Hàng chục hộ dân ở thành phố Nha Trang mòn mỏi mong nước sạch...

Nhiều năm qua, hơn 40 hộ dân xóm Đồng Bé, thôn Lương Sơn 3 (xã Vĩnh Lương, Nha Trang, Khánh Hòa) sống trong cảnh thiếu nước sạch. Muốn có nước để nấu ăn, các hộ dân này phải mua nước đóng bình, đóng chai hoặc tranh thủ hứng nước mưa.

Theo nhiều người dân thôn Lương Sơn 3 (xã Vĩnh Lương, Nha Trang, Khánh Hòa), điều kiện kinh tế rất eo hẹp, hàng ngày người dân phải đi mua các bình nước sạch về nấu ăn và phục vụ một số sinh hoạt nên tốn kém, vất vả. Do không có hệ thống nước sạch, một số hộ dân tự đào hoặc khoan giếng nhưng nước giếng nhiễm phèn nặng, chỉ dùng để giặt quần áo, tưới cây...

Ngày 22/10, ông Nguyễn Văn Dư - Phó trưởng thôn Lương Sơn 3 cho biết, khu vực không có nước sạch là xóm Đồng Bé, thôn Lương Sơn 3. Xóm này hình thành sau ngày giải phóng, hiện có tổng cộng 43 hộ dân, trong đó có hơn 20 hộ dân đã sinh sống lâu đời. Hệ thống điện chiếu sáng, đường kiên cố ở xóm Đồng Bé được nhà nước đầu tư bài bản từ lâu nhưng nước sạch thì suốt bao năm nay đều không có.

"Chi phí đào, khoan giếng ở Đồng Bé (thôn Lương Sơn 3) rất tốn kém nhưng nước giếng lại nhiễm phèn, chỉ dùng giặt quần áo, không dám nấu ăn. Như giếng nhà tôi, khoan sâu 80m, chi phí hết 40 triệu đồng nhưng khi dùng nước này nấu cơm thì gạo đổi từ màu trắng thành màu xanh", ông Dư nói.

Ông Nguyễn Văn Dư - Phó trưởng thôn Lương Sơn 3 cho biết, hơn 40 hộ dân xóm Đồng Bé rất mong có hệ thống nước sạch vì nước giếng nhiễm phèn, không dùng nấu ăn hoặc uống được.

Ông Nguyễn Văn Dư - Phó trưởng thôn Lương Sơn 3 cho biết, hơn 40 hộ dân xóm Đồng Bé rất mong có hệ thống nước sạch vì nước giếng nhiễm phèn, không dùng nấu ăn hoặc uống được.

Ông Nguyễn Kim Hồng- một người dân ở đây- chia sẻ, ông xây nhà và sống ở xóm Đồng Bé (thôn Lương Sơn 3) từ năm 2001. Từ đó đến nay, để có nước sạch uống và nấu ăn, gia đình ông phải mua nước đóng bình, mỗi bình từ 10 đến 13 ngàn đồng. Nước giếng múc lên thì thấy rõ phèn màu trắng đục, không an toàn.

Người dân Đồng Bé phải mua các bình nước sạch về để uống và nấu ăn.

Người dân Đồng Bé phải mua các bình nước sạch về để uống và nấu ăn.

Bà Trần Thị Cẩm Tú, sinh sống ở Đồng Bé (thôn Lương Sơn 3) hơn 30 năm qua cũng cho biết, người dân Đồng Bé tắm rửa bằng nước giếng nhiễm phèn mãi thành quen, người lạ đến tắm là dị ứng. Đồng thời, dùng nước nhiễm phèn khiến quần áo, đồ đạc nhanh hỏng hơn. Thậm chí, dùng nước giếng rửa ly (cốc) đựng cà phê, phơi khô chiếc cốc phèn vẫn đọng thành ngấn. Vậy nên, bà Tú và nhiều người ở Đồng Bé mong sớm có nước sạch.

Nhiều người dân Đồng Bé tranh thủ hứng nước mưa để dùng.

Nhiều người dân Đồng Bé tranh thủ hứng nước mưa để dùng.

Liên quan đến vấn đề nhiều hộ dân Đồng Bé (thôn Lương Sơn 3) thiếu nước sạch, ngày 23/10, ông Phạm Bá Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lương cho biết, địa phương đã báo sự việc lên UBND TP Nha Trang và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Khánh Hòa để có hướng giải quyết, xử lý.

Đông Hưng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hang-chuc-ho-dan-o-thanh-pho-nha-trang-mon-moi-mong-nuoc-sach-169241023104632195.htm
Zalo