Hà Nội: Khóc cười chuyện ngõ đi chung

Rất mong chính quyền vào cuộc để làm rõ sự việc và sớm trả lại cuộc sống an yên cho người dân trong con hẻm ở Hoàng Mai, Hà Nội.

Hàng chục hộ dân tại hẻm 88/61/37 phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt đang sinh sống ổn định hàng chục năm với lối đi chung duy nhất rộng chừng 3m. 2 năm trở lại đây, ông N. V. D. mang thùng xốp trồng cây gần hết ngõ đi lại và hàn cổng sắt rào lối đi, khiến cuộc sống của hàng chục hộ dân trong ngõ "dở khóc dở cười", tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, an ninh trật tự.

Lối đi đang rộng từ 3m bây giờ chỉ lọt vừa 1 xe máy, và khi xe máy chở hàng phía sau thì đúng là dở khóc dở cười.

Lối đi đang rộng từ 3m bây giờ chỉ lọt vừa 1 xe máy, và khi xe máy chở hàng phía sau thì đúng là dở khóc dở cười.

Xưa thỏa thuận, nay bỗng "quên"

Con ngách nhắc tới trong bài có chiều dài khoảng 100 m, rộng 3m. Trong đó, phần đầu ngách có chiều dài 35m, rộng 3m (diện tích 105 m2), nằm trong tổng diện tích đất 318 m2 của cụ Nguyễn V. K. Sau này phần diện tích này được chia cho hai người con trai của cụ.

Tuy nhiên năm 2003 khi cụ K. còn sống, cụ có tiến hành chia đất cho 2 người con trai là ông Nguyễn Văn Thuận và ông N. V. D., và cụ K. có lập Giấy thống nhất cam kết để đường chung cho hai anh em là 105 m2 (phần diện tích đầu nghách) với những nội dung như: Đường đi chung do 2 anh em quản lý, không ai được phép vi phạm, đường sẽ để đi lại giữa hai gia đình lâu dài, nếu gia đình nào sai xin nhờ chính quyền thu hồi trả lại cho người không vi phạm.

Toàn bộ văn bản này đã đã UBND xã Thịnh Liệt (nay là phường Thịnh Liệt) xác nhận và có thể hiện bằng sơ đồ lối đi chung với chiều dài 35m, rộng 3m, tổng diện tích phần lối đi chung này là 105 m2. Ông Nguyễn Văn Thuận cũng khẳng định: "Do bố tôi không biết chữ nên tôi đã đưa bố tôi lên UBND xã Thịnh Liệt để xác nhận nội dung này, và nội dung này là hoàn toàn chính xác".

Giấy thống nhất cam kết để đường chung hai anh em là 105 m2 (phần diện tích đầu nghách) với chiều dài 35m, chiều rộng 3m, đã được UBND xã Thịnh Liệt xác nhận ngày 12/11/2003 bằng văn bản và sơ đồ cụ thể.

Giấy thống nhất cam kết để đường chung hai anh em là 105 m2 (phần diện tích đầu nghách) với chiều dài 35m, chiều rộng 3m, đã được UBND xã Thịnh Liệt xác nhận ngày 12/11/2003 bằng văn bản và sơ đồ cụ thể.

Tại, nghách này có 8 hộ gia đình (Con cụ Lê Đăng Hương) và 2 hộ gia đình (con cụ Nguyễn V. K.) sinh sống từ nhiều năm trước tại đây và cũng đã ký Giấy thống nhất mở đường đi chung lâu dài từ ngày 10/10/2010. Toàn bộ những hộ dân trên đều sử dụng lối đi chung này và hoàn toàn không có lối đi nào khác để thông ra đường chính.

Ông Lê Văn Huynh (Con cụ Hương) cũng chia sẻ: "Trước đây hai anh em anh D. và anh Thuận có lấy gạch chặn lối đi lại, sau đó gia đình chúng tôi đã thống nhất cắt 20 m2 đất để đổi đường đi lại và cũng đã được gia đình hai anh chấp thuận rồi tháo bỏ tường gạch. sau đó gia đình chúng tôi ký văn bản thống nhất mở đường đi chung lâu dài".

Tuy nhiên, trong khoảng hai năm gần đây, ông N. V. D. (con cụ K. đã mang nhiều thùng xốp trồng cây đặt gần hết ngõ đi lại và hàn cổng sắt rào chắn, ngăn cản các hộ gia đình ở phía trong sử dụng lối đi này. Tại thời điểm này trong nghách còn có hàng chục phòng trọ cho nhiều sinh viên, người lao động thuê. Do vị trí của nhà ông D. ở đầu ngõ nên khi ông D. đặt các thùng xốp chắn lối đi và hàn rào sắt thì đều ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân ở phía trong.

Ông Huynh cũng cho biết: "Nếu không may xảy ra sự cố hỏa hoạn thì hậu quả sẽ khôn lường". Đồng thời cũng buồn bã chia sẻ thêm: "Từ ngày anh D. trồng cây chắn ngõ buổi tối nhiều người đi xe máy bị ngã và trong ngõ cũng nhiều người già, chẳng may có đi cấp cứu thì cũng khó tiếp cận được xe cứu thương".

Ông Lê Văn Huynh (bên phải) đại diện cho 8 hộ gia đình mình cắt 20 m2 đất đổi lấy lối đi chung lâu dài không khỏi bức xúc khi chia sẻ với phóng viên.

Ông Lê Văn Huynh (bên phải) đại diện cho 8 hộ gia đình mình cắt 20 m2 đất đổi lấy lối đi chung lâu dài không khỏi bức xúc khi chia sẻ với phóng viên.

Kêu cứu trong vô vọng

Trước đây cũng nhiều người bức xúc cũng đã đăng tải thông tin về việc trồng rau lấn ngõ đi lại tới UBND phường Thịnh Liệt nhưng đều không có hiệu quả thậm chí hiện tại quy mô còn lớn hơn và lối đi lại chỉ vừa 1 cái xe máy đi qua.

Ông Ng. V. D đã tự ý hàn cổng sắt chặn lối đi chung với lý do phần ngõ đi chung một phần nằm trong diện tích Giấy CNQSDĐ của ông khiến cho hàng trăm người dân sinh sống phía trong dở khóc dở cười

Ông Ng. V. D đã tự ý hàn cổng sắt chặn lối đi chung với lý do phần ngõ đi chung một phần nằm trong diện tích Giấy CNQSDĐ của ông khiến cho hàng trăm người dân sinh sống phía trong dở khóc dở cười

Dấu hiệu cấp đất chồng chéo

Qua tìm hiểu được biết hộ ông N. V. D. Được cấp giấy CNQSDĐ có phần diện tích 105m2 là phần ngõ chung này. Tuy nhiên tại sơ đồ địa chính UBND phường Thịnh liệt cung cấp thì phần diện tích này lại được thể hiện lối đi chung.

Hiện tại người dân nơi đây rất bức xúc nhưng không biết kêu ai. Rất mong chính quyền vào cuộc để làm rõ sự việc và sớm trả lại cuộc sống an yên cho người dân trong con hẻm Phố Giáp Nhị này.

HL

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ha-noi-khoc-cuoi-chuyen-ngo-di-chung-204240711201512866.htm
Zalo