Hà Nội: Con học lớp 11 bị 2 thanh niên đánh vỡ hốc mắt, gia đình 'kêu cứu'

Khi tan trường, em Ng. (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) bị nam thanh niên lạ mặt chặn đầu xe, ép ngồi lên xe của hắn rồi chở đến 1 con ngõ và đánh đập.

Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được cuộc gọi khẩn thiết, kêu cứu từ anh Lê Văn Thuấn (trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội) liên quan việc con anh bị 2 thanh niên hành hung, đánh đập dẫn đến vỡ hốc mắt một bên.

Ngày 21/10 trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, anh Lê Văn Thuấn (trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết, vào ngày 9/10 khi vừa tan trường, con trai của anh là L.A.Ng. (học sinh lớp 11, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Mỹ Đức, Hà Nội) bị 2 nam thanh niên lạ mặt hành hung.

Vụ việc khiến con anh bị vỡ xương hốc mắt bên phải và được bác sĩ phẫu thuật lấy xương hông để ghép hốc mắt vào ngày 14/10. Đến nay, em Ng. vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Quân y 103. Gia đình chúng tôi đau xót cho con bao nhiêu thì mong cơ quan chức năng sớm làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng bất chấp pháp luật gây thương tích cho người khác. Làm sao để không còn cháu nào rơi vào hoàn cảnh như con của anh.

Anh Lê Văn Thuấn cho biết: "Cháu đang được mẹ chăm sóc ở bệnh viên và đang tập đi lại sau khi mổ".

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, em L.A.Ng. cho biết, tình trạng sức khỏe của em vẫn chưa ổn định, mắt phải chưa nhìn rõ, đầu đau.

Kể lại vụ việc, Ng. nói, vào khoảng 10h45 ngày 9/10 (thứ Tư) khi tan học, em ngồi sau xe đạp của một người bạn và khi đi được khoảng hơn 100m, bỗng có một nam thanh niên đầu nhuộm tóc màu tím lái xe Wave chở theo một nam sinh lớp 11 tên Th. cùng trường với L.A.Ng., chặn đầu xe đạp.

Khi này, nam thanh niên đầu nhuộm tóc màu tím xuống xe kéo tay L.A.Ng. lên xe rồi người này đi đến một con ngõ gần đó.

 Nam sinh L.A.Ng. bị hai thanh niên lạ mặt đá vào đầu tại một con ngõ. Theo nội dung clip được một người ghi lại, nam thanh đầu nhuộm tóc màu tím lao vào đánh Ng. và nói "Mày thích chửi không", đáp lại Ng. nói: "Em không chửi". Lúc này, nam thanh niên dáng người to béo lao vào đá liên tiếp vào đầu em Ng. cùng các câu văng tục. Khi này, có giọng nói của một người chứng kiến sự việc can ngăn: "Thôi anh Nguyên ơi". (Ảnh: cắt từ clip)

Nam sinh L.A.Ng. bị hai thanh niên lạ mặt đá vào đầu tại một con ngõ. Theo nội dung clip được một người ghi lại, nam thanh đầu nhuộm tóc màu tím lao vào đánh Ng. và nói "Mày thích chửi không", đáp lại Ng. nói: "Em không chửi". Lúc này, nam thanh niên dáng người to béo lao vào đá liên tiếp vào đầu em Ng. cùng các câu văng tục. Khi này, có giọng nói của một người chứng kiến sự việc can ngăn: "Thôi anh Nguyên ơi". (Ảnh: cắt từ clip)

"Nam thanh niên nhuộm tóc màu tím cao hơn cháu. Cháu chưa từng gặp mặt người này trước đó", L.A.Ng. chia sẻ và cho hay người ngồi sau xe tên Th. học cùng trường nhưng cháu không có mâu thuẫn gì với người này.

Nam sinh L.A.Ng. cho biết, khi nam thanh niên chở em đến con ngõ, có nhiều bạn cùng trường chạy phương tiện đi theo. Đến nơi, khi Ng. xuống xe, nam thanh niên liền lao vào đấm vào mắt phải của Ng.

"Khi này cháu bị choáng, nằm xuống đường. Tiếp đó là nhiều cú đá vào đầu khiến cháu bị ngất", nạn nhân kể lại.

Nam sinh L.A.Ng. cho biết thêm, sau khi tỉnh lại, em trong tình trạng đầu đau, mắt không mở được và được 2 bạn học chở về người nhà cách đó khoảng 1km. Tiếp đó, Ng. được đưa tới bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức nhưng do thương tích nặng, em được chuyển tuyến lên Bệnh viện Quân y 103 (Hà Đông, Hà Nội) để điều trị.

Khi được hỏi về việc Ng. có mâu thuẫn với ai khác không, nam sinh cho biết, trước một ngày xảy ra sự việc, em có giảng hòa với một nam thanh niên lạ mặt khi đã cùng thích một người bạn nữ.

"Cháu gặp người đó ở ngoài quán nước và giảng hòa, người đó bảo là hiểu nhầm", Ng. nhớ lại.

Chia sẻ thêm về tình tiết liên quan đến vụ việc con bị hành hung, mẹ của Ng. cho biết, sau hôm con bị hành hung, chị cầm máy của con và nhận được cuộc gọi video của người mà Ng. gặp giảng hòa hôm trước.

"Tôi hỏi, có phải các cháu sai người đánh con cô không. Thanh niên đáp là không và nói sau khi giảng hòa, cháu cho em đi", mẹ của Ng. nói.

 Hình ảnh L.A.Ng. nằm điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 (Ảnh: NVCC)

Hình ảnh L.A.Ng. nằm điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 (Ảnh: NVCC)

Từ hôm xảy ra sự việc, gia đình của hai người đánh cháu Ng. đã đến viện hỏi thăm nhưng khi đó cháu chuẩn bị mổ để ghép sụn mắt nên chúng tôi không tiếp.

"Gia đình tôi đã trình báo sự việc đến công an xã Phù Lưu Tế ngay trong ngày xảy ra vụ việc con bị hành hung (ngày 9/10).

Về phía công an huyện, họ cũng đến khi con được phẫu thuật.

Ngày 18/10, Ủy ban Chăm sóc và bảo vệ trẻ em Việt Nam đến viện thăm hỏi cháu, gia đình cũng đã nhờ đơn vị này chuyển đơn trình báo sự việc đến công an huyện Mỹ Đức", vị phụ huynh chia sẻ.

Theo anh Lê Văn Thuấn (bố của cháu Ng.), anh rất bức xúc về hành vi của các nam thanh niên hành hung con của anh khi còn đang độ tuổi thiếu niên.

Anh Thuấn đề nghị, các cơ quan chức năng cần làm rõ hành vi bắt giữ người trái phép của các nghi phạm. Bên cạnh đó cần làm rõ hành vi ai là chủ mưu đứng đằng sau vụ việc, vì con anh không có mâu thuẫn gì với hai nghi phạm hành hung cháu.

"Con tôi với nghi phạm không có mâu thuẫn gì, không lí do gì họ lại chặn đường đánh con tôi, trong khi có nhiều học sinh khác cũng đang tan trường", anh Thuấn nói.

Theo vị phụ huynh, anh cũng rất lo lắng nếu không làm rõ được uẩn khúc khiến con của anh bị đánh. Bởi vì, sau này con của anh vẫn sẽ tiếp tục học tập tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Mỹ Đức, nếu không rõ lý do, cháu có thể vẫn đối diện với việc trả thù.

Liên quan đến vụ việc nêu trên, sáng 21/10, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, một cán bộ Công an huyện Mỹ Đức cho biết, đơn vị đã giữ hai nghi phạm để điều tra, đồng thời yêu cầu phóng viên xuống làm việc trực tiếp để có thông tin cụ thể.

Phóng viên cũng liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của lớp em Ng. là cô Hồng Vân, nhưng cô Vân từ chối không chia sẻ thông tin gì.

Mạnh Đoàn

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/ha-noi-con-hoc-lop-11-bi-2-thanh-nien-danh-vo-hoc-mat-gia-dinh-keu-cuu-post246389.gd
Zalo