Hà Hồ: Tôi và Kim Lý vẫn cãi nhau suốt!

Hà Hồ cho biết cô và chồng vẫn thường xuyên tranh cãi, giận dỗi nhau. Nữ ca sĩ cám ơn Kim Lý vì luôn bao dung, là điểm tựa vững chắc cho mình và các con.

Liveshow Love songs của Hà Hồ diễn ra tối 3/6 tại Quảng trường Ánh Trăng, Đà Nẵng. Đây là lần thứ hai nữ ca sĩ mang chương trình ra không gian ngoài trời, sau lần đầu tiên vào tháng 11/2022 tại Đà Lạt.

Hà Hồ đến từng khu vực giao lưu khán giả.

Hà Hồ đến từng khu vực giao lưu khán giả.

Show gồm 2 phần, trong đó phần 1 gồm những ca khúc hit gắn liền với sự nghiệp 19 năm của nữ ca sĩ. Phần 2 là màn cover những bài hát nổi đám vào thập niên 2000. Các ca khúc được xây dựng thành những liên khúc, để nữ ca sĩ hát được nhiều bài. Liveshow không có MC, Hà Hồ tự kể câu chuyện tình của chính mình qua âm nhạc.

Nữ ca sĩ mở màn ấn tượng với Chơi vơi, sau đó đưa người nghe vào không gian âm nhạc với các bản hit Hãy thứ tha cho em, Gửi người yêu cũ, Tìm lại giấc mơ, Sao ta lặng im… Càng về sau, cô càng “sung”, thăng hoa trong giọng hát, phong cách trình diễn.

Liveshow với 2000 khán giả từ khắp mọi miền đổ về Đà Nẵng.

Liveshow với 2000 khán giả từ khắp mọi miền đổ về Đà Nẵng.

Trong một số tiết mục, nữ ca sĩ di chuyển xuống phía xa sân khấu để giao lưu cùng khán giả. Khi cô đưa micro về phía khán đài, hàng ngàn người có mặt đã đồng thanh hát vang các ca khúc quen thuộc.

Hát đến Cả một trời thương nhớ, nữ ca sĩ xin phép nhắc đến ông xã – diễn viên Kim Lý. Đây là bản nhạc giúp họ nên duyên, yêu đương và xây dựng tổ ấm hạnh phúc trong 6 năm qua.

Hà Hồ hát 'Cả một trời thương nhớ'

Theo nữ ca sĩ, nhiều người xung quanh vẫn thắc mắc 2 vợ chồng cô luôn xuất hiện tình tứ, nắm tay nhau không rời, vậy liệu ở nhà có chửi mắng, cự cãi nhau không? Hà Hồ thừa nhận có và cho biết hôn nhân của họ vẫn nhiều vấn đề như bao cặp đôi khác.

Hà Hồ tình cảm hát tặng Kim Lý.

Hà Hồ tình cảm hát tặng Kim Lý.

“Lúc “điên” quá, anh Lý chửi tiếng Tây, còn tôi chửi tiếng Quảng. Khi ở nhà tôi ghê gớm chứ không mềm mỏng, hiền dịu như cô ca sĩ Hồ Ngọc Hà trên sân khấu. Anh Lý đã bỏ qua những khoảnh khắc hung dữ ấy của vợ.

Tôi cám ơn anh – một người đàn ông đến giờ phút này khiến tôi tận hưởng niềm hạnh phúc. Sau mỗi đêm diễn trở về, tôi an lòng khi được bình an trong những giấc ngủ. Anh đã là người chồng, người cha tốt, luôn yêu thương con của chúng tôi và cả Subeo – con riêng tôi”, nữ ca sĩ nghẹn ngào nói.

Điểm nhấn của show thuộc về phần 2, khi Hà Hồ cover lại các ca khúc hit của các anh chị Phương Thanh, Lam Trường hay hát liên khúc nhạc Hoa: Những lời dối gian, Hoa tàn, Xa em kỷ niệm. Trong đó, bản liên khúc Trống vắng - Trả nợ tình xa được phối mới với giai điệu slow rock tạo sự bùng nổ để khép lại đêm nhạc.

Hà Hồ hát cùng Noo Phước Thịnh trong loạt bản hit của nam ca sĩ.

Hà Hồ hát cùng Noo Phước Thịnh trong loạt bản hit của nam ca sĩ.

Sự góp mặt của Noo Phước Thịnh, Giang Hồng Ngọc và Gigi Hương Giang khá vừa vặn. Họ đều làm tròn vai và mang lại nhiều xúc cảm mới mẻ, vừa đủ để tôn vinh chủ nhân đêm nhạc. Trong đó, cặp song ca Hà Hồ - Noo Phước Thịnh gây hoài niệm với các ca khúc gắn liền với thế hệ 8x, 9x.

Với Love songs, Hồ Ngọc Hà có được sự ghi nhận xứng đáng với dòng nhạc tình. Cô tạm trút bỏ hình ảnh một “nữ hoàng giải trí”, không còn chiêu trò hay vũ đoàn để tôn giọng hát một cách rõ rệt. Nữ ca sĩ hát tình cảm và dịu dàng, đầy chất tự sự với gần 30 ca khúc. Cô không phô diễn nhiều kỹ thuật thanh nhạc hay những đoạn luyến láy, nức nở không cần thiết.

Hà Hồ thăng hoa với giọng hát.

Hà Hồ thăng hoa với giọng hát.

Khi tiết chế những yếu tố bề nổi, Hà Hồ bộc lộ rõ nghệ sĩ tính. Ở những bài hợp quãng giọng, cô làm chủ sân khấu khi xuống trầm tròn trịa, rõ tiếng và thoải mái belting với những nốt ngân cao sáng, mượt. Trong một số đoạn ngẫu hứng, ca sĩ phiêu cùng tiếng đàn piano của nhạc sĩ Hoài Sa trên các giai điệu jazz, ballad…

Với nữ ca sĩ, cách hát hiện tại ảnh hưởng phần nhiều từ tâm thế sống của một phụ nữ trưởng thành, viên mãn sau khi đi qua nhiều đau khổ, mất mát. Những câu chuyện tình được cô kể nhẹ nhàng, bình thản. Khán giả ngồi nghe cũng để hoài niệm mỉm cười về ký ức dẫu cho là một bản nhạc buồn.

Bên cạnh âm nhạc, hiệu ứng sân khấu được ê-kíp nữ ca sĩ đầu tư kỹ lưỡng. Hình ảnh mapping 3D được chăm chút kỹ lưỡng cùng pháo sáng sân khấu tạo sự tổng hòa giúp nâng cao hiệu quả các tiết mục.

Đêm nhạc kết thúc lúc tối muộn nhưng nhiều khán giả vẫn nán lại để được gặp thần tượng. Họ thưởng thức màn trình diễn với sự hào hứng, nhiệt tình tương tác trong suốt 2 tiếng đồng hồ.

Tuấn Chiêu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ha-ho-toi-va-kim-ly-van-cai-nhau-suot-2150726.html
Zalo