Hàng triệu trái tim hướng về đồng bào vùng lũ miền Bắc

Với tinh thần 'tương thân tương ái', hàng triệu trái tim người dân Việt Nam đang đồng lòng, hợp sức chung tay quyên góp các nhu yếu phẩm, vật tư y tế, đồ dùng thiết yếu để kịp thời vận chuyển giúp đỡ bà con vùng lũ.

Tương thân tương ái

Hơn bao giờ hết, tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam được phát huy mạnh mẽ. Cơn bão dù khốc liệt, nhưng không thể nhấn chìm niềm tin và ý chí của người dân. Hàng loạt chương trình cứu trợ đã nhanh chóng được các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhiều cá nhân khắp nơi đã và đang kêu gọi quyên góp, hỗ trợ lương thực, vật tư y tế và đồ dụng thiết yếu để gửi tới các đồng bào vùng lũ.

Những hành động dù nhỏ bé nhưng ấm áp lòng người, nhiều cá nhân đã không ngần ngại gác lại công việc thường nhật để đến tận nơi, mang công sức giúp đỡ công tác cứu trợ tại các điểm vùng bị sạt lở, ngập lụt. Những chiếc áo phao, bao gạo, thùng mì gói hay những viên thuốc quý giá đã kịp thời đến tay những gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ gây ra.

Kêu gọi quyên góp các vật tư y tế, thực phẩm thiết yếu tại Hà Nội, chị Hoàng Thanh Thủy (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) cho biết, theo dõi trên kênh thông tin, báo đài cho thấy diễn biến bão số 3 gây mưa lớn, ngập lụt nhiều tỉnh thành phía Bắc. Biết được người dân bị thiệt hại nặng nề và đang phải trải qua giai đoạn khó khăn, chị đã phát động, kêu gọi người dân ủng hộ nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ.

Chị Thủy vô cùng cảm kích khi đăng thông tin nhận hàng cứu trợ lên mạng xã hội và nhận lại được sự đóng góp và chia sẻ và ủng hộ rất nhiều người dân. Người dân có thể đem hàng hóa ủng hộ tới số 18 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân. Sau khi đủ chuyến, chị cùng nhóm thiện nguyện của mình đã di chuyển tới các tỉnh, thành phố phía Bắc đang chịu cảnh lũ lụt như: Thái Nguyên, Yên Bái, Tuyên Quang, Lào Cai… để cứu trợ cho bà cho người dân vùng bão lũ có thêm niềm tin để vượt qua thử thách.

Hàng hóa, nhu yếu phẩm để vận chuyển tới các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Ảnh: NVCC.

Hàng hóa, nhu yếu phẩm để vận chuyển tới các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Ảnh: NVCC.

 Nhóm thiện nguyện của chị Thủy mang những nhu yếu phẩm do mọi người quyên góp, hỗ trợ cho người dân vùng bị ngập lụt. Ảnh: NVCC.

Nhóm thiện nguyện của chị Thủy mang những nhu yếu phẩm do mọi người quyên góp, hỗ trợ cho người dân vùng bị ngập lụt. Ảnh: NVCC.

Tại TP Hồ Chí Minh, nhiều tổ chức, cá nhân, nhóm thiện nguyện cũng tất bật chuẩn bị công tác hỗ trợ các tỉnh thành miền Bắc chịu ảnh hưởng. Cụ thể, câu chuyện của nhóm thiện nguyện "Đêm Sài Gòn" đã chuẩn bị 1.100 áo phao cứu hộ để hỗ trợ bà con vùng bão lũ. Số áo phao trên sẽ được nhóm gửi ra Hà Nội bằng đường hàng không, ngoài ra nhóm thiện nguyện "Đêm Sài Gòn" còn cử một số thành viên đang có mặt ở Hà Nội chuẩn bị 1,5 tấn lương khô và trực tiếp tới hỗ trợ người dân vùng lũ.

Số áo phao được nhóm tập kết về sân bay Tân Sơn Nhất để gửi ra Hà Nội. Ảnh: Facebook Đêm Sài Gòn.

Số áo phao được nhóm tập kết về sân bay Tân Sơn Nhất để gửi ra Hà Nội. Ảnh: Facebook Đêm Sài Gòn.

Đồng lòng hướng về miền Bắc thân thương

Khi một số tỉnh ở miền Bắc đang chống chọi trước sự tàn phá của thiên nhiên, người dân khắp mọi miền Tổ quốc cũng chẳng thể ngồi yên, tất cả đều hướng tới một mục đích chung tay hỗ trợ sức người, lương thực, vật dụng thiết yếu để giúp đỡ đồng bào trong cơn hoạn nạn.

Giữa những ngày mưa lũ dồn dập, tại các tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên và Lào Cai, nhiều khu vực bị rơi vào tình trạng bị cô lập hoàn toàn, nhà cửa ngập sâu trong nước, giao thông tê liệt khiến người dân ở các vùng bị ảnh hưởng phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm và nước sạch. Nhưng giữa hoàn cảnh ấy, tinh thần “nhường cơm sẻ áo” của người dân nơi đây lại càng tỏa sáng.

Tại một xóm nhỏ tại tỉnh Lào Cai, cả xóm đã cùng nhau chung tay góp sức nấu hàng trăm suất cơm để gửi đến đồng bào ở những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề. Hình ảnh những người dân tất bật nấu nướng, người vo gạo, người nhặt rau, người nấu thịt,... và gói ghém từng phần cơm một cách cẩn thận, là một minh chứng sống động cho tình người trong cơn bão lũ.

Khoảng gần 40 người chung tay nấu cơm miễn phí gửi đến bà con vùng lũ. Ảnh: Facebook.

Khoảng gần 40 người chung tay nấu cơm miễn phí gửi đến bà con vùng lũ. Ảnh: Facebook.

Tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, do không thể đến lớp vì ảnh hưởng của mưa lũ, các thầy cô giáo đã cùng với bà con nhân dân tận tâm chuẩn bị hơn 600 suất cơm và 1.200 chai nước lọc để gửi đến những gia đình vùng lũ nơi đây.

Những phần cơm này không chỉ là nguồn lương thực cần thiết cho người dân đang gặp hoạn nạn mà còn là tình cảm, món quà của tinh thần đoàn kết, yêu thương của người dân Việt Nam cùng nhau vượt qua nghịch cảnh. Bà con vùng lũ khi nhân được những phần cơm ấy không chỉ được tiếp thêm về tinh thần, sức mạnh và thể chất, mà còn cảm nhận được hơi ấm tình người lan tỏa giữa những ngày bão lũ.

Tại nhiều làng quê ở tỉnh Nghệ An, ngay khi biết tin bà con miền Bắc đang phải đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng, phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách”, người dân nơi đây đã tự nguyện chung tay gói hàng nghìn chiếc bánh chưng để kịp gửi ra cho đồng bào vùng lũ phía Bắc.

Hình ảnh những cụ già có kinh nghiệm gói bánh, những phụ nữ, thanh niên đến cả trẻ em cũng cùng nhau tụ họp lại, tất bật mỗi người một tay một chân, người rửa lá, người vo gạo, người gói bánh tạo nên một không khí thật ấm cúng chan hòa.

Người dân xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) chung tay gói bánh chưng để gửi ra các tỉnh phía Bắc. Ảnh: Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An.

Người dân xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) chung tay gói bánh chưng để gửi ra các tỉnh phía Bắc. Ảnh: Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An.

Dù trời vẫn mưa và việc đi lại khó khăn, nhưng những chuyến xe chở hàng nghìn chiếc bánh chưng vẫn lăn bánh từ Nghệ An ra phía Bắc, mỗi chiếc bánh chưng được gói ghém cẩn thận, không chỉ để giữ được lâu trong điều kiện lũ lụt mà còn đem theo niềm tin và hy vọng những chiếc bánh sẽ giúp đồng bào miền lũ có những bữa ăn ấm bụng, mong sao bà con miền Bắc sẽ sớm vượt qua thiên tai và tái thiết cuộc sống.

Những chiếc bánh chưng, bánh tét mang theo hơi ấm của người miền Trung gửi ra vùng bão lũ phía Bắc. Ảnh: Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An.

Những chiếc bánh chưng, bánh tét mang theo hơi ấm của người miền Trung gửi ra vùng bão lũ phía Bắc. Ảnh: Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An.

Giữa thời điểm mưa lũ tàn phá, tình yêu thương, tình đồng bào lại trỗi dậy và tỏa sáng... Không ai bị bỏ lại phía sau, bởi hàng triệu trái tim Việt Nam đang cùng đập một nhịp, cùng sẻ chia đau thương và nâng đỡ hy vọng (!)

Dù thiên tai có thể cuốn trôi đi nhiều thứ, nhưng mỗi hành động nhỏ bé, mỗi tấm lòng đều hướng về các vùng miền bị bão lũ. Công tác khắc phục sau mưa lũ vẫn còn gian nan và đầy thử thách; tuy nhiên, trong lúc khó khăn như thế, tinh thần đoàn kết, "tương thân tương ái" và sự chung tay của cả cộng đồng chính là nguồn sức mạnh to lớn giúp đồng bào gánh chịu ảnh hưởng bão lũ sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn để xây dựng lại cuộc sống...

Diệu Linh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/hang-trieu-trai-tim-huong-ve-dong-bao-vung-lu-mien-bac.html
Zalo