Hai cặp đấu bán kết: Tài năng và bản lĩnh sẽ lên tiếng

Càng đi sâu vào giải, các trận đấu càng hấp dẫn, cuốn hút người xem với trình độ chuyên môn cao, thi đấu quyết liệt. Tính chất loại trực tiếp ở bán kết đẩy các cuộc so tài vào thế 'một mất, một còn', đây cũng là lúc tài năng, bản lĩnh và kinh nghiệm của đội bóng, vận động viên được thể hiện rõ nhất.

Sau 3 lượt đấu vòng bảng rất kịch tính, quyết liệt diễn ra, đã xác định được 4 đội mạnh nhất vào đấu bán kết, gồm: Đội Công an TPHCM, Bến Tre (lần lượt nhất, nhì bảng A) và TPHCM, Visakha (lần lượt nhất, nhì bảng B). Chiều nay (15/8), hai trận bán kết sẽ tiếp tục diễn ra tại nhà thi đấu Q.Tân Bình để chọn hai gương mặt xuất sắc nhất vào tranh cúp. Càng đi sâu vào giải, các trận đấu càng hấp dẫn, cuốn hút người xem với trình độ chuyên môn cao, thi đấu quyết liệt. Tính chất loại trực tiếp ở bán kết chắc chắn sẽ đẩy các cuộc so tài vào thế “một mất, một còn”, đây cũng là lúc tài năng, bản lĩnh và kinh nghiệm của đội bóng, vận động viên được thể hiện rõ nhất.

Đội TPHCM và Bến Tre (16h30 ngày 14/8): Bản lĩnh sẽ làm nên chiến thắng

Hành trình đi đến trận bán kết của hai đội này hoàn toàn khác nhau. Nếu như đội TPHCM có khởi đầu vô cùng ấn tượng, thắng liền mạch 2 trận trước các đối thủ mạnh (VLXD Bình Dương và La Vie Long An) thì trận cuối lại thất bại trước Visakha. Trong khi đó, các chàng trai đến từ xứ dừa gây thất vọng ở trận ra quân thì lại chơi ngày càng tốt lên hơn, lần lượt vượt qua Vĩnh Long và Trà Vinh để góp mặt ở bán kết.

Hoàng Kha (bật cao,) của Bến Tre nhảy cao đập bóng trong trận đấu với Trà Vinh. Ảnh: Lê Tuấn

Hoàng Kha (bật cao,) của Bến Tre nhảy cao đập bóng trong trận đấu với Trà Vinh. Ảnh: Lê Tuấn

Nếu xét về nhiều mặt, đội bóng của Thành phố mang tên Bác có chút nhỉnh hơn so với đối thủ. Đội bóng của HLV Huỳnh Văn Tuấn bên cạnh có dàn cầu thủ chất lượng như Phạm Thoại Khương, Chế Quốc Vô Lít, Huỳnh Minh Đỉnh, Nguyễn Anh Hồng Hoàng… còn có lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, đội khách cũng không phải “dạng vừa”, đoàn quân của thuyền trưởng Diệp Thanh Lam biết chọn đối phó với các đối thủ khác nhau. Hai đội đã quá “quen mặt” nhau, nhất là vừa thi đấu giai đoạn 1 giải hạng A nên sẽ có cách 'bắt bài' với nhau tốt nhất. Bài toán lúc này đối với đội bóng xứ dừa là làm sao vô hiệu hóa được những pha đập của các chàng “khủng long” Vô Lít (1,98 m) và Huỳnh Minh Đỉnh (1,99m) thì mới mong có được chiến thắng.

Giới chuyên gia dự đoán trận đấu có thể phân định thắng bại sau 4 set, đội TPHCM thắng 3-1.

Đội Công an TPHCM (phải) ra sân thi đấu với Vĩnh Long trận cuối. Ảnh: Lê Tuấn

Đội Công an TPHCM (phải) ra sân thi đấu với Vĩnh Long trận cuối. Ảnh: Lê Tuấn

Đội Công an TPHCM và Visakha (19h00 ngày 14/8): Cuộc so tài giữa hai tay đập “thiện chiến” người Cuba

Người xem tỏ ra luyến tiếc khi hai đội gặp nhau sớm mà lẽ ra chờ đợi họ đối đầu nhau ở trận chung kết thì tuyệt vời hơn. Đến giờ có thể khẳng định, gương mặt nào trong hai đội trên giành vé vào chơi trận cuối cùng của giải cũng đều xứng đáng. Công an TPHCM và Visakha đã thể hiện được những điểm mạnh và yếu của mình qua 3 trận vòng bảng vừa qua.

Đội TPHCM (phải) đấu với Visakha trận cuối. Ảnh: Lê Tuấn

Đội TPHCM (phải) đấu với Visakha trận cuối. Ảnh: Lê Tuấn

Vị khách duy nhất đến từ xứ sở chùa tháp gây thất vọng ở trận đầu tiên khi đấu với La Vie Long An (thua 1-3) nhưng ngay lập tức họ bắt nhịp dần, củng cố đội hình đã chơi xuất sắc ở hai trận sau. Nếu như trận thứ hai, Visakha thắng VLXD Bình Dương (3-1) chưa quá xuất sắc thì đến trận cuối đối đầu với TPHCM, Henry Jose và đồng đội đã chứng tỏ được sức mạnh, bản lĩnh của mình một cách rõ rệt. Tay đập người Cuba là nhân tố quan trọng giúp đội nhà có chiến thắng trước đoàn quân của HLV Huỳnh Văn Tuấn ở trận cuối (3-1). Henry Jose kết hợp với C.Veasna tạo nên bộ đôi tấn công, chắn bóng một cách hiệu quả. Tuy nhiên, vận động viên cao nhất giải mắc phải lỗi phát bóng hỏng khiến cho đội nhà nhiều khi mất điểm oan uổng.

Đội bóng vô địch giải quốc nội Campuchia tham gia giải lần này ngoài một số ngôi sao nổi bật, còn lại là rất trẻ. Tuổi trung bình của đội là 18, Henry và Bernal là “già” nhất đội cũng chỉ sinh năm 2000 mà thôi. Trẻ sẽ lợi thế về sức lực nhưng thiếu bản lĩnh, đây là điểm yếu của đối phương mà đội Công an TPHCM có thể khai thác trong cuộc đối đầu “sinh tử” sắp tới.

Đội bóng Visakha của Campuchia. Ảnh: Lê Tuấn

Đội bóng Visakha của Campuchia. Ảnh: Lê Tuấn

Tuy dàn cầu thủ của Công an TPHCM có tuổi trung bình cao hơn nhưng họ cũng đã chứng tỏ được sức bền của mình qua trận đấu kéo dài đến 5 set với Vĩnh Long vừa qua. Nếu như đội khách có các ngôi sao Henry, Veasna và Bernal chơi nổi bật thì dàn cầu thủ của đội chủ giải đồng đều hơn. Ngoài tay đập “sấm sét” Hiroshi (quốc tịch Cuba), đoàn quân của HLV Vũ Văn Duân còn có những “vũ khí” vô cùng lợi hại như Phạm Thái Dương, Lâm Văn Sanh, Nguyễn Văn Hạnh, Bùi Xuân Tiến… Với sự đồng đều đó, ban huấn luyện có thể thay đổi luân chuẩn cầu thủ trong một trận đấu mà không sợ hụt hơi. Trong khi đó, đối diện với màn lưới, mỗi khi Henry (quốc tịch Cuba) thay ra là đội Visakha có phần chơi “xuống sức”.

Chia sẻ với báo chí sau khi giành vé vào bán kết, HLV Vũ Văn Duân cho biết, đội rất vui mừng khi ghi tên vào 4 đội mạnh nhưng không chủ quan mà toàn đội đang nỗ lực tập luyện, hoàn thiện chiến thuật hơn nữa để chơi tốt trận đấu tối nay. Một chiến thắng đưa đội nhà vào chung kết là mục tiêu của đội đề ra. Người xem đang nóng lòng chờ đợi cuộc so tài đỉnh cao giữa hai tay đập người Cuba là Henry và Hiroshi.

Theo nhận định của giới chuyên môn, trận đấu có thể kéo dài 5 hiệp và chiến thắng sít sao thuộc về đội chủ nhà.

Quang Vĩnh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/hai-cap-dau-ban-ket-tai-nang-va-ban-linh-se-len-tieng_165977.html
Zalo