Hành động bất ngờ của nhân viên tàu hỏa khi bắt quả tang khách định trốn vé

Tổ tàu SE4 đã góp tiền, mua vé tàu cho một nữ hành khách định 'trốn' vé để về quê vì hết tiền.

Thông tin với PV Báo Xây dựng trên chuyến tàu SE4 đang trên hành trình từ ga Sài Gòn về ga Hà Nội, Trưởng tàu Trần Văn Trí (Đoàn tiếp viên đường sắt Sài Gòn) cho hay, tổ tàu vừa quyên góp, mua vé, giúp đỡ một nữ hành khách không có tiền mua vé trở về quê.

Trưởng tàu Trần Văn Trí và hành khách Phạm Thị Ngưỡng trên tàu SE4 hành trình về ga Hà Nội (Ảnh: tổ tàu SE4 cung cấp).

Trưởng tàu Trần Văn Trí và hành khách Phạm Thị Ngưỡng trên tàu SE4 hành trình về ga Hà Nội (Ảnh: tổ tàu SE4 cung cấp).

Anh Trí kể, khoảng hơn 9h00 sáng qua (22/5), khi anh đi kiểm tra công tác giao nhận đồ vải trên tàu tại khu vực chỉnh bị toa xe (Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn), anh phát hiện có một phụ nữ đang nằm trong khoang giường ngủ.

Qua hỏi thăm, người phụ nữ cho biết tên là Phạm Thị Ngưỡng, sinh năm 1978, quê tại thôn Hoàng Xá, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ngày 15/5, chị Ngưỡng mua vé tàu SE11 vào TP.HCM để thăm người thân và vay tiền chữa bệnh cho chồng đang mắc bệnh hiểm nghèo ở quê nhà.

Không may, khi vào đến nơi, người thân không ở TP.HCM, chị cũng hết tiền, không thể mua vé tàu hay vé xe về quê. Mấy hôm chị phải ăn mì tôm mang theo, xin nước uống và ngủ vạ vật quanh khu ga. Sáng 22/5, thấy có tàu dừng ở ga Sài Gòn, chị Ngưỡng leo lên tàu, khi tàu chạy vào khu chỉnh bị, thì bị phát hiện.

Để xác minh nhân thân và hoàn cảnh chị Ngưỡng kể, trưởng tàu Trí đã gọi điện cho hàng xóm chị Ngưỡng theo số điện thoại chị cung cấp. Qua đó được biết, chồng chị Ngưỡng bị tai biến, phải nằm một chỗ. Chị có 3 người con còn đi học, hiện phải nhờ hàng xóm trông nom giúp để vào TP.HCM vay tiền.

Trước hoàn cảnh khó khăn của chị Ngưỡng, anh Trí đã báo cáo lãnh đạo cấp trên và được chấp thuận mở phương án bán vé ghế phụ tàu SE4 xuất phát ga Sài Gòn tối cùng ngày, vì tàu đã hết vé, cũng không bán vé ghế phụ. Đồng thời, anh kêu gọi anh em tổ tàu quyên góp tiền mua vé tàu.

Với tinh thần "tương thân tương ái", anh chị em tổ tàu "của ít lòng nhiều" đã nhanh chóng quyên góp, mua vé tàu SE4 cho chị Ngưỡng.

Trên chuyến tàu SE4 xuất phát ga Sài Gòn tối 22/5, chị Ngưỡng còn được tổ tàu bố trí ngủ giường nhân viên trên toa bưu vụ. Trong ngày được anh em mời bữa sáng, bữa trưa đầy đủ, tươm tất.

Viết thư cảm ơn tổ tàu, cảm ơn ngành đường sắt đã giúp đỡ mình giữa lúc khốn cùng, chị Ngưỡng xúc động: "Xin chân thành cảm ơn quý công ty đường sắt, đặc biệt là anh Trí, trưởng tàu SE4 đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong hoàn cảnh khó khăn, bơ vơ ở Sài Gòn, không người thân; không những mua vé, mà còn mua thức ăn, cho tôi tiền để đi xe ô tô từ ga Hà Nội về nhà. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn!".

"Hoàn cảnh chị ấy rất đáng thương. Ai cũng có thể rơi vào lúc cơ nhỡ, không may như vậy, nên chúng tôi sẵn sàng giúp, hỗ trợ hành khách", anh Trí chia sẻ với PV Báo Xây dựng và cho biết, khi tàu về đến ga Hà Nội vào sáng sớm mai sẽ hướng dẫn chị Ngưỡng về quê nhà.

Kỳ Nam

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/hanh-dong-bat-ngo-cua-nhan-vien-tau-hoa-khi-bat-qua-tang-khach-dinh-tron-ve-192250523134040701.htm
Zalo