Hà Nội - 'Ẩn số' thu hút người nước ngoài

Cũng như người dân từ các vùng, miền của Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội, mỗi người nước ngoài đều có những lý do riêng để gắn bó dù ngắn hay dài với mảnh đất nghìn năm văn hiến.

Không ít bạn bè quốc tế đến với Thủ đô Hà Nội đơn giản vì nơi đây quy tụ nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh hay những công trình mang nét kiến trúc cổ đặc sắc không dễ gì tìm được ở những thành phố khác. Số khác lựa chọn nơi đây là điểm đến chỉ bởi niềm đam mê khám phá những nét văn hóa đặc sắc của thành phố được đúc kết qua hàng nghìn năm lịch sử, hay mong muốn được thưởng thức những món ngon Hà thành nức tiếng gần xa. Trong khi đó, có những người, vì những cái “độc, lạ” của Hà Nội mà chọn yêu, chọn ở lại để lắng nghe những âm thanh thường nhật của Thủ đô nghìn năm tuổi này. Đối với họ, nơi đây có những nét khác biệt đủ để không nhầm lẫn với bất cứ đô thị nào khác trên thế giới.

Một thành phố thú vị và đặc biệt

Amiad Horowitz, chuyên gia hiệu đính Tạp chí điện tử Lý luận chính trị - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, là một trong những người đã chọn đến và quyết định gắn bó với Hà Nội một phần cũng bởi cái “độc, lạ” của thành phố này.

Amiad Horowitz trong một sự kiện. Ảnh: NVCC

Amiad Horowitz trong một sự kiện. Ảnh: NVCC

Sinh năm 1984, Amiad Horowitz là người Do Thái mang hai quốc tịch Israel và Mỹ. Năm 2013, người thanh niên có đam mê với lịch sử này đã có một quyết định “liều lĩnh”, một lựa chọn mà sau này anh cho là sáng suốt nhất cuộc đời mình. Đó là đến Việt Nam để hiểu sâu hơn hơn về lịch sử, đất nước và con người nơi đây. Cũng như bao người nước ngoài khác đến với Hà Nội, ấn tượng đầu tiên của Amiad về thành phố này là hình ảnh những con đường rợp bóng cây xanh, những hồ nước thơ mộng, những ngôi chùa cổ kính và thanh tịnh, bầu không khí yên bình cùng những con người thân thiện và hiếu khách. Đó có lẽ cũng là những điều đầu tiên nhen nhóm tình yêu với Thủ đô Hà Nội trong anh.

Càng gắn bó lâu hơn với Hà Nội, anh đã đi đến kết luận, thành phố này là nơi không ngừng khiến người ta phải ngạc nhiên, phải tò mò khám phá. Là một thành phố lớn với dân số gần 10 triệu dân, nhưng đó là nơi mà bạn có thể thoải mái lang thang qua mê cung ngõ, hẻm vào giữa đêm khuya để tìm gánh hàng ăn “ruột”, ăn một bát phở hay thưởng thức một ly cà phê đá. Amiad từng chia sẻ, anh cảm thấy thích thú khi được nhìn ngắm sự “lột xác” kỳ diệu của Hà Nội vào đầu năm mới âm lịch. Đến tận đêm 30, thành phố vẫn tấp nập người qua lại, bỗng chốc khoác lên mình chiếc áo hoàn toàn khác, bình yên, tĩnh lặng đến lạ thường chỉ sau 1 đêm.

 Nét cổ kính của Hà Nội là một trong yếu tố tạo nên sức hút không thể cưỡng lại đối với du khách quốc tế. Ảnh: THANH TÙNG

Nét cổ kính của Hà Nội là một trong yếu tố tạo nên sức hút không thể cưỡng lại đối với du khách quốc tế. Ảnh: THANH TÙNG

Sau hơn một thập kỷ sinh sống và làm việc tại Hà Nội, anh nhận ra tình yêu của anh đối với Thủ đô của Việt Nam còn nhiều hơn thế. Với anh, Hà Nội là một thành phố vô cùng đặc biệt và thú vị, nơi kết hợp giữa cái mới và cái cũ, hòa trộn các yếu tố của đô thị hiện đại và truyền thống, và chính điều đó đã tạo nên sức hút không thể cưỡng lại đối với du khách quốc tế. Anh cho rằng, khó có thể tìm được một thành phố, nơi mà bạn có thể thưởng thức những món ăn truyền thống ngon nhất thế giới ở một gánh hàng rong nhỏ trên vỉa hè giữa đường phố tấp nập, nhưng cũng có thể tìm thấy những nhà hàng sang trọng với các các món ăn được các đầu bếp sáng tạo từ những nguyên liệu truyền thống của Việt Nam.

Amiad tâm sự: “Hà Nội là một trong những nơi hiếm hoi trên thế giới có thể kết hợp hài hòa những điều tưởng chừng như mâu thuẫn, và chính điều đó đã khiến Hà Nội trở nên độc đáo. Đó cũng là lý do khiến nhiều người yêu mến thành phố tuyệt vời này”.

Tình cảm của người Hà Nội đã “níu chân” tôi

Khác với Amiad, Bret Fishleigh (quốc tịch Mỹ) ban đầu chọn đến Việt Nam chỉ để thỏa ước mơ được làm việc, du lịch, và tích lũy kinh nghiệm ở một nơi ngoài nước Mỹ. Thế nhưng, tình cảm của người Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung đã “níu chân” anh suốt 13 năm nay.

Bret lần đầu tiên đặt chân đến Hà Nội vào mùa thu năm 2011. Sau khi di chuyển từ Sân bay Nội Bài về Phố cổ Hà Nội, chàng thanh niên đã trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau ngay trong đêm đầu tiên ở miền đất mới này, từ choáng ngợp đến thích thú, rồi yêu mến lúc nào không hay.

Bret Fishleigh và vợ. Ảnh: NVCC

Bret Fishleigh và vợ. Ảnh: NVCC

Bret kể lại, đêm đầu tiên đến Hà Nội, anh đã quyết định một mình lang thang tìm hiểu về cuộc sống về đêm ở thành phố này. Mới đặt chân lên phố, anh đã cảm thấy choáng ngợp trước dòng xe cộ tấp nập qua lại, dòng người kẻ tới người lui trên đường phố. Rồi cảm giác đó nhanh chóng qua đi, thay thế bằng cảm giác tò mò, thích thú khi anh lướt qua những gánh hàng rong, những quán ăn đêm trên vỉa hè. Mùi thơm tỏa ra từ các món ăn đường phố thật quyết rũ, thôi thúc sự tò mò, khơi dậy “máu” khám phá cái mới, lạ trong anh.

Vốn dự định đến Việt Nam 1 năm, nhưng Bret đã “phải lòng” và quyết định gắn bó lâu dài với đất nước hình chữ S xinh đẹp và thân thiện này, nơi đã cho anh những trải nghiệm thú vị. Chàng thanh niên người Mỹ tâm sự, càng gắn bó lâu với Hà Nội, anh càng yêu hơn sự năng động, những năng lượng tích cực tỏa ra từ thành phố này. Đối với anh, dù đã sinh sống và làm việc tại Thủ đô Hà Nội hơn 13 năm, nhưng thành phố này vẫn luôn là một “ẩn số”, thôi thúc anh phải đi nhiều hơn nữa, tìm hiểu nhiều hơn nữa, hòa nhập sâu hơn nữa, phải hít thở cùng hơi thở với Hà Nội để tìm ra lời giải.

Dù đã sinh sống và làm việc hơn 1 thập kỷ tại Việt Nam, nhưng với Bret, Hà Nội vẫn là một "ẩn số" thôi thúc anh khám phá, tìm tòi nhiều hơn nữa. Ảnh: QUỲNH OANH

Dù đã sinh sống và làm việc hơn 1 thập kỷ tại Việt Nam, nhưng với Bret, Hà Nội vẫn là một "ẩn số" thôi thúc anh khám phá, tìm tòi nhiều hơn nữa. Ảnh: QUỲNH OANH

Với Bret, Việt Nam đã trở thành quê hương thứ hai của anh. Khi được hỏi về quyết định rời xa gia đình để định cư tại Việt Nam, anh nói: “Điều giữ tôi ở lại đây trong những năm qua chính là sự thân thiện và tình cảm của con người nơi đây". Giờ đây, Bret có thêm 1 lý do khác để gắn bó lâu hơn với đất nước hình chữ S. Đó chính là gia đình nhỏ với người vợ người Việt xinh đẹp và đảm đang cùng đứa con kháu khỉnh của mình.

TRẦN HOÀI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ky-niem-70-nam-ngay-giai-phong-thu-do/ha-noi-an-so-thu-hut-nguoi-nuoc-ngoai-797834
Zalo