Hàng nghìn tấn ốc dép dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Những ngày qua, dọc bờ biển Tp.Hà Tĩnh, hàng nghìn tấn ốc dép bị sóng đánh dạt vào bờ, người dân hồ hởi kéo nhau đi cào 'lộc'.

Ghi nhận những ngày này tại bờ biển khu vực các xã Thạch Hải, Thạch Lạc, Thạch Trị, Thạch Văn (Tp.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), hàng nghìn tấn ốc dép bị sóng đánh dạt vào bờ. Người dân phấn khởi mang theo các dụng cụ, đổ xô ra khu vực bờ biển để cào ốc.

Người dân huy động nhân lực ra biển cào "lộc trời".

Người dân huy động nhân lực ra biển cào "lộc trời".

Anh Hòa, một người dân tại đây cho hay, anh ra biển từ sáng, cào ốc đến đầu giờ chiều. Đây là thời gian thủy triều xuống, anh cùng mọi người lội ra biển sâu khoảng 20-60cm, cách bờ khoảng 20-50m để cào bắt ốc dép.

Khi các túi lưới chứa đầy ốc, anh Hòa và nhiều người dân nhanh chóng kéo vào bờ, cho vào các bao tải lớn. Sau đó, mới trở ra cào bắt mớ ốc mới.

Người dân địa phương vui mừng vì mỗi ngày cào được hàng tấn ốc dép.

Người dân địa phương vui mừng vì mỗi ngày cào được hàng tấn ốc dép.

Ốc dép bị các đợt sóng đánh tấp vào dọc bờ biển với số lượng lớn và trải dài qua địa bàn nhiều xã nên trong ngày, nhiều gia đình đã huy động tối đa nhân lực ra cào ốc.

Với những dụng cụ đơn giản, người dân đã có thể bắt được hàng tấn ốc dép.

Với những dụng cụ đơn giản, người dân đã có thể bắt được hàng tấn ốc dép.

Ốc được người dân đóng vào các bao tải lớn, tập kết ngay trên bờ để các thương lái đến thu mua tại chỗ với giá khoảng 3.000 đồng/kg. Sau khi thu mua, số ốc này sẽ được vận chuyển đến các địa phương ngoài tỉnh Hà Tĩnh, chủ yếu để chế biến làm thức ăn nuôi hải sản.

Sau khi được cào, đóng bì, ốc dép được tập kết tại một điểm.

Sau khi được cào, đóng bì, ốc dép được tập kết tại một điểm.

Nhiều gia đình chỉ trong vòng hơn 1 buổi đã cào bắt được khoảng từ 600kg đến trên 1 tấn ốc.

Nhiều gia đình chỉ trong vòng hơn 1 buổi đã cào bắt được khoảng từ 600kg đến trên 1 tấn ốc.

Bùi Ngân - Ngọc Ánh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hang-nghin-tan-oc-dep-dat-vao-bo-bien-ha-tinh-204250324102818528.htm
Zalo