Hàng chục bác sĩ nhiều bệnh viện cúi đầu tri ân người công nhân xấu số

Anh L.T.S bị đột quỵ đã không qua khỏi sau 9 ngày điều trị. Gia đình quyết định hiến tạng của anh cứu những người bệnh khác.

Chiều 28/10, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thông tin về cuộc chuyển giao sự sống từ người đàn ông trẻ bị chảy máu não sang 4 người bệnh khác nhờ nguồn tạng hiến.

Anh L.T.S (36 tuổi, trú tại Thanh Liêm, Hà Nam) làm công nhân lái máy xúc, có tiền sử khỏe mạnh. Chiều 16/10, anh bất ngờ thấy đau đầu dữ dội, tê bì chân tay, được đưa đi cấp cứu. Trên đường đến Bệnh viện Bạch Mai, người đàn ông này đã mất ý thức, hôn mê, co giật chân tay, ngừng thở, ngừng tim.

Tối cùng ngày, bệnh nhân được đưa vào Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, trong tình trạng hôn mê. Ngay lập tức, người bệnh được cấp cứu tích cực, có nhịp tim trở lại, tái lập được tuần hoàn tự nhiên nhưng vẫn hôn mê sâu.

Anh S. được chuyển sang Trung tâm Đột quỵ để tiếp tục điều trị. Các bác sĩ đã áp dụng nhiều biện pháp để chống phù não, kiểm soát điện giải, kiểm soát thân nhiệt nhưng bệnh nhân không đáp ứng nên chuyển lên Trung tâm Hồi sức tích cực.

Sau 9 ngày hồi sức tích cực, anh S. vẫn hôn mê sâu, mất các phản xạ và có nguy cơ chết não. Qua nhiều cuộc hội chẩn toàn viện, ê-kíp đã giải thích về tiên lượng của bệnh nhân với gia đình, trao đổi về ý nghĩa của việc hiến mô, bộ phận cơ thể mang lại sự sống cho những người bệnh khác. Gia đình đã bày tỏ nguyện vọng được hiến tạng của anh S. để cứu người.

Các nhân viên y tế đưa bệnh nhân lên phòng mổ lấy tạng. Ảnh: BVCC.

Các nhân viên y tế đưa bệnh nhân lên phòng mổ lấy tạng. Ảnh: BVCC.

Hội đồng đã họp và đánh giá từng dấu hiệu, triệu chứng, thông số lâm sàng, cận lâm sàng theo đúng quy định. Đến 5h ngày 26/10, bệnh nhân được kết luận chết não.

Dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Huế đã phối hợp phẫu thuật lấy tạng của anh S. để chuyển cho người nhận.

Trước ca mổ, Ban Giám đốc bệnh viện cùng tất cả y bác sĩ trong ê-kíp đã có những lời tri ân xúc động gửi tới bệnh nhân và người nhà.

Ê-kíp cúi đầu tri ân người bệnh hiến đa tạng. Ảnh: BVCC.

Ê-kíp cúi đầu tri ân người bệnh hiến đa tạng. Ảnh: BVCC.

Trái tim của nam bệnh nhân được vận chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế, gan chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, 2 quả thận được ê-kíp của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sang triển khai ghép ngay tại Bệnh viện Bạch Mai cho 2 người suy thận giai đoạn cuối.

Phó giáo sư Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - cho biết cuộc chuyển giao sự sống là một hành trình đầy thử thách và đạt được kết quả tốt đẹp.

"Sự sống được nối dài, những giá trị cao đẹp đã lay động và chạm vào sự xúc động sâu xa của chúng ta. Những nghĩa cử cao quý chắc chắn sẽ được lan tỏa và kết nối trong cuộc chiến đấu vì sự sống con người, vì sức khỏe nhân dân", Phó giáo sư Cơ cho hay.

Phương Thúy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hang-chuc-bac-si-nhieu-vien-cui-dau-tri-an-nguoi-lai-xe-bi-dot-quy-hien-tang-2336511.html
Zalo