'Hà Nội 12 mùa hoa' rất khác với nghệ sĩ violin hàng đầu và dàn nhạc giao hưởng

Tối 22/10, tại Nhà hát Hồ Gươm, khán giả chìm đắm trong giai điệu 'Hà Nội 12 mùa hoa' của Giáng Son với sự biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Mùa Xuân và nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền.

Tối 22/10, tại Nhà hát Hồ Gươm diễn ra chương trình chính luận nghệ thuật Bản giao hưởng Hòa bình 2024. Là sự kiện thường niên do Đài Hà Nội tổ chức, năm nay, chương trình có chủ đề 70 mùa thu vang khúc khải hoàn.

Bản giao hưởng Hòa bình 2024: 70 mùa thu vang khúc khải hoàn diễn ra nhân kỷ niệm 25 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là Thành phố Vì hòa bình (16/7/1999 – 16/7/2024) đồng thời đây cũng là chương trình có ý nghĩa khép lại chuỗi hoạt động nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô.

Dàn nhạc giao hưởng cùng nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền chơi "Hà Nội 12 mùa hoa" của Giáng Son.

Dàn nhạc giao hưởng cùng nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền chơi "Hà Nội 12 mùa hoa" của Giáng Son.

Chương trình mở đầu với tác phẩm khí nhạc Truyền thuyết Hồ Gươm do ca sĩ Trường Linh và Dàn nhạc Giao hưởng Mùa Xuân thể hiện. Tác phẩm được phối khí bởi nhạc sĩ Mai Xuân Hải đem đến không khí hào hùng, đầy hoài niệm của Thủ đô ngàn năm văn hiến cùng truyền thuyết vua Lê trả kiếm.

Tiếp đến, đạo diễn Ngô Thanh dẫn dắt khán giả đến với những năm tháng đầy hoài niệm khi Hà Nội vừa giải phóng, đời sống còn chật vật nhưng niềm hạnh phúc an bình luôn ngập tràn trong mỗi người, mỗi gia đình thông qua nhạc hiệu quen thuộc của Đài Hà Nội.

Ca sĩ Trần Trang.

Ca sĩ Trần Trang.

Dòng hoài niệm tiếp tục trôi theo những giai điệu vừa hào hùng vừa êm đềm của các bản khí nhạc: Chiều quê hương, Quê hương, Buổi sáng trên đồng nội, Bên bờ sông Thương.

Vẫn sử dụng những thanh âm đi cùng năm tháng đầy hoài niệm về Thủ đô sau giải phóng, Bản giao hưởng Hòa bình 2024 gợi lại trong mỗi người khát vọng về ngày thống nhất, về những năm tháng sục sôi ý chí xây dựng quê hương, là nỗi niềm khao khát vươn tới cái đẹp, đến những chân trời vô tận, chan chứa tình cảm, ngập tràn cảm xúc thông qua các nhạc phẩm: Tình yêu của biển, Biển chiều, Thuyền và biển…

Đêm nhạc cũng không quên nhắc nhở mỗi người về khát vọng hòa bình về tình yêu với quê hương đất nước thông qua các bản nhạc: Ký ức tuổi thơ, Mùa chim én bay, Em ơi mùa xuân đến rồi đó, Trở về đất mẹ…

Khép lại đêm nhạc, các tác phẩm Hà Nội 12 mùa hoa, Hà Nội niềm tin hy vọng như một lời nhắn nhủ da diết, sâu lắng về vẻ đẹp, về tình yêu của mỗi người với Thủ đô yêu dấu.

Ca sĩ Lê Xuân Hảo.

Ca sĩ Lê Xuân Hảo.

Xuyên suốt đêm nhạc, đạo diễn Ngô Thanh, Dàn nhạc Giao hưởng Mùa xuân, nhạc trưởng Mai Xuân Hải cùng các ca sĩ Trường Linh, Trần Trang, Lê Xuân Hảo… đã đem đến cho khán giả không gian vừa hoài niệm vừa ngập tràn cảm xúc và ký ức.

Đỗ Lê
Ảnh, clip; HTV

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ha-noi-12-mua-hoa-rat-khac-voi-nghe-si-violin-hang-dau-va-dan-nhac-giao-huong-2334631.html
Zalo