Hai người chết, gần 600 người bị bắt vì ăn mừng bóng đá ở Pháp
Pháp vừa trải qua một đêm hỗn loạn sau chiến thắng lịch sử của đội Paris Saint-Germain (PSG) tại giải Champions League, khi 2 người chết và hơn 500 người bị bắt trong các cuộc ăn mừng trở nên hỗn loạn và bạo lực.

Màn ăn mừng đầy hỗn loạn tại Pháp: Ảnh: Lee Ji Min/ The Telegraph
Theo Bộ Nội vụ Pháp, tính đến sáng 1/6, đã có 559 người bị bắt trên toàn quốc, trong đó riêng Paris ghi nhận 491 trường hợp. Lực lượng chức năng cũng cho biết có ít nhất 192 người bị thương, bao gồm 22 nhân viên an ninh và 7 lính cứu hỏa và thống kê hơn 200 phương tiện bị đốt cháy.
Sự việc diễn ra chỉ vài giờ sau khi đội bóng PSG giành chức vô địch giải UEFA Champions League lần đầu tiên trong lịch sử, với chiến thắng thuyết phục trước Inter Milan. Thay vì chỉ dừng lại ở những màn hò reo, hàng nghìn cổ động viên đã đổ ra đường, tập trung nhiều nhất tại Đại lộ Champs-Élyseés, nơi này đã nhanh chóng biến thành điểm nóng bạo lực.
Cảnh sát phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để trấn áp đám đông quá khích sau khi họ đập phá các trạm chờ xe buýt, đốt xe và ném vật thể vào lực lượng an ninh. Đáng chú ý, hai trường hợp tử vong đã được xác nhận, song giới chức chưa công bố thông tin chi tiết về nguyên nhân.
PSG vốn được đầu tư mạnh từ Qatar suốt hơn một thập kỷ qua với tham vọng chinh phục châu Âu. Danh hiệu Champions League là đỉnh cao của nỗ lực đó, mang lại niềm tự hào lớn cho bóng đá Pháp.