HAGL trắng tay trước TC.Viettel

Thi đấu trên sân Mỹ Đình, HA.GL đã không thể tạo bất ngờ khi thất bại trước TC. Viettel, qua đó có trận thua thứ 4 tại LP Bank V-League 2024-2025.

Viettel tiếp tục thăng hoa khi giành 3 điểm trước HA.GL. Ảnh: MINH HOÀNG

Viettel tiếp tục thăng hoa khi giành 3 điểm trước HA.GL. Ảnh: MINH HOÀNG

Bước vào vòng 12 V-League 2024-2025, HA.GL bị đánh giá là gặp thử thách lớn trong chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình của TC.Viettel. Điều này được thể hiện rõ khi đoàn quân HLV Lê Quang Trãi và GĐKT Vũ Tiến Thành bị thủng lưới ngay ở phút thứ 7. Tiền đạo Amarildo có pha xử lý bóng khéo léo, loại bỏ hậu vệ đội khách trước khi dứt điểm kỹ thuật vào góc cao khung thành mở tỷ số trận đấu.

Trong quãng thời gian tiếp theo của hiệp 1, Cơn lốc đỏ vẫn tiếp tục ép sân và có liên tiếp sân với hàng loạt những cơ hội. Chiều ngược lại, HA.GL chống trả tương đối yếu ớt. Phút 20, Wesley dứt điểm khá căng ở cự li gần nhưng thủ môn Trung Kiên của HAGL vẫn kịp đổ người cứu thua. Mười ba phút sau, Amarildo hoàn tất cú đúp bằng pha xâm nhập vòng cấm và dứt điểm ở cự ly gần nâng tỷ số lên 2-0 cho TC.Viettel.

Hiệp 1 khép lại với kết quả thuyết phục thuộc về đội chủ nhà, trong khi đối thủ đến từ Phố Núi hoàn toàn bế tắc. TC. Viettel đã có 7 pha dứt điểm và ghi được 2 bàn thắng. Chiều ngược lại, HA.GL không tung ra được bất kỳ cú dứt điểm nào. Một thế trận chênh lệch được tạo ra.

Sau giờ nghỉ, HA.GL thực hiện một số sự thay đổi người nhằm hy vọng đảo ngược tình thế. Phút 52, Washington Brandao tung cú sút góc hẹp bên cánh phải nhưng thủ môn Phạm Văn Phong đã khép góc. Trước đó 1 phút, Thanh Nhân cũng có cú sút xa táo bạo đi thẳng vào tầm khống chế của người gác đền bên phía đội chủ nhà.

Trái ngược với hiệp 1, trong hiệp 2, TC.Viettel đề cao sự an toàn cho hàng phòng ngự, phong cách thường thấy của HLV Nguyễn Đức Thắng. Bởi thế, họ không còn tạo ra các cơ hội như những gì diễn ra ở nửa đầu trận đấu. Phút 65, Cơn lốc đỏ suýt trả giá khi quả sút phạt bên cánh phải đến từ Nguyễn Thanh Nhân đưa bóng đi khó chịu và trúng cột dọc khung thành thủ môn Phạm Văn Phong. Hai phút sau, đội chủ nhà đáp trả với pha dứt điểm của Pedro Henrique nhưng không thắng được người gác đền Trần Trung Kiên.

Ở những phút cuối trận, HA.GL kiểm soát thế trận. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ được đền đáp bằng siêu phẩm sút xa của Marciel Silva ở phút 82, bật tay thủ môn Văn Phong đi thẳng vào lưới. Dẫu vậy, đó cũng là tất cả những gì mà đoàn quân HLV Lê Quang Trãi làm được ở trận này, đành chấp nhận thất bại 1-2 chung cuộc. Đây cũng là trận thua thứ tư của Hổ Bi-Rai tại V-League 2024-2025. Với 3 điểm giành được, TC. Viettel tạm vươn lên xếp thứ 3 với 21 điểm, tạo sức nóng cho cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay.

Theo Báo Sài Gòn Giải Phóng

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/hagl-trang-tay-truoc-tcviettel-206474.html
Zalo