Hành động đẹp của Thành Chung và Hùng Dũng
Trưa 18/4, Saostar có thông tin Thành Chung và Hùng Dũng đã đại diện cho CLB Hà Nội có hành đẹp khi tri ân các cựu danh thủ một thời vang bóng của bóng đá Việt Nam.
Thành Chung và Hùng Dũng lan tỏa truyền thống “uống nước nhớ nguồn”
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), hai trụ cột của CLB Hà Nội – trung vệ Thành Chung và tiền vệ Hùng Dũng đã mang đến một hành động đẹp, giàu ý nghĩa, khi thay mặt đội bóng Thủ đô tri ân những cựu danh thủ vang bóng một thời của bóng đá Việt Nam.



Thành Chung và Hùng Dũng đã đại diện cho CLB Hà Nội có hành đẹp khi tri ân các cựu danh thủ một thời vang bóng của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Hà Nội FC
Theo đó, trung vệ Thành Chung và tiền vệ Hùng Dũng đã trực tiếp gửi tặng các món quà tri ân đến các “thế hệ vàng” – những gương mặt tiêu biểu đã góp phần ghi dấu ấn cho bóng đá nước nhà trong thập niên 60–70 của thế kỷ trước. Những danh thủ một thời có ông Hồ Thanh Cang, Dương Văn Thà, Lưu Kim Hoàng, trung phong Lê Văn Tư, Phan Dương Cẩm và Trần Văn Xinh.
CLB Hà Nội cho biết: “Những món quà này không chỉ đơn thuần là vật phẩm kỷ niệm, mà còn chứa đựng tấm lòng tri ân sâu sắc của thế hệ cầu thủ trẻ hôm nay dành cho những bậc tiền bối đã dày công xây dựng nền móng cho bóng đá Việt Nam”.
Thành Chung – cầu thủ luôn nổi bật với lối chơi bản lĩnh và tinh thần quyết tâm, chia sẻ: “Được đại diện CLB đến gặp gỡ và tri ân các anh, chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Những câu chuyện về chặng đường gian khó mà các anh đã trải qua luôn là nguồn cảm hứng để chúng tôi phấn đấu mỗi ngày”.
Trong khi đó, Hùng Dũng – người luôn được ngưỡng mộ bởi tinh thần thi đấu không biết mệt mỏi bày tỏ: “Uống nước nhớ nguồn là truyền thống quý báu của dân tộc. Chúng tôi hy vọng rằng hành động nhỏ này sẽ góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị đó trong cộng đồng bóng đá, để các lớp cầu thủ trẻ luôn trân trọng những đóng góp của thế hệ đi trước”.
Hành động của Thành Chung và Hùng Dũng không chỉ thể hiện lòng biết ơn, mà còn là lời nhắc nhở thiết thực về trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” trong thể thao Việt Nam. Ở họ, người ta thấy được hình ảnh của những cầu thủ không chỉ thi đấu vì màu áo, mà còn bởi tấm lòng hướng về những “người đi trước”, những anh hùng thầm lặng đã thắp lên ngọn lửa đam mê bóng đá cho biết bao thế hệ.
Cơ hội để Hà Nội FC bứt tốc
Hà Nội FC đã đến đất Thủ với mục tiêu giành trọn 3 điểm ngay tại sân Gò Đậu, để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng. Đối thủ của họ, Bình Dương đang trải qua giai đoạn khó khăn khi lần lượt nhận thất bại 0-4 trước HAGL và chỉ có được 1 điểm sau trận hòa 1-1 với Đà Nẵng.
Những kết quả này không chỉ khiến đội bóng đất Thủ tụt lại trong cuộc đua vào top ba, mà còn bộc lộ rõ những vấn đề nơi hàng thủ. Điển hình để lọt lưới tới 5 bàn trong 2 trận vừa qua cho thấy sự mất tập trung và phong độ đi xuống của hàng thủ Bình Dương.

Hà Nội FC có cơ hội bứt tốc khi gặp Bình Dương. Ảnh: Hà Nội FC
Một chiến thắng trên sân khách không chỉ giúp Hà Nội FC củng cố vị trí thứ hai và thu hẹp khoảng cách với Nam Định, mà còn tiếp thêm sự hưng phấn cho hành trình “nước rút” phía trước. Trong cuộc đua vô địch còn đầy khốc liệt, mỗi trận đấu đều như một chung kết, và những đội biết tận dụng “cửa ải” dễ lại thường ghi điểm số quý giá nhất.
Kết quả ở Gò Đậu sẽ phần nào phản ánh tham vọng thực sự của Hà Nội FC. Liệu họ có đủ bứt tốc để soán ngôi đầu, hay sẽ chững lại trước sức ép của một đối thủ đang khó khăn? Đây rõ ràng là cơ hội không thể tốt hơn để đội bóng Thủ đô viết tiếp tham vọng vô địch.