Hà Nội: Người lao động cần mẫn mưu sinh trong đêm giá rét

Trong đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống, miền Bắc cùng các tỉnh Bắc Trung Bộ bước vào những ngày rét nhất, đặc biệt trong đêm 18/11 và rạng sáng 19/11, khi nền nhiệt giảm sâu chỉ còn 10–13 độ C về đêm. Cái rét sâu đầu đông khiến phố phường Hà Nội chìm trong sương lạnh, nhưng giữa thời điểm khắc nghiệt ấy, nhiều người lao động vẫn phải miệt mài mưu sinh. Trên những con phố đêm, trong chợ hoa Quảng Bá hay chợ đầu mối Long Biên, nhịp sống vẫn tiếp diễn, in đậm sự bền bỉ, chăm chỉ của những con người làm việc không quản thời tiết.

Đêm 18/11, rạng sáng ngày 19/11, Hà Nội chìm trong màn sương lạnh khi nhiệt độ về đêm chỉ còn khoảng 10–13 độ C. Ảnh: Ngọc Tú

Đêm 18/11, rạng sáng ngày 19/11, Hà Nội chìm trong màn sương lạnh khi nhiệt độ về đêm chỉ còn khoảng 10–13 độ C. Ảnh: Ngọc Tú

Trong mưa rét, không chỉ khiến phố phường trở nên lặng lẽ hơn mà còn làm lộ rõ sự vất vả của những con người mưu sinh giữa đêm dài. Ảnh: Ngọc Tú

Trong mưa rét, không chỉ khiến phố phường trở nên lặng lẽ hơn mà còn làm lộ rõ sự vất vả của những con người mưu sinh giữa đêm dài. Ảnh: Ngọc Tú

Khi nhiều gia đình đã quây quần trong những căn phòng ấm áp, ngoài kia vẫn còn biết bao lao động nghèo tiếp tục công việc thường nhật của mình, bất chấp cái lạnh cắt da. Ảnh: Ngọc Tú

Khi nhiều gia đình đã quây quần trong những căn phòng ấm áp, ngoài kia vẫn còn biết bao lao động nghèo tiếp tục công việc thường nhật của mình, bất chấp cái lạnh cắt da. Ảnh: Ngọc Tú

Nhiều người phải lao ra đường đi làm từ sáng sớm trong trận mưa kéo dài suốt đêm. Ảnh: Ngọc Tú

Nhiều người phải lao ra đường đi làm từ sáng sớm trong trận mưa kéo dài suốt đêm. Ảnh: Ngọc Tú

Ảnh: Ngọc Tú

Ảnh: Ngọc Tú

Ảnh: Ngọc Tú

Ảnh: Ngọc Tú

Các công trường xây dựng vẫn hối hả làm việc trong mưa lớn và giá rét. Ảnh: Ngọc Tú

Các công trường xây dựng vẫn hối hả làm việc trong mưa lớn và giá rét. Ảnh: Ngọc Tú

Ảnh: Ngọc Tú

Ảnh: Ngọc Tú

Những người bán hàng rong nép mình ngồi dưới mưa đợi giờ lấy hàng. Ảnh: Ngọc Tú

Những người bán hàng rong nép mình ngồi dưới mưa đợi giờ lấy hàng. Ảnh: Ngọc Tú

Những người đã lấy được hàng hối hả lên phố cho kịp chợ sáng. Ảnh: Ngọc Tú

Những người đã lấy được hàng hối hả lên phố cho kịp chợ sáng. Ảnh: Ngọc Tú

Theo các chuyên gia khí tượng, ngày 19/11 là thời gian Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ lạnh nhất. Từ khoảng 8-9 giờ sáng, mưa sẽ hết, trời khô ráo nhưng vẫn rét, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 16-18 độ C. Ảnh: Ngọc Tú

Theo các chuyên gia khí tượng, ngày 19/11 là thời gian Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ lạnh nhất. Từ khoảng 8-9 giờ sáng, mưa sẽ hết, trời khô ráo nhưng vẫn rét, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 16-18 độ C. Ảnh: Ngọc Tú

Những người bán hàng rong tranh thủ bán hàng cho những vị khách ăn đêm, trước mặt là thùng hàng bốc khói, hơi nóng phả ra mù mịt như một điểm tựa nhỏ nhoi chống lại rét đêm. Ảnh: Ngọc Tú

Những người bán hàng rong tranh thủ bán hàng cho những vị khách ăn đêm, trước mặt là thùng hàng bốc khói, hơi nóng phả ra mù mịt như một điểm tựa nhỏ nhoi chống lại rét đêm. Ảnh: Ngọc Tú

Ảnh: Ngọc Tú

Ảnh: Ngọc Tú

Dù gió lạnh len lỏi qua từng khe áo, họ vẫn nở nụ cười với khách, bởi mỗi lượt bán được thêm vài chục nghìn đồng đều là hy vọng cho cuộc sống ngày mai. Ảnh: Ngọc Tú

Dù gió lạnh len lỏi qua từng khe áo, họ vẫn nở nụ cười với khách, bởi mỗi lượt bán được thêm vài chục nghìn đồng đều là hy vọng cho cuộc sống ngày mai. Ảnh: Ngọc Tú

Những công nhân vệ sinh môi trường vẫn chăm chỉ làm việc. Ảnh: Ngọc Tú

Những công nhân vệ sinh môi trường vẫn chăm chỉ làm việc. Ảnh: Ngọc Tú

Trong chợ hoa Quảng Bá, không khí còn khắc nghiệt hơn. Gió sông Hồng phả vào càng khiến cái rét trở nên buốt giá. Ảnh: Ngọc Tú

Trong chợ hoa Quảng Bá, không khí còn khắc nghiệt hơn. Gió sông Hồng phả vào càng khiến cái rét trở nên buốt giá. Ảnh: Ngọc Tú

Thế nhưng, chợ vẫn nhộn nhịp bởi những người bán, người mua đều tranh thủ làm việc trong khung giờ đặc biệt, lúc thành phố còn chìm trong giấc ngủ. Ảnh: Ngọc Tú

Thế nhưng, chợ vẫn nhộn nhịp bởi những người bán, người mua đều tranh thủ làm việc trong khung giờ đặc biệt, lúc thành phố còn chìm trong giấc ngủ. Ảnh: Ngọc Tú

Những bó hoa tươi được chuyền tay liên tục, ánh đèn neon chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng kiên cường của người lao động. Họ kiên trì đứng hàng giờ, đôi bàn tay nứt nẻ vẫn thoăn thoắt lựa hoa, bó hoa, chất hàng lên xe. Ảnh: Ngọc Tú

Những bó hoa tươi được chuyền tay liên tục, ánh đèn neon chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng kiên cường của người lao động. Họ kiên trì đứng hàng giờ, đôi bàn tay nứt nẻ vẫn thoăn thoắt lựa hoa, bó hoa, chất hàng lên xe. Ảnh: Ngọc Tú

Ảnh: Ngọc Tú

Ảnh: Ngọc Tú

Ảnh: Ngọc Tú

Ảnh: Ngọc Tú

Ở chợ đầu mối Long Biên, nhịp sống về đêm càng hối hả hơn. Từng xe hàng từ ngoại tỉnh đổ về, mang theo rau củ, trái cây cho cả thành phố. Ảnh: Ngọc Tú

Ở chợ đầu mối Long Biên, nhịp sống về đêm càng hối hả hơn. Từng xe hàng từ ngoại tỉnh đổ về, mang theo rau củ, trái cây cho cả thành phố. Ảnh: Ngọc Tú

Người khuân vác tất bật trong tiếng xe đẩy, tiếng gọi nhau í ới. Lòng bàn tay đỏ bừng vì lạnh, hơi thở phả ra trắng xóa, nhưng công việc vẫn diễn ra không ngừng. Ảnh: Ngọc Tú

Người khuân vác tất bật trong tiếng xe đẩy, tiếng gọi nhau í ới. Lòng bàn tay đỏ bừng vì lạnh, hơi thở phả ra trắng xóa, nhưng công việc vẫn diễn ra không ngừng. Ảnh: Ngọc Tú

Với họ, tiết trời khắc nghiệt không phải lý do để dừng lại, bởi cuộc sống mưu sinh chưa bao giờ chờ đợi ai. Ảnh: Ngọc Tú

Với họ, tiết trời khắc nghiệt không phải lý do để dừng lại, bởi cuộc sống mưu sinh chưa bao giờ chờ đợi ai. Ảnh: Ngọc Tú

Dù cái lạnh Hà Nội luôn là nỗi ám ảnh mỗi mùa đông, những con người lao động vẫn kiên trì lao động thầm lặng. Ảnh: Ngọc Tú

Dù cái lạnh Hà Nội luôn là nỗi ám ảnh mỗi mùa đông, những con người lao động vẫn kiên trì lao động thầm lặng. Ảnh: Ngọc Tú

Giữa những đêm đông rét buốt, họ vẫn bền bỉ mưu sinh từ sáng sớm ngay cả trong thời khắc giá lạnh nhất. Ảnh: Ngọc Tú

Giữa những đêm đông rét buốt, họ vẫn bền bỉ mưu sinh từ sáng sớm ngay cả trong thời khắc giá lạnh nhất. Ảnh: Ngọc Tú

Ảnh: Ngọc Tú

Ảnh: Ngọc Tú

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-nguoi-lao-dong-can-man-muu-sinh-trong-dem-gia-ret.911716.html