HA.HL – Hà Tĩnh 0-1: Đội khách lại… bay!

Hành quân đến sân Pleiku, các cầu thủ Hà Tĩnh hướng đến mục tiêu chia điểm như các trận đấu trên sân khách thường thấy. Tuy nhiên, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công còn làm hơn được điều đó khi giành chiến thắng chung cuộc để tiếp tục… gieo sầu lên đội bóng phố Núi.

Viktor Lê nỗ lực vượt qua sự truy cản của Ngọc Quang. Ảnh: MINH TRẦN

Viktor Lê nỗ lực vượt qua sự truy cản của Ngọc Quang. Ảnh: MINH TRẦN

Hà Tĩnh nhập cuộc với đội hình lùi khá thấp để vận hành đấu pháp phản công, một phần là họ không có mũi nhọn Geovanne nên càng thận trọng. Ở bên kia sân, HA.GL đẩy cao đội hình tấn công nhằm hy vọng sớm tìm bàn thắng. Nhưng hệ thống phòng ngự chắc chắn của Hà Tĩnh đã đánh chặn thành công các pha phối hợp sau cùng của đội chủ nhà.

Phút 21, HA.GL đưa được bóng vào lưới đội khách từ pha dứt điểm của Minh Vương. Tuy nhiên trọng tài đã không công nhận do xác định có tình huống phạm lỗi trước đó. Ở vào thế trận khá tốt như trên, đội khách đã bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút bù giờ của hiệp 1. Từ đường chuyền của Viktor Lê ở biên trái được Mbo kết thúc bằng cú sút hiểm hóc đánh bại thủ môn Trung Kiên.

 Trọng tài check VAR và không công nhận bàn thắng của Minh Vương ở phút 21.

Trọng tài check VAR và không công nhận bàn thắng của Minh Vương ở phút 21.

Bàn thắng đã giúp Hà Tĩnh thoải mái hơn ở hiệp đấu còn lại. Đội chủ nhà nỗ lực dâng cao để tìm bàn gỡ, nhưng đều bế tắc trước hàng phòng ngự được vận hành chắc chắn của đối phương.

Thua trận này, HA.GL vẫn chưa thể an tâm trong cuộc đua trụ hạng. Đáng chú ý là sau trận đấu, thành viên trong BHL đội chủ nhà đã thiếu bình tĩnh dùng những lời lẽ không hay dành cho trọng tài. Trong khi đó Hà Tĩnh tiếp cận với top đầu và có thể nghĩ đến mục tiêu tranh huy chương.

CAO TƯỜNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/hahl-ha-tinh-0-1-doi-khach-lai-bay-post791373.html
Zalo