Hà Nội chào đón chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành

Hàng nghìn người dân Hà Nội đã ra ga tàu đón lực lượng tham gia diễu binh nhiệm vụ A80, đến từ Quảng Nam và TP.HCM.

Ba chuyến tàu đưa lực lượng quân đội, dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (được gọi tắt là nhiệm vụ A80) khởi hành từ ga Tam Kỳ (Quảng Nam) và ga Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) đã ra đến Hà Nội vào trưa ngày 6/6.

Ở khu vực sân ga, hàng nghìn người dân, thân nhân, thanh niên và đại diện các ban, ngành đã có mặt để chào đón lực lượng diễu binh, như một lời tri ân và động viên sâu sắc gửi tới các chiến sĩ. Mặc dù thời tiết Hà Nội những ngày đầu hè khá oi bức, nhưng không làm vơi đi tinh thần háo hức của các chiến sĩ khi được đặt chân đến Hà Nội và chứng kiến sự hiếu khách của người dân Thủ đô.

Ga Hà Nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi các chuyến tàu từ miền Nam và miền Trung lần lượt cập bến. 11h – 12h30 rồi tới 15h30, ba chuyến tàu chở hơn 1.600 chiến sĩ trẻ bước xuống sân ga, bắt đầu hành trình tham gia diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Từ sớm, hơn 200 sinh viên tình nguyện của trường Đại học Mở Hà Nội đã có mặt tại đây, chuẩn bị chu đáo từng khâu đón tiếp. Không khí ở sân ga tràn ngập sự háo hức và niềm vui. Được đón đoàn chiến sĩ miền Nam ra Thủ đô thực hiện nhiệm vụ A80 là niềm vui lớn đối với nhiều bạn trẻ và người dân nơi đây. Không chỉ là khoảnh khắc gặp gỡ, mà còn là sự tự hào khi chứng kiến những người lính trẻ, mang tinh thần trách nhiệm cao cả, đại diện cho sức mạnh và ý chí của đất nước trên hành trình quan trọng.

Để bảo đảm an toàn cho hành trình quan trọng này, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đã lên kế hoạch chu đáo, điều phối khoa học công tác đón tiếp. Từng ngõ ngách, từng góc sân ga đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ các biển chỉ dẫn đến đội ngũ tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, trật tự nhưng không kém phần trang trọng và ấm áp.

Các cán bộ, chiến sĩ từ miền Nam và miền Trung đã mang theo niềm tự hào, vinh dự và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong số này, nhiều chiến sĩ lần đầu đặt chân đến Thủ đô. Họ mang theo hành trang là niềm tự hào, ý chí rèn luyện và lòng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đất nước tin tưởng giao phó.

Không khí tại khu vực nhà ga vừa ấm áp, vừa xúc động, thể hiện niềm vinh dự, tự hào của các chiến sĩ khi được đại diện cho lực lượng vũ trang miền Nam tham gia lễ diễu binh cấp quốc gia tại Thủ đô. Không gian sân ga bừng sáng bởi tiếng cười nói, tiếng reo hò của các bạn trẻ và người dân thủ đô đón chào những chiến sĩ miền Nam – những người mang trên mình trọng trách thiêng liêng. Từng bước chân vững vàng, từng cái bắt tay nồng ấm kết nối miền Nam – miền Bắc như một dòng chảy đầy sức sống, chung nhịp đập yêu nước.

Thiếu tá Nguyễn Lê Ánh Tuyết – Đoàn Văn công Cục Chính trị Quân khu 5 chia sẻ: "Rất vui khi đến đây được các bạn đón tiếp rất nồng nhiệt, rất tự hào khi được gặp các bạn trẻ và các cô, chú, anh, chị thế hệ đi trước".

Trung úy Nguyễn Lê Hoài Thương – Lữ đoàn Thông tin 575 Quân khu 5 chia sẻ: "Khi bước xuống ga tàu, với sự chào đón nồng nhiệt của người dân Thủ đô thì những mệt mỏi đều tan biến".

Dù lạ hay quen, mọi người đều chung một niềm vui – được cùng nhau đón chào những người con của đất nước trên hành trình quan trọng. Ga Hà Nội không chỉ là điểm đến của những chuyến tàu, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, của sức mạnh tuổi trẻ và khát vọng vươn tới những đỉnh cao mới. Hành trình của các chiến sĩ trẻ – nhiệm vụ A80 sẽ là minh chứng sống động cho tinh thần bất khuất và lòng trung thành với Tổ quốc.

Phương Huyền

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/ha-noi-chao-don-chien-si-tham-gia-dieu-binh-dieu-hanh-338315.htm
Zalo