Hai nhân viên Đại sứ quán Israel bị bắn chết tại Washington
Tối 21-5, hai nhân viên Đại sứ quán Israel tại Washington đã bị bắn chết gần một bảo tàng Do Thái, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem thông báo.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ việc
Bộ trưởng Noem cho biết thông tin như trên trong một bài đăng trên mạng xã hội X sau vụ xả súng bên ngoài Bảo tàng Do Thái Thủ đô tại Washington. Cảnh sát thông báo, một nghi phạm đã bị bắt giữ sau vụ nổ súng xảy ra ngay sau 21h tối 21-5.
Hiện chưa rõ động cơ của vụ tấn công. Cảnh sát trưởng Washington Pamela A Smith cho biết cuộc điều tra sơ bộ cho thấy cả hai nạn nhân đang rời một sự kiện tại bảo tàng thì vụ tấn công xảy ra. Nghi phạm đang bị giam giữ được cho là người duy nhất liên quan đến vụ xả súng.
Ông Danny Danon, Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc, gọi vụ xả súng là “hành động khủng bố bài Do Thái”. “Chúng tôi tin tưởng rằng chính quyền Mỹ sẽ có hành động mạnh mẽ đối với những kẻ chịu trách nhiệm cho hành động tội phạm này”, Đại sứ Danon nói, “Israel sẽ tiếp tục hành động kiên quyết để bảo vệ công dân và những người đại diện của mình - ở mọi nơi trên thế giới”.
Trong khi đó, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter cho biết, hai người bị bắn là một cặp đôi sắp đính hôn. Ông nói rằng, người đàn ông này đã mua một chiếc nhẫn “với ý định cầu hôn bạn gái vào tuần tới tại Jerusalem”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông khẳng định: “Sự thù ghét và chủ nghĩa cực đoan không có chỗ ở Mỹ”.