Hàng trăm trụ tiêu, cà phê ở Gia Lai bị phá hoại
Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ phá hoại vườn hồ tiêu, cà phê tại xã Đak Ta Ley. Chỉ trong vài ngày, vườn cây trị giá hàng trăm triệu đồng đã hai lần bị kẻ gian chặt phá, khiến gia đình bị hại lâm vào cảnh khốn cùng.
Nạn nhân là gia đình chị Giang Thị Thanh ở xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Chị Thanh cho biết, sáng 12/2, chị phát hiện hơn 200 trụ tiêu, cây cà phê và sầu riêng trong vườn bị chặt phá. Ngay sau đó, chị đã báo cơ quan công an để điều tra. Tuy nhiên, đêm 13/2, kẻ gian tiếp tục quay lại và cưa hạ thêm nhiều cây cà phê, thiệt hại càng nghiêm trọng hơn.
![Chị Giang Thị Thanh khóc mếu bên vườn cây bị phá hoại](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_15_65_51481852/ae8ed652e51c0c42550d.jpg)
Chị Giang Thị Thanh khóc mếu bên vườn cây bị phá hoại
Chị Giang Thị Thanh là mẹ đơn thân, chuyển từ Lâm Đồng đến Gia Lai năm 2024 và mua lại vườn cây để định cư, nuôi hai con nhỏ. Chị khóc mếu: tài sản gây dựng từ vốn vay ngân hàng, nay bị phá hoại khiến gia đình lâm vào cảnh khốn cùng.
“Tổng cộng lúc đầu là 35 cây cà phê, 200 trụ tiêu, 4 cây sầu riêng. Tới hôm nay cưa chừng này nữa thì giờ mấy mẹ con tôi không biết làm sao. Bây giờ tôi mẹ góa con côi, một nách nuôi 2 con ăn học, vay mượn để qua Gia Lai làm kinh tế, trả nợ. Giờ bị phá như thế này, tôi không biết làm sao nuôi con và trả nợ”, chị Thanh chia sẻ.
![Bị phá hoại tài sản, mẹ đơn thân cùng 2 con nhỏ lâm vào cảnh khốn cùng](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_15_65_51481852/e3649cb8aff646a81fe7.jpg)
Bị phá hoại tài sản, mẹ đơn thân cùng 2 con nhỏ lâm vào cảnh khốn cùng
Hiện, lực lượng công an huyện Mang Yang, Gia Lai đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.