Hai mảnh đời khốn khó cần giúp đỡ

Giữa cảnh quê thanh bình, cuộc sống của nhiều mảnh đời cơ cực vẫn âm thầm trôi qua trong lặng lẽ. Như bà Võ Thị Cúc đã ngoài 60 tuổi, mỗi ngày đều xách giỏ ra đồng mò ốc, kiếm từng đồng lo thuốc men cho đứa con bệnh tật và miếng cơm cho gia đình. Còn anh Trần Ngọc Phú thì đang chống chọi với căn bệnh lao phổi nặng, mất khả năng lao động, một mình vợ anh phải quán xuyến gia đình, chăm sóc anh và các con.

Bà Võ Thị Cúc và con gái

Bà Võ Thị Cúc và con gái

Vợ chồng bà Võ Thị Cúc (ngụ ấp Tấn Thạnh, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới) đã lớn tuổi, nhưng vẫn tảo tần mưu sinh, để có tiền trang trải cuộc sống. Người con gái lớn của ông bà năm nay 32 tuổi, bị bại liệt, câm điếc bẩm sinh từ nhỏ, không thể nghe, nói hay tự chăm sóc bản thân. Ngoài ra, bà còn phải nuôi đứa cháu nhỏ, con của người con gái út gửi lại sau khi tái hôn. Công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh, cả gia đình chỉ sống dựa vào khoản trợ cấp mỗi tháng của người con bệnh tật, cũng là nguồn thu nhập ổn định duy nhất trong nhà.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Cúc chia sẻ: “Khi tôi mang thai cháu, gia đình rất nghèo, đường sá còn hoang sơ, khó đi và không có điều kiện đi khám thai định kỳ. Sinh ra mới biết cháu bị bại liệt và câm điếc. Bao năm qua, tôi chỉ biết dùng tình thương của người mẹ để chăm sóc, bù đắp thiệt thòi cho con. Hàng ngày, tôi đi hái rau, bắt ốc kiếm vài chục ngàn đồng lo từng bữa cơm cho gia đình. Mỗi lần đi, tôi đành khóa cửa, để con và cháu ở nhà một mình, vì xung quanh có nhiều ao, đìa nguy hiểm. Cứ đi được vài tiếng là tôi tranh thủ quay về coi con. Ở nhà, vợ chồng có bệnh cũng không đi khám vì sợ tốn kém. Dù vất vả trăm bề, tôi chỉ biết cố gắng”.

“Gia đình bà Cúc là hộ cận nghèo. Vợ chồng bà đều đã lớn tuổi, làm thuê làm mướn, thu nhập bấp bênh. Dù năm 2018, được hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết, nhưng với gánh nặng chăm lo cho người con bệnh tật và cháu nhỏ, cuộc sống vẫn hết sức chật vật. Gia đình rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng và xã hội” - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tấn Mỹ Nguyễn Thị Bích Thùy bày tỏ.

Anh Trần Ngọc Phú

Anh Trần Ngọc Phú

Tương tự, gia đình anh Trần Ngọc Phú (43 tuổi) ngụ khóm Xuân Biên, phường Tịnh Biên (TX. Tịnh Biên) cũng đang rất khó khăn. Anh Phú mắc bệnh lao phổi và kèm biến chứng sau phẫu thuật hạch cổ. Trước khi phát bệnh, anh Phú là trụ cột của gia đình, làm nghề vác lúa thuê để lo cho vợ và 5 đứa con. Từ ngày anh bệnh, kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ, chị Thuận (vợ anh Thuận) phải làm thuê đủ nghề, vừa lo thuốc men cho chồng, vừa chạy vạy từng bữa cơm cho các con nhỏ.

Chị Thuận tâm sự: “Anh Phú bị bệnh gần 1 năm nay. Ban đầu, anh nổi hạch cổ. Sau đó, phát hiện thêm bệnh lao phổi. Dù đã phẫu thuật nhưng anh vẫn khó thở, ăn ngủ không được và sụt ký liên tục. Hiện tại, anh phải cách ly, ăn uống và sinh hoạt riêng với gia đình. Mỗi ngày, thu nhập từ công việc làm cá thuê của tôi chỉ hơn 100.000 đồng, nhưng phải lo cho chồng bệnh và các con, trong đó có mấy đứa còn nhỏ. Thời gian qua, bệnh của anh chỉ trông chờ thuốc từ trạm y tế, nhưng có lúc hết thuốc phải mua ngoài, chi phí tăng thêm khiến gia đình vốn đã khó nay càng thêm khốn đốn”.

Trưởng ban Nhân dân khóm Xuân Biên Nguyễn Văn Quí cho biết: “Gia đình anh Phú là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của khóm. Anh bị lao phổi, phải điều trị dài hạn, trong nhà chỉ còn vợ anh là lao động chính, nhưng thu nhập bấp bênh. Các con anh đều nghỉ học sớm do hoàn cảnh gia đình. Dù đã được hỗ trợ y tế phần nào, nhưng cuộc sống gia đình vẫn rất thiếu thốn và rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng, xã hội”.

Hoàn cảnh của bà Cúc và anh Phú đều hết sức éo le, khi vừa nghèo khó, vừa đeo mang bệnh tật. Rất mong các bạn đọc gần xa giúp đỡ, để họ được vơi bớt khó khăn.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B, Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang.

NGUYỄN XÊ

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/hai-manh-doi-khon-kho-can-giup-do-a421708.html
Zalo