Hamas thả 5 con tin tại Gaza sau khi bàn giao thi thể của Shiri Bibas
Hàng chục tay súng đeo mặt nạ đứng canh gác trong đám đông tập trung theo dõi việc bàn giao, trong khi các tay súng Hamas được trang bị súng trường tự động đứng hai bên.
Người dân Israel cầu nguyện bên di ảnh gia đình con tin Bibas tại Tel Aviv, ngày 20/2/2025. (Nguồn: REUTERS/TTXVN)
Phong trào Hamas đã thả 5 con tin và dự kiến sẽ thả thêm 1 con tin nữa từ Dải Gaza trong ngày 22/2, đổi lấy việc phóng thích hàng trăm tù nhân và người bị giam giữ Palestine, sau khi Israel xác nhận thi thể được bàn giao vài giờ trước đó là của con tin Shiri Bibas.
Eliya Cohen (27 tuổi), Omer Shem Tov (22 tuổi) và Omer Wenkert (23 tuổi), những người bị bắt từ địa điểm diễn ra lễ hội âm nhạc Nova, trong cuộc tấn công của Hamas vào miền Nam Israel ngày 7/10/2023, đã được bàn giao cho Hội Chữ thập đỏ để chuyển đến lực lượng Israel.
Hàng chục tay súng đeo mặt nạ đứng canh gác trong đám đông tập trung theo dõi việc bàn giao, trong khi các tay súng Hamas được trang bị súng trường tự động đứng hai bên. Những con tin này trông gầy gò và xanh xao khi được yêu cầu vẫy tay từ bục.
Tal Shoham (40 tuổi) và Avera Mengistu (39 tuổi) đã được thả trước đó tại Rafah, miền Nam Gaza.
Con tin thứ sáu, Hisham Al-Sayed (36 tuổi), dự kiến sẽ được thả tại thành phố Gaza.
Al-Sayed và Mengistu bị Hamas giam giữ sau khi những người này tự ý vào Gaza cách đây khoảng một thập kỷ. Shoham bị bắt cóc từ Kibbutz Be'eri cùng với vợ và hai con, những người đã được thả trong đợt ngừng bắn ngắn hồi tháng 11/2023.
Sáu người trên là những con tin còn sống cuối cùng trong nhóm 33 người dự kiến được thả trong giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 19/1. Khoảng 60 con tin khác, trong đó chưa đến một nửa được cho là còn sống, vẫn đang ở Gaza.
Hàng trăm người Israel tập trung dưới mưa tại địa điểm được gọi là Quảng trường Con tin ở Tel Aviv. Một số người thắp nến dưới những bức ảnh của gia đình Bibas, thi thể của họ được trả về trong tuần này, và những người khác hò reo khi xem cảnh thả con tin trên màn hình./.