Hà Nội: Giới trẻ thích thú chụp ảnh tại quán cà phê rực sắc cờ đỏ sao vàng

Nhiều quán cà phê tại Hà Nội đã trang hoàng không gian rực rỡ sắc cờ cờ Tổ quốc để hướng tới ngày 30.4, dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước.

Theo ghi nhận, tại một quán cà phê ở xã Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), nhóm sinh viên trẻ đã sáng tạo nên một thức uống đặc biệt: ly cà phê mang hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng thiêng liêng của dân tộc.

Hình ảnh lá cờ hiện lên từ sắc đỏ của củ dền, ánh vàng của nghệ, được tạo hình tỉ mỉ trên mặt ly cà phê. Phía sau là nền báo Đại biểu Nhân dân, một lá cờ nhỏ cắm vào miệng ly với dòng chữ “Việt Nam” – tất cả như một bức tranh thị giác đầy xúc cảm, chạm vào trái tim người xem.

 Những ly nước đơn giản nhưng chứa nhiều tâm huyết của nhóm sinh viên

Những ly nước đơn giản nhưng chứa nhiều tâm huyết của nhóm sinh viên

Ít ai biết rằng, ý tưởng ấy bắt nguồn từ một cuộc trò chuyện rất tình cờ. “Các bạn sinh viên đang làm thêm ở quán có nhắc rằng, nhiều người trẻ không để tâm đến ý nghĩa của ngày 30.4. Một bạn bất chợt đề xuất tạo ra một ly nước mang hình quốc kỳ. Tôi nghe qua thì khá bất ngờ nhưng rồi lại thấy thú vị nên đồng ý hỗ trợ thử nghiệm”, chị Đàm Thị Thuyết, quản lý quán cà phê chia sẻ.

Bạn Nguyễn Công Đắc, sinh viên năm ba, là người trực tiếp phối màu và tạo hình. Người bạn đồng hành, Ngô Bích Ngọc, phụ trách bố trí ánh sáng và chi tiết lá cờ. Họ không dùng chất tạo màu công nghiệp, mà hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên như củ dền, hoa atiso đỏ, nghệ, sữa...

 Hai bạn trẻ Nguyễn Đắc Công và Ngô Bích Ngọc trực tiếp tham gia pha chế, tạo hình lá cờ Tổ quốc

Hai bạn trẻ Nguyễn Đắc Công và Ngô Bích Ngọc trực tiếp tham gia pha chế, tạo hình lá cờ Tổ quốc

 Nguyên liệu tự nhiên như củ dền, hoa atiso đỏ, nghệ, sữa... được sử dụng để pha chế

Nguyên liệu tự nhiên như củ dền, hoa atiso đỏ, nghệ, sữa... được sử dụng để pha chế

“Để lan tỏa tinh thần ngày 30.4, chúng em chọn cách tạo ra những hình ảnh tích cực với hy vọng giúp mọi người thêm tự hào về truyền thống của dân tộc ta”, bạn Đắc chia sẻ.

Còn bạn Ngô Bích Ngọc tâm sự: “Bọn em chỉ làm bằng sự chân thành. Một ly nước thôi nhưng nếu làm bằng tâm huyết, có thể khiến người ta cảm nhận được điều gì đó về Tổ quốc, về những gì đáng trân quý”.

 Các bạn trẻ thích thú check-in tại quán cà phê

Các bạn trẻ thích thú check-in tại quán cà phê

Dù chỉ là một ly nước nhỏ nhưng khi được trình bày với ý nghĩa lịch sử sẽ gợi lại ký ức, khơi dậy cảm xúc, nhắc nhở chúng ta rằng yêu nước không phải là điều gì to tát mà bắt đầu từ cách sống tử tế, có ý thức, có trách nhiệm trong từng lựa chọn nhỏ.

Giữa những bộn bề của cuộc sống hiện đại, một ly cà phê đơn sơ lại mang đến một thông điệp sâu sắc cho ngày kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam: Tổ quốc không ở đâu xa, mà ở ngay trong trái tim biết lắng nghe, biết rung cảm và biết tri ân.

Ngọc Quang

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ha-noi-gioi-tre-thich-thu-chup-anh-tai-quan-ca-phe-ruc-sac-co-do-sao-vang-post411376.html
Zalo