HAGL: Còn điều gì để bầu Đức tự hào?
HAGL từ được yêu mến bậc nhất Việt Nam và là niềm tự hào của bầu Đức, giờ chẳng những bết bát thành tích mà còn xuống dốc cả trong cách ứng xử.
Từ tự hào…
Hơn 20 năm, kể từ khi bắt tay với bóng đá, bầu Đức có thể tự hào về những gì ông đã làm được với đội bóng mang tên HAGL.
HAGL từ thời “Dream Team” cho tới khi lứa Công Phượng xuất hiện không chỉ khiến doanh nhân từng giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam nổi danh mà còn được người hâm mộ yêu mến và gọi với cái tên: Bầu Đức.

Công Phượng, HAGL từng là niềm tự hào lớn lao của bầu Đức
Đã có lúc, bầu Đức chẳng khác gì sao hạng A của bóng đá Việt Nam vì những gì làm được cho môn thể thao vua của nước nhà. Ông bầu phố Núi mang về sân Pleiku những ngôi sao Thái Lan như Kiatisuk, Dusit... hoặc đào tạo ra lứa Công Phượng tài danh.
Nhưng khi nói về bóng đá, điều bầu Đức tự hào không phải chuyện bỏ ra nghìn tỉ mà chỉ đơn giản: “Nhìn tụi nhỏ (lứa Công Phượng – PV) đến sân nào là vỡ sân đó, được hâm mộ… là tôi sướng lắm”. Cho nên, người hâm mộ càng nhìn ra được niềm vui của doanh nhân gốc Bình Định rất thật và… bóng đá.
Nỗi buồn cho bầu Đức
HAGL từng là biểu tượng, lá cờ đầu của bóng đá Việt Nam về mọi mặt từ thành tích đến cách làm bóng đá bài bản, chỉn chu, chuyên nghiệp. Nhưng, đó dường như đã là câu chuyện của quá khứ.
Ở thời điểm này, đội bóng phố Núi ngoài thành tích không có gì trong cả 1 thập niên đã qua, thứ mà người ta nhớ đến nhiều nhất lại là những câu chuyện bên lề.

Nhưng bây giờ, quá nhiều điều rắc rối, xấu xí đang gắn với đội bóng phố Núi
“HAGL đòi bỏ giải”, “HAGL kiện trọng tài”, “HAGL bị cấm chuyển nhượng”… là điều thường thấy nhất trên truyền thông thay vì “Cháy vé xem HAGL”, hay “HAGL gây sốt…” như trước.
Bầu Đức có biết hiện trạng của đội bóng từng là niềm tự hào của ông đang dần trở nên xấu xí hay không? Chắc chắn có, nhưng đáng buồn ông chủ đội bóng phố Núi lại không thể hoặc chẳng muốn can dự. Mọi thứ đang vận hành ở HAGL dường như thiếu sự can thiệp của ông bầu phố Núi, khi để mặc cho cấp dướ tự xử lý.
Và cứ như thế, HAGL đang trở nên tầm thường hơn bao giờ hết từ thành tích, cách ứng xử đầy xấu xí như những gì vừa diễn ra trên sân Pleiku sau thất bại trước Hà Tĩnh.