Hai phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam và Lào thăm, tặng quà Trung thu tại Làng trẻ em Birla Hà Nội

Chiều ngày 10/9, trong khuôn khổ chương trình thăm cấp Nhà nước Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, bà Naly Sisoulith, đã thăm Làng trẻ em Birla Hà Nội.

Em nhỏ tại Làng trẻ em Birla Hà Nội tặng hoa Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, bà Naly Sisoulith tới thăm Làng.

Em nhỏ tại Làng trẻ em Birla Hà Nội tặng hoa Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, bà Naly Sisoulith tới thăm Làng.

Làng trẻ Birla Hà Nội được thành lập năm 1987, là nơi tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em không có người nuôi dưỡng và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Sau 37 năm hình thành và phát triển, Làng trẻ em Birla đã tiếp nhận gần 550 lượt trẻ có hoàn cảnh đặc biệt vào chăm sóc, nuôi dưỡng, các cháu có độ tuổi từ 2 đến dưới 22.

Làng trẻ Birla Hà Nội được thành lập năm 1987, là nơi tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em không có người nuôi dưỡng và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Sau 37 năm hình thành và phát triển, Làng trẻ em Birla đã tiếp nhận gần 550 lượt trẻ có hoàn cảnh đặc biệt vào chăm sóc, nuôi dưỡng, các cháu có độ tuổi từ 2 đến dưới 22.

Hiện nay, Làng đang chăm sóc, nuôi dưỡng 85 trẻ, được chia thành 4 gia đình, mỗi gia đình có từ 20-25 trẻ ở các lứa tuổi khác nhau, với 30 cán bộ, trong đó có 5 mẹ ở với các con 24/24 giờ. Các cháu đều được học tại các trường trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Hiện nay, Làng đang chăm sóc, nuôi dưỡng 85 trẻ, được chia thành 4 gia đình, mỗi gia đình có từ 20-25 trẻ ở các lứa tuổi khác nhau, với 30 cán bộ, trong đó có 5 mẹ ở với các con 24/24 giờ. Các cháu đều được học tại các trường trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Trong suốt quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng từ khi thành lập đến nay đã có trên 350 em đủ 18 tuổi, khôn lớn trưởng thành rời khỏi Làng trở về với thân nhân, trong đó có 46 trẻ học đại học. Số còn lại được Làng tạo điều kiện học nghề ở các trung tâm dạy nghề của thành phố.

Trong suốt quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng từ khi thành lập đến nay đã có trên 350 em đủ 18 tuổi, khôn lớn trưởng thành rời khỏi Làng trở về với thân nhân, trong đó có 46 trẻ học đại học. Số còn lại được Làng tạo điều kiện học nghề ở các trung tâm dạy nghề của thành phố.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Naly Sisoulith bế, trò chuyện với bé Nguyễn Hoàng Thành - 2 tuổi, em nhỏ nhất tại Làng.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Naly Sisoulith bế, trò chuyện với bé Nguyễn Hoàng Thành - 2 tuổi, em nhỏ nhất tại Làng.

Hai Phu nhân cùng các em nhỏ cùng trở về hội trường để tham dự chương trình vui Tết Trung thu.

Hai Phu nhân cùng các em nhỏ cùng trở về hội trường để tham dự chương trình vui Tết Trung thu.

Các em nhỏ chào mừng Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Naly Sisoulith.

Các em nhỏ chào mừng Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Naly Sisoulith.

Trong chương trình vui Tết Trung thu cùng các em, hai Phu nhân và các nhỏ của Làng cùng thưởng thức các tiết mục biểu diễn đậm chất tuổi thơ như rước đèn cùng Chú Cuội và Chị Hằng; múa hát vui hội trăng rằm...

Trong chương trình vui Tết Trung thu cùng các em, hai Phu nhân và các nhỏ của Làng cùng thưởng thức các tiết mục biểu diễn đậm chất tuổi thơ như rước đèn cùng Chú Cuội và Chị Hằng; múa hát vui hội trăng rằm...

Các em nhỏ cũng được “du lịch” đi khắp thế giới với những điệu múa nổi tiếng như múa rối tay Hồ Thiên Nga, múa rối dây Vũ điệu Latin (múa và thi dấu bò tót tại xứ sở Tây Ban Nha), phiên chợ Ba Tư (mô phỏng phiên chợ của thành phố Ba Tư và vũ đoàn nhảy múa hát vang ca khúc nổi tiếng Alibaba)...

Các em nhỏ cũng được “du lịch” đi khắp thế giới với những điệu múa nổi tiếng như múa rối tay Hồ Thiên Nga, múa rối dây Vũ điệu Latin (múa và thi dấu bò tót tại xứ sở Tây Ban Nha), phiên chợ Ba Tư (mô phỏng phiên chợ của thành phố Ba Tư và vũ đoàn nhảy múa hát vang ca khúc nổi tiếng Alibaba)...

Khi điệu múa lân sư cùng ông Địa bắt đầu, hai Phu nhân trao những món quà Trung thu cho các em nhỏ tại Làng. Trong giỏ quà là bánh Trung thu, sữa, kẹo bánh... và không thể thiếu những đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, trống lắc tay...

Khi điệu múa lân sư cùng ông Địa bắt đầu, hai Phu nhân trao những món quà Trung thu cho các em nhỏ tại Làng. Trong giỏ quà là bánh Trung thu, sữa, kẹo bánh... và không thể thiếu những đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, trống lắc tay...

Phu nhân Ngô Phương Ly tặng quà cho các em nhỏ.

Phu nhân Ngô Phương Ly tặng quà cho các em nhỏ.

Phu nhân Naly Sisoulith tặng quà cho các em nhỏ.

Phu nhân Naly Sisoulith tặng quà cho các em nhỏ.

Chia sẻ cảm xúc với phóng viên, Chu Thị Hương Lan, 21 tuổi, hiện đang học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, là con em của Làng không giấu khỏi xúc động khi được hai Phu nhân đến thăm và tặng quà. Lan nói: “Khi biết hai Phu nhân đến thăm, con vô cùng háo hức. Con cùng các em trong nhà dọn dẹp nhà cửa thật sạch để đón các vị khách đặc biệt đến với Làng. Hai Phu nhân rất thân thiện và tặng chúng con rất nhiều quà Trung thu. Con xin cảm ơn các cô chú đã đến thăm và tặng quà cho chúng con. Chúc hai Phu nhân có nhiều sức khỏe, chúng con hứa sẽ học tập thật tốt và nghe lời các mẹ”.

Chia sẻ cảm xúc với phóng viên, Chu Thị Hương Lan, 21 tuổi, hiện đang học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, là con em của Làng không giấu khỏi xúc động khi được hai Phu nhân đến thăm và tặng quà. Lan nói: “Khi biết hai Phu nhân đến thăm, con vô cùng háo hức. Con cùng các em trong nhà dọn dẹp nhà cửa thật sạch để đón các vị khách đặc biệt đến với Làng. Hai Phu nhân rất thân thiện và tặng chúng con rất nhiều quà Trung thu. Con xin cảm ơn các cô chú đã đến thăm và tặng quà cho chúng con. Chúc hai Phu nhân có nhiều sức khỏe, chúng con hứa sẽ học tập thật tốt và nghe lời các mẹ”.

Nguyễn Hồng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hai-phu-nhan-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-viet-nam-va-lao-tham-tang-qua-trung-thu-tai-lang-tre-em-birla-ha-noi-285671.html
Zalo