Hành hung vợ tử vong rồi đưa đến viện tạo hiện trường giả, gã chồng bị bác sĩ khóa phòng cấp cứu, báo công an

Các bác sĩ phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trên cơ thể nạn nhân, bao gồm vết bầm tím trên mặt và mắt, nên đã khóa cửa phòng cấp cứu và báo cảnh sát.

Một vụ bạo hành gia đình nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Chonburi, Thái Lan, khi một người đàn ông đưa vợ đến bệnh viện trong tình trạng đã tử vong, đồng thời khai rằng cô bị trượt ngã trong phòng tắm. Tuy nhiên, các bác sĩ phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trên cơ thể nạn nhân, bao gồm vết bầm tím trên mặt và mắt, nên đã khóa cửa phòng cấp cứu và báo cảnh sát.

Thú nhận sau khi bị thẩm vấn

Người đàn ông được xác định là Suwanna Boonkhao, sau quá trình thẩm vấn, đã thừa nhận đã tát vợ – chị Rujira Mangso ba lần vì tức giận trong lúc cãi vã. Sau khi hành hung, hắn đi ngủ, đến sáng hôm sau mới phát hiện nạn nhân không còn phản ứng. Khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ xác nhận chị Rujira đã tử vong.

Gia đình nạn nhân bức xúc: "Không cần lời xin lỗi"

Phóng viên đã có mặt tại quê nhà của chị Rujira ở huyện Khanu Woralaksaburi, tỉnh Kamphaeng Phet, nơi gia đình đang tổ chức tang lễ trong nỗi đau xót.

Ông Sawat, bác ruột nạn nhân, phẫn nộ tuyên bố: "Kẻ giết người không thể được tha thứ! Gia đình tôi sẽ không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi. Cảnh sát phải xử lý nghiêm minh!"

Gia đình đau xót trước sự ra đi của cô gái trẻ

Gia đình đau xót trước sự ra đi của cô gái trẻ

Ông cũng cho biết, vào đêm xảy ra vụ việc, nghi phạm đã uống rượu say, nổi cơn ghen tuông và hành hung vợ vì nghi ngờ cô có quan hệ ngoài luồng.

Anh Sathit, em trai nạn nhân, cũng bức xúc trước kết quả khám nghiệm tử thi. Theo anh, khi đến bệnh viện nhận xác chị gái, gương mặt chị bị sưng phù, nhiều vết bầm tím, hoàn toàn không giống như lời khai của nghi phạm rằng chỉ tát ba lần. Gia đình nghi ngờ đây là một vụ bạo hành nghiêm trọng dẫn đến tử vong.

Nghi phạm được tại ngoại - gia đình lo lắng

Điều khiến gia đình càng phẫn nộ hơn là nghi phạm đã được bảo lãnh tại ngoại. Anh Sathit lo lắng vụ án có thể bị lấp liếm, khiến chị gái không nhận được công lý:

"Chị tôi từng nhiều lần tâm sự rằng cô ấy bị bạo hành. Sau Tết, chị ấy đã cố tránh xa hắn. Trước khi mất, chị ấy gọi cho mẹ kể về việc cãi nhau. Nhưng sau đó, gã chồng lại nói chị đang ngủ, không cho nói chuyện. Tôi tin rằng đây không chỉ là mâu thuẫn vợ chồng, mà là hành vi cố ý giết người!"

Hiện gia đình đang kêu gọi cơ quan chức năng điều tra và xử lý nghiêm minh, đảm bảo công bằng cho nạn nhân.

Minh Khuê (theo Thethaiger)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/hanh-hung-vo-tu-vong-roi-dua-den-vien-tao-hien-truong-gia-ga-chong-bi-bac-si-khoa-phong-cap-cuu-bao-cong-an-10127.html
Zalo