Hà Lan giành vé vào bán kết sau khi 'giải mã' Thổ Nhĩ Kỳ

'Chú ngựa ô' Thổ Nhĩ Kỳ đã chơi đầy ấn tượng trong trận đấu tứ kết với Hà Lan. Nhưng đội bóng trẻ ở khu vực Đông Nam châu Âu vẫn thiếu đi một chút lì lợm và bản lĩnh để làm nên chuyện. Trong khi ở bên kia chiến tuyến, Hà Lan đã ghi danh vào bán kết để sẵn sàng nghênh chiến với Tam Sư.

Hà Lan đã có màn thị uy sức mạnh trước Romania ở vòng 1/8. Sau chiến thắng thuyết phục ấy, “Cơn lốc màu da cam” được kỳ vọng sẽ giải mã hiện tượng Thổ Nhĩ Kỳ-đội bóng đã xuất sắc đánh bại đội tuyển Áo với tỷ số 2-1. Có một điều khá thú vị là ở vòng bảng, Hà Lan chính là bại tướng của người Áo sau thất thủ 2-3.

Ada Guler (phải) đã chơi rất hay giúp Thổ Nhĩ Kỳ có một thế trận nhỉnh hơn. Ảnh: UEFA

Ada Guler (phải) đã chơi rất hay giúp Thổ Nhĩ Kỳ có một thế trận nhỉnh hơn. Ảnh: UEFA

Tuy nhiên, trong bóng đá không tồn tại phép bắc cầu. Và đội bóng xứ sở hoa tulip vẫn là những người được đánh giá cao hơn rất nhiều trước đại diện ở khu vực Đông Nam châu Âu. Mặc cho người Thổ chào đón sự trở lại của đội trưởng Hakan Calhanoglu, họ rõ ràng vẫn ở thế cửa dưới trong trận tái đấu Hà Lan ở vòng tứ kết này.

Và Hà Lan đã cụ thể hóa những nhận định ấy bằng một lối chơi có phần lấn lướt ở khoảng 15 phút đầu tiên. Họ “ủ mưu” phủ đầu đối thủ với những pha lên bóng đầy hứng khởi ở tốc độ cao. Trước những pha “ra đòn” có phần bất ngờ của Hà Lan, hàng thủ của Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng vững để vượt qua khoảng thời gian khó khăn.

Khi đã bắt nhịp với trận đấu, chính người Thổ mới là đội kiểm soát bóng nhiều hơn và áp đặt thế trận tấn công lên đối phương. Huấn luyện viên (HLV) Vicenzo Montella đã yêu cầu các học trò của mình sử dụng nhiều mảng miếng để khai thác lỗ hổng bên hàng phòng ngự của Hà Lan.

Thổ Nhĩ Kỳ có bàn thắng vươn lên dẫn trước đầy xứng đáng. Ảnh: UEFA

Thổ Nhĩ Kỳ có bàn thắng vươn lên dẫn trước đầy xứng đáng. Ảnh: UEFA

Và sau những nỗ lực hãm thành, phút 35, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã được hưởng niềm vui với bàn thắng mở tỷ số 1-0. Arda Guler-thần đồng mới của Thổ Nhĩ Kỳ có pha chuyền bóng đẹp mắt để hậu vệ Samet Akaydin băng vào đánh đầu cận thành đánh bại Verbruggen.

Đây là kết quả có phần bất ngờ khi giới mộ điệu hầu như đều tin vào chiến thắng dành cho Hà Lan. Nhưng với những gì đã thể hiện trên sân, Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra mình hoàn toàn xứng đáng với việc có bàn thắng này.

Nửa sau của hiệp 1 ghi nhận sự lấn lướt của Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh đoàn quân của HLV Ronald Koeman đã đánh mất chính mình. Hình ảnh của một sức mạnh tấn công như vũ bão ở trận cầu với Romania đã biến mất mà thay vào đó là sự nhạt nhòa, bế tắc.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Hà Lan. Ảnh: UEFA

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Hà Lan. Ảnh: UEFA

Bước sang hiệp 2, cái tên làm nhiệm vụ cứu cánh quen thuộc Weghorst đã được HLV Ronald Koeman tung vào sân để thay cho Steven Bergwijn. Việc tăng cường nhân sự cho hàng công của Hà Lan đã buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải lùi về phần sân nhà chơi phòng ngự phản công.

Khi những mũi nhọn của Hà Lan còn đang loay hoay trước khung thành của Gunok thì ở bên kia chiến tuyến, các chân sút Thổ Nhĩ Kỳ suýt chút nữa đã có bàn thắng thứ 2. Đặc biệt là cú sút phạt hàng rào đưa bóng dội cột dọc của tiền vệ Ada Guler ở phút 55.

Khi Hà Lan tiếp tục dâng cao và tăng tốc độ trận đấu, hàng thủ của Thổ Nhĩ Kỳ đã để lộ ra không ít khoảng trống. Bởi đoàn quân của HLV Vicenzo Montella ở giải đấu này không thực sự được đánh giá cao mỗi khi họ lùi sâu.

Sau nhiều pha phối hợp khoáng đạt, đội bóng đến từ đất nước của những cối xay gió cũng đã có được thứ mình cần. Phút 71, từ pha tạt bóng chuẩn xác của Memphis Depay, trung vệ Stefan de Vrij đã bật cao đánh đầu trái phá gỡ hòa 1-1 cho Hà Lan.

Có được lợi thế sau bàn gỡ, HLV Ronald Koeman tiếp tục dồn quân ép đối thủ vào thế chống đỡ. Ông tiếp tục có thêm những sự thay đổi người để gia tăng thêm sức ép lên Thổ Nhĩ Kỳ. Và chỉ 5 phút sau bàn thua đầu tiên, Hà Lan đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1.

Các cầu thủ Hà Lan vỡ òa với chiến thắng. Ảnh: UEFA

Các cầu thủ Hà Lan vỡ òa với chiến thắng. Ảnh: UEFA

Từ pha căng ngang khó chịu của Dumfries, Cody Gakpo đã chơi rất lăn xả để dứt điểm hạ gục thủ thành Gunok. Đây cũng là bàn thắng thứ 4 tại Euro 2024 của tiền vệ câu lạc bộ Liverpool, qua đó giúp anh vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải tính đến thời điểm này.

Bàn thua khiến Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải chơi một canh bạc tất tay. Họ đẩy cao đội hình nhằm dồn ép Hà Lan để tìm kiếm bàn gỡ. Thực tế người Thổ cũng đã có cơ hội để lần thứ 2 xuyên thủng mành lưới đối phương với những pha hãm thành nghẹt thở. Nhưng sự vô duyên trong những pha dứt điểm đã khiến người Thổ dừng bước ở vòng tứ kết và nhìn “Cơn lốc màu da cam” tiến vào bán kết.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ha-lan-gianh-ve-vao-ban-ket-sau-khi-giai-ma-tho-nhi-ky-post284179.html
Zalo