Hà Nội trang hoàng rực rỡ kỉ niệm 70 năm giải phóng

Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước những ngày này đang khoác lên mình tấm áo rực rỡ với cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, cụm biểu trưng được trang trí khắp các tuyến đường.

Dường như ai đang ở và đến Thủ đô dịp này cũng tự hào, xúc động nhớ về những ngày mùa thu lịch sử 70 năm trước. Không khí của Ngày Giải phóng Thủ đô đang lan tỏa khắp nơi trong từng con ngõ nhỏ, tới các tuyến đường phố lớn trung tâm của thành phố.

70 năm trước, 5 cửa ô tưng bừng, náo nức chào đón đoàn quân chiến thắng trở về. Cả Hà Nội hân hoan vỡ òa cùng hát khúc ca khải hoàn: "Trùng trùng quân đi như sóng/Lớp lớp đoàn quân tiến về".

70 năm sau, trong nắng thu Hà Nội, những con phố ấy lại tưng bừng với cờ hoa, biểu ngữ, pano áp phích. Những bức tranh cổ động tái hiện hình ảnh đoàn quân tiếp quản Thủ đô, ngày vui chiến thắng khiến lòng người không khỏi bồi hồi xúc động.

Chọn cho mình chiếc áo dài đẹp nhất, chị Nguyễn Thị Phương Thủy (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) và những người bạn thân của mình mong muốn lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất kỷ niệm 70 năm ngày Thủ đô yêu dấu hoàn toàn giải phóng. Ai cũng mong muốn có một cách thể hiện tình yêu và sự gắn bó, tự hào với Thủ đô - vừa hào hoa, thanh lịch nhưng bất khuất, kiên cường và đang từng ngày vươn lên mạnh mẽ.

Chị Thủy chia sẻ: "Nhân dịp 70 năm Giải phóng Thủ đô, tôi không chỉ muốn lưu lại cho mình những tấm hình đẹp mà tôi còn muốn lan tỏa vẻ đẹp của Thủ đô đến bạn bè quốc tế".

Khắp phố phường Hà Nội băng rôn đỏ thắm, pano rực rỡ... minh chứng cho sự vươn mình lớn mạnh của Thủ đô. "Chất" Hà Nội vẫn thâm trầm, cổ kính đan xen sự phát triển hiện đại và mang trong mình khát vọng một Thủ đô phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô là dịp để mỗi người nhìn lại một chặng đường lịch sử vẻ vang, bước trưởng thành, phát triển để thêm tự hào và trách nhiệm với Hà Nội - thành phố vì hòa bình, Thủ đô của lương tri, phẩm giá con người.

Kim Chi

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/ha-noi-trang-hoang-ruc-ro-ki-niem-70-nam-giai-phong-269203.htm
Zalo