Haaland ghi nhiều bàn hơn Mbappe, nhưng 'căn bệnh' lãng phí của Man.City quá nặng
Real Madrid đã ghi 2 bàn thắng muộn để ngược dòng đánh bại Man.City với tỷ số 3-2 ngay tại Etihad vào thứ Ba, qua đó giúp nhà đương kim vô địch tiến một bước dài đến vòng 1/8 Champions League.
![Jude Bellingham hoàn tất màn ngược dòng giúp Real Madrid thắng 3-2 ngay tại Man.City.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_12_17_51453487/7e37e149d7073e596716.jpg)
Jude Bellingham hoàn tất màn ngược dòng giúp Real Madrid thắng 3-2 ngay tại Man.City.
Đội chủ nhà của Pep Guardiola đã dẫn trước 2-1 sau 86 phút nhờ cú đúp bàn thắng của Erling Haaland. Ngôi sao người Na Uy mở tỷ số ở phút 19 khi Josko Gvardiol chuyền bóng bằng ngực cho chân sút 24 tuổi này vô lê vào góc xa khung thành. Bàn thắng được công nhận sau khi người hâm mộ nín thở trong suốt 4 phút kiểm tra lỗi việt vị của VAR. Kylian Mbappe gỡ hòa cho đội bóng Tây Ban Nha ở phút 60 sau một tình huống đá phạt. Tuy nhiên, Haaland đã đưa chủ nhà vượt lên lần nữa khi sút thành công từ chấm phạt đền ở phút 80 - được trao sau khi Dani Ceballos phạm lỗi với Phil Foden.
Có vẻ như Man.City và Guardiola sẽ dẫn trước Real Madrid một cách sít sao. Nhưng đó là trước khi đội bóng Ngoại hạng Anh có một giai đoạn khép lại thảm họa. Đầu tiên, thủ môn Ederson đã phá bóng không đúng từ cú sút ở góc hẹp của Vinicius Junior khiến Real Madrid có cơ hội gỡ hòa thông qua Brahim Diaz ở phút 86, chỉ 2 phút sau khi cựu cầu thủ của sân Etihad vào sân. Thủ môn người Brazil của Man.City lại mắc lỗi trong bàn thắng thứ 3 của Real Madrid, anh băng ra không đúng lúc để Vinicius tâng bóng qua người và Jude Bellingham băng xuống ghi bàn vào lưới trống ở phút 90+2.
Chiến thắng 3-2 giúp Real Madrid sẽ ở vị trí dẫn đầu để tiến vào trận lượt về vào tuần tới tại Santiago Bernabeu. Công việc vẫn chưa hoàn thành, nhưng đội của HLV Carlo Ancelotti giờ đây sẽ là ứng cử viên nặng ký để đi tiếp. Ngược lại, việc đánh mất lợi thế dẫn trước đang trở thành câu chuyện về chiến dịch Champions League của Man.City. Họ từng dẫn trước Sporting Lisbon 1-0 và rồi thua 1-4. Họ đã dẫn trước Feyenoord 3-0 và rồi hòa 3-3. Họ đã dẫn trước Paris Saint-Germain 2-0 nhưng đã thua ngược 2-4.
![Erling Haaland làm tốt với cú đúp nhưng “căn bệnh” lãng phí của Man.City quá nặng.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_12_17_51453487/d3b949c77f8996d7cf98.jpg)
Erling Haaland làm tốt với cú đúp nhưng “căn bệnh” lãng phí của Man.City quá nặng.
Sự thật là Man.City đã may mắn vượt qua giai đoạn vòng bảng sau khi đánh rơi quá nhiều điểm. Nhưng lần này, họ đã dẫn trước 2-1 khi chỉ còn 4 phút nữa là hết trận mà vẫn để thua 2-3, và có thể cơ hội xoay chuyển tình thế để vào vòng 1/8 đã không còn nữa. “Trận đấu chưa kết thúc”, Guardiola phát biểu trong buổi họp báo sau trận. “Hôm nay rất căng thẳng, họ có cơ hội, nhưng chúng tôi đã nắm bắt trận đấu và chơi thực sự tốt với bóng. Trong nhiều trận đấu mùa giải này, chúng tôi đã để thủng lưới, điều đó đã xảy ra nhiều lần và đó là lý do tại sao mọi thứ luôn trở nên khó khăn”.
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói thêm: “Chúng tôi đã nói về điều đó. Nhưng làm thế nào? Chúng ta phải biết rằng có những sai lầm ở một số khu vực nhất định, rất khó để quản lý. Điều đó đã xảy ra nhiều lần. Không phải về những cầu thủ cụ thể, có nhiều tình huống chúng tôi phải đọc và chúng tôi không thể làm được. Các cầu thủ đưa ra quyết định ngay tại thời điểm đó và đôi khi nó hiệu quả, đôi khi thì không. Điều đó đã xảy ra rất nhiều, rất nhiều lần. Vì vậy, hãy suy nghĩ, có thể trong tương lai điều đó sẽ không xảy ra. Hôm nay rất căng thẳng, tôi khá trung thực với bản thân mình, vào phút cuối cùng chúng tôi đã có được kết quả tốt nhưng chúng tôi không thể giữ được điều đó”.