Hai con bị tai nạn nặng, bố mẹ nghèo còn vỏn vẹn 300 nghìn đồng trong túi
Tai nạn bất ngờ xảy ra với hai con khiến chị Linh (Cao Bằng) hoang mang tột độ, không biết xoay sở tiền bạc ở đâu khi trong túi chỉ còn vỏn vẹn 300 nghìn đồng.
Vừa chăm con gái lớn tại Bệnh viện Việt Đức, chị Hoàng Thị Linh (SN 1981, ở xóm Phúc Dụng, xã Phi Hải, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng) vừa lo lắng cho sức khỏe của đứa con trai thứ hai sau vụ tai nạn.

Em Trương Thị Huyền bị chấn thương nặng đang nằm điều trị ở Bệnh viện Việt Đức.
Đến nay, chị vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ tai nạn. Chiều ngày 10/4 vừa qua, sau khi tan học, em Trương Thị Huyền (SN 2011) đi xe đạp điện đến trường đón em trai Trương Quốc Huy (SN 2015) về. Trên đường về, không may xe bị mất phanh khiến hai chị em ngã xuống đường.
Hai em được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Huy bị gãy tay, còn Huyền bị thương nghiêm trọng hơn: gãy kín xương đùi trái, gãy đầu dưới hai xương cẳng tay, trật khớp khuỷu tay trái, chấn thương vùng bụng và gan độ 2. Do vết thương nặng, Huyền được chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị.
Khi hay tin hai con gặp tai nạn, chị Linh không khỏi bàng hoàng. Chị chỉ kịp vay mượn người thân được hơn 30 triệu đồng rồi tức tốc đưa con gái xuống Hà Nội điều trị. Trong khi đó, anh Trương Văn Quan (SN 1987, chồng chị Linh) khăn gói đến bệnh viện tỉnh để chăm con trai.
Đến nay, số tiền vay mượn để điều trị cho hai con như “muối bỏ biển” vì viện phí, thuốc men quá tốn kém. Hiện trong túi chị Linh chỉ còn khoảng 300 nghìn đồng. Riêng chi phí điều trị của em Huy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng đã lên tới 10 triệu đồng.
Những ngày qua, anh Quan vừa chăm con, vừa tranh thủ chạy ngược xuôi vay mượn thêm để lo viện phí, nhưng không còn ai có khả năng giúp đỡ. Gia đình chị Linh vốn thuộc diện hộ khó khăn tại địa phương, kinh tế chủ yếu dựa vào nương rẫy nên thu nhập rất thấp, chỉ lo đủ bữa ăn hàng ngày.

Sau vụ tai nạn, em Trương Quốc Huy cũng đang nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng.
Nghĩ đến hai con thơ đang nằm viện, chị nghẹn ngào chia sẻ: “Còn 300 nghìn đồng trong túi, tôi không dám tiêu pha gì. Những ngày này, tôi phải xin cơm từ thiện để hai mẹ con cầm cự. Giờ trong nhà chẳng còn đồ gì đáng giá để bán, trong khi vết thương của các con chưa hồi phục. Bác sĩ nói việc điều trị của con gái sẽ còn kéo dài và rất tốn kém. Không có tiền chữa cho con, gia đình tôi biết phải làm sao đây…?”.
Theo xác nhận từ Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức: Bệnh nhân Trương Thị Huyền (14 tuổi) bị tai nạn xe đạp điện, chấn thương nặng. Gia đình thuộc hộ cận nghèo. Cùng lúc hai con nằm viện, gia đình hiện đang rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Chị Hoàng Thị Linh, ở Xóm Phúc Dụng, xã Phi Hải, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. SĐT: 032 6707004.
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.102 (chị Hoàng Thị Linh)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148, Vietcombank
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:
- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081