà vợ chồng anh chị đã trải qua. Cả hai đã có một cuộc tình thật lãng mạn, nhưng cũng lắm chông chênh. Có thể nói, những yêu thương mà anh chị dành cho nhau thật khó diễn tả được thành lời.

Từ nhỏ, chị Mai luôn tự ti với thân hình vô cùng nhỏ bé của mình. Dù đã đến tuổi trưởng thành, nhưng cơ thể của chị Mai vẫn như một đứa trẻ. Thấy cơ thể bất thường, chị Mai đi thăm khám thì được bác sĩ kết luận chị bị rối loạn nhiễm sắc thể giới tính, không có khả năng sinh sản. Buồn vì số phận của mình, nên chị Mai chẳng bao giờ nghĩ sẽ nên duyên vợ chồng với một ai đó. Nhưng suy nghĩ ấy đã thay đổi kể từ khi chị gặp anh Hùng, người chồng hiện tại của mình.

Chị Mai kể, biết mình không may mắn có được thiên chức làm mẹ, nên trước đây, tôi luôn mang tâm lý mặc cảm. Dù nhiều lần được chồng ngỏ lời yêu, nhưng tôi đều từ chối thẳng thừng và nói cho anh nghe về bệnh tình của mình. Vậy mà, anh vẫn không chùn bước. Anh ấy luôn chứng minh tình yêu chân thành của mình trong suốt hơn 6 năm chúng tôi quen nhau. Tôi vô cùng xúc động trước tình cảm anh dành cho tôi, nên quyết định nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Đến hiện tại, dù đã kết hôn 5 năm, nhưng tình yêu ấy vẫn không thay đổi mà ngày một lớn dần.

Tình yêu chân thành của anh Hùng đã giúp chị Mai vượt qua những trở ngại hôn nhân. Anh Hùng luôn bảo vệ vợ trước những lời gièm pha của nhiều người về việc chị không thể sinh con. Hơn cả tình yêu, hôn nhân của anh Hùng, chị Mai còn là sự thấu hiểu, bao dung.

Nhìn vợ bằng ánh mắt trìu mến, anh Hùng chia sẻ, thật ra tôi biết vợ vẫn luôn tự trách mình khi không thể sinh con cho tôi. Bởi vậy, tôi luôn cố gắng dành nhiều thời gian quan tâm, thể hiện tình cảm với vợ và nguyện sống mãi bên nhau đến trọn đời.

Hạnh phúc bên con của cặp vợ chồng khiếm thị Phạm Văn Đức, ở phường Nguyễn Nghiêm (TX.Đức Phổ).

Hạnh phúc bên con của cặp vợ chồng khiếm thị Phạm Văn Đức, ở phường Nguyễn Nghiêm (TX.Đức Phổ).

Anh Phạm Văn Đức và chị Nguyễn Thị Lắm, ở phường Nguyễn Nghiêm (TX.Đức Phổ), cũng trải qua vô vàn khó khăn khi quyết định tiến đến hôn nhân, bởi cả hai vợ chồng đều là người khiếm thị. Chính sự thấu hiểu, đồng cảm cho số phận đã đưa anh Đức, chị Lắm trở thành một nửa của nhau, dù rằng cả hai người đều biết rõ cuộc sống hôn nhân sẽ không tránh khỏi những khó khăn. Chị Lắm chia sẻ, trước đây, gia đình luôn khuyên tôi nếu kết hôn thì nên tìm một người lành lặn, khỏe mạnh. Do đó, thời gian đầu quen nhau, vợ chồng chúng tôi cũng đối mặt với sự can ngăn của mọi người. Điều này cũng dễ hiểu vì chúng tôi đều là người khuyết tật. Để không khiến người thân lo lắng, vợ chồng tôi luôn nỗ lực xây đắp cho hạnh phúc hôn nhân của mình.

Anh Đức, chị Lắm vừa mở một tiệm xoa bóp, bấm huyệt. Tiệm mới, lượng khách đến đây chưa nhiều, nên thu nhập chỉ đủ đắp đổi để trang trải chi phí thuê nhà, sinh hoạt và nuôi con. Nỗi lo lắng lớn nhất của hai vợ chồng là đứa con trai chưa tròn một tuổi cũng đang bị di truyền bệnh về mắt giống bố mẹ. Nhưng bác sĩ thông báo rằng cháu vẫn còn hy vọng cứu đôi mắt nếu điều trị kịp thời. Những khó khăn, lo lắng về cơm áo gạo tiền, về kinh phí chữa bệnh cho con luôn thường trực trong cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ này. Dù vậy, họ luôn động viên nhau côgắng làm lụng. Bởi họ biết rằng, sự thấu hiểu, chia sẻ của cả hai vợ chồng dành cho nhau là động lực quan trọng nhất để họ vượt qua khó khăn, trở ngại trong cuộc sống.

Điểm tựa cho nhau

Suốt hơn 55 năm kết hôn, vợ chồng ông Lê Sở (80 tuổi) và bà Nguyễn Thị Sinh (75 tuổi), ở thôn Tân Phong, xã Phổ Phong (TX.Đức Phổ), luôn đối mặt với vô vàn khó khăn. Ngày còn trẻ, vợ chồng ông Sở quanh năm bám mặt với ruộng đồng, để nuôi 4 người con trưởng thành. Tưởng chừng đến khi tuổi già được ngơi nghỉ, thì vợ chồng ông bà phải gồng gánh cưu mang 2 đứa cháu nội của mình. Bởi người con dâu đã mất ngay trong lúc sinh con. Không lâu sau đó, con trai của vợ chồng ông Sở cũng bỏ đi biệt tăm, không đoái hoài đến các con của mình. Dù rằng 2 cháu đều mang nhiều căn bệnh trong người, trong đó đứa cháu lớn bị mù 2 mắt bẩm sinh, đứa út bị bệnh thiếu máu. Thương cho số phận bất hạnh của các cháu, vợ chồng ông Sở lại trở thành người cha, người mẹ để bù đắp tình cảm cho các cháu của mình.

Dù lớn tuổi nhưng vợ chồng bà Nguyễn Thị Sinh, ở thôn Tân Phong, xã Phổ Phong (TX.Đức Phổ), vẫn luôn tận tình chăm sóc đứa cháu nội bị bệnh.

Dù lớn tuổi nhưng vợ chồng bà Nguyễn Thị Sinh, ở thôn Tân Phong, xã Phổ Phong (TX.Đức Phổ), vẫn luôn tận tình chăm sóc đứa cháu nội bị bệnh.

Hơn 7 năm qua, ông Sở bị tai biến, nên mọi việc trong nhà đành phải dồn lên vai người vợ già yếu của mình. Hằng ngày, bà Sinh đều cố gắng ra đồng cắt cỏ về nuôi bò, mong kiếm thêm tiền để mua thuốc điều trị bệnh cho chồng và 2 cháu. Cuộc sống khó khăn là vậy, nhưng lúc nào bà Sinh cũng nở nụ cười trên môi, để làm điểm tựa cho chồng và các cháu. “Suốt 20 năm qua, dù đối mặt với biết bao khốn khó, khi phải chắt chiu nuôi các cháu ốm đau, nhưng vợ chồng tôi không bao giờ than vãn vì sợ các cháu buồn. Ngược lại, chúng tôi luôn động viên nhau cùng cố gắng. Nhiều lúc trong đêm, vợ chồng tôi hay tỉ tê, tủi hổ chảy nước mắt, nhưng rồi nhanh chóng gạt qua. Bây giờ vợ chồng tôi đều đã già yếu, chỉ mong mỗi sớm mai thức dậy vẫn còn được nhìn thấy, kề cạnh người bạn đời của mình”, bà Sinh xúc động bộc bạch.

Nhiều người không ngớt lời khen ngợi khi nhắc về tình cảm của anh Đinh Văn Nguyên (45 tuổi), ở thôn Hà Thành, xã Sơn Thành (Sơn Hà), dành cho vợ của mình. Sau khi sinh con, sức khỏe vợ của anh Nguyên ngày càng yếu đi, vì căn bệnh rối loạn tim. Thương vợ, anh Nguyên một mình gồng gánh tất thảy mọi âu lo, nỗ lực làm thuê, tích góp tiền để lo chi phí thuốc thang cho vợ và nuôi hai con thơ. Dù tất bật làm lụng, nhưng mỗi khi vợ đi điều trị ở bệnh viện thì anh Nguyên luôn là người đồng hành, chăm sóc cho vợ.

“Tôi luôn động viên vợ, không ai tránh được chuyện ốm đau, bệnh tật. Và chẳng có khó khăn nào có thể đẩy vợ chồng mình xa nhau”, anh Nguyên trải lòng.

Bài, ảnh: MỸ DUYÊN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/xa-hoi/doi-song/202504/hanh-phuc-luon-mim-cuoi-f063217/
Zalo