Hạng Nhất nóng… nhất!

Có đến 5 CLB chưa đảm bảo chắc chắn sẽ tham dự Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025, VPF quyết định tạm hoãn bốc thăm, xếp lịch thi đấu của hạng đấu này. Thậm chí, nguy cơ có CLB còn bỏ giải vì nội tình lẫn kinh phí!

CLB vừa xuống hạng Nhất Khánh Hòa (áo sáng) dự báo tiếp tục gặp khó khăn trong mùa giải mới.

CLB vừa xuống hạng Nhất Khánh Hòa (áo sáng) dự báo tiếp tục gặp khó khăn trong mùa giải mới.

Rõ ràng, chưa đá, giải hạng Nhất đã xảy ra vô vàn biến động. Bên cạnh các hiện tượng Thanh Niên TPHCM, Trường Tươi Bình Phước rầm rộ tuyển trạch cầu thủ từ giải hạng trên, phần lớn CLB còn lại đều gặp khó khăn về kinh phí.

Đầu tiên, từ tháng 6 CLB Bà Rịa-Vũng Tàu gửi công văn đến UBND tỉnh về việc không tham dự mùa giải 2024-2025. Sau đó, CLB này quyết định tiếp tục tham dự giải với lực lượng từ học viện đôn lên.

Tiếp đến, tân binh Định Hướng FC với những rắc rối nội bộ hôm 27-7 cũng tuyên bố tạm dừng hoạt động. Cùng ngày, CLB Long An gửi công văn trả CLB về cho địa phương. Trong khi đó, CLB Đồng Nai vẫn chưa đăng ký tham dự mùa giải 2024-2025; CLB vừa rớt hạng Khánh Hòa chưa có động thái gì để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Theo kế hoạch, ngày 29-10, vòng 1 thuộc Giải hạng Nhất quốc gia lăn bóng. Có nghĩa còn khoảng 2 tháng nữa cho các CLB chuẩn bị. Trong bối cảnh nhà tài trợ như… lá mùa thu, dự báo khó khăn không chỉ đến với các CLB nêu trên mà còn "lây lan" đến nhiều CLB khác.

Lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2024-2025 sẽ diễn ra chiều mai (2-8) tại Trụ sở VFF. Tuy nhiên, chỉ có bốc thăm, xếp lịch giải vô địch quốc gia, Giải hạng Nhất quốc gia và Cúp quốc gia 2024-2025 tạm hoãn. Có nghĩa, cái gì liên quan đến các CLB hạng Nhất, đều hoãn. Được cho là quyết định phù hợp với thực tiễn, nhưng động thái này của VPF chứng minh rằng giải hạng Nhất đang thực sự "nóng", hay tiềm ẩn nguy cơ rơi rụng số lượng đội bóng tham dự.

"Phần thưởng" lớn nhất của giải hạng Nhất không phải là số tiền thưởng, mà là suất lên hạng. Bởi lẽ, so với kinh phí đầu tư mỗi năm cho một đội bóng, chỉ là CLB hạng Nhất thôi, cũng đã gấp mấy mươi lần tiền thưởng cho ngôi vô địch. Nhưng đứng trước sự đầu tư "hơn cả khủng" của những cái tên mới, cũ như Thanh Niên TPHCM, Trường Tươi Bình Phước, PVF- CAND, chưa đá thì "giấc mơ" thăng hạng ấy đã sớm tan biến. Thử hỏi, còn động lực đâu để thi đấu! Có chăng, cũng chỉ là tham gia giải để tồn tại?

S.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/hang-nhat-nong-nhat-post298986.html
Zalo