Hạ gục đội tuyển Pháp, Tây Ban Nha ngạo nghễ vào chung kết

Đội tuyển Pháp với sự già rơ của mình được kỳ vọng sẽ ngăn cản 'Những chú Bò tót' Tây Ban Nha. Nhưng trong một ngày những đôi chân ma thuật của La Roja chơi thăng hoa, những nỗ lực của 'Gà trống Gaulois' đều trở nên vô vọng. Người Tây Ban Nha đặt chân vào chung kết đầy ngạo nghễ.

Tây Ban Nha và Pháp là cuộc đối đầu không chỉ hấp dẫn bởi những cái tên của 2 thế lực trong làng túc cầu thế giới. Đây còn là màn đụng độ kinh điển của 2 trường phái tấn công-phòng ngự đang được thể hiện ở kỳ Euro lần này.

Pháp đã dội gáo nước lạnh cho Tây Ban Nha với bàn thắng của Muani. Ảnh: UEFA

Pháp đã dội gáo nước lạnh cho Tây Ban Nha với bàn thắng của Muani. Ảnh: UEFA

Trong khi Tây Ban Nha đang là đội bóng có hàng công mạnh nhất với 13 bàn thắng thì Pháp lại sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất. Tính đến thời điểm hiện tại, thủ thành Mike Maignan chỉ mới vào lưới nhặt bóng một lần duy nhất ở trận đấu với Ba Lan.

Và những tín đồ của trái bóng tròn thực sự đã được tận hưởng một bữa tiệc của 2 gã khổng lồ. Tây Ban Nha như thường lệ đã nhập cuộc rất hứng khởi với những pha lên bóng khoáng đạt. Họ đẩy đội tuyển Pháp vào thế chống đỡ ngay từ những giây đầu tiên.

Trước sức ép đó song Les Bleus đã dội cho “Bò tót” một gáo nước lạnh. Ngay ở phút thứ 8, trong một pha phản công, Kylian Mbappe bấm bóng chuẩn xác cho Kolo Muani dễ dàng đánh đầu tung mành lưới của Unai Simon mở tỷ số 1-0.

Có bàn thắng lận lưng vốn, Pháp càng có cơ sở để thiết lập thế trận phòng ngự phản công ưa thích. Mbappe và Ousmane Dembele luôn sẵn sàng mở tốc để tạo ra những tình huống uy hiếp khung thành đối phương.

Đã có những thời điểm người Pháp mường tượng đến cảnh họ sẽ có bàn thắng thứ 2 trong một thế trận như vậy nhưng mọi thứ đã đổi chiều quá nhanh bởi những nhân tố mang tính đột biến cao bên đội bóng của bán đảo Iberia.

Phút 21, thần đồng 16 tuổi Lamine Yamal có pha xử lý hoàn hảo khiến Mike Maignan đã trở thành phông nền bất đắc dĩ cho siêu phẩm gỡ hòa 1-1. Từ khoảng cách khoảng 20 m, cầu thủ của Barcelona cứa lòng đưa bóng chạm mép trong cột dọc bay vào lưới trong sự vỡ òa của người Tây Ban Nha. Với bàn thắng đầu tiên này, Yamal chính thức trở thành cầu thủ trẻ nhất của lục địa già nổ súng ở một kỳ Euro.

Thần đồng Yamal lập siêu phẩm ở trận đấu bán kết. Ảnh: UEFA

Thần đồng Yamal lập siêu phẩm ở trận đấu bán kết. Ảnh: UEFA

Pha mở điểm của cậu thiếu niên này đã mang lại nguồn cảm hứng cho những đôi chân đầy biến hóa của Tây Ban Nha. Các học trò của huấn luyện viên (HLV) Luis de la Fuente chơi hoa mỹ hơn với những tình huống phối hợp đồng đội trong nhóm nhỏ cũng như xử lý kỹ thuật cá nhân.

Chỉ 4 phút sau bàn thắng này, Dani Olmo chứng minh mình là sự thay thế hoàn hảo cho Pedri. Giữa vòng vây của các cầu thủ Pháp, chàng tiền vệ của RB Leipzig xoay xở khéo léo rồi tung cú dứt điểm chéo góc hiểm hóc đánh bại Mike Maignan. Dù hậu vệ Kounde đã nỗ lực lao về cản phá song không đủ để thay đổi kết cục cho trái bóng khi nó đã nằm gọn trong lưới.

Lật ngược thế cờ một cách chóng vánh, La Roja đã chủ động giảm nhịp trận đấu để tránh rủi ro đến từ những pha phản công của đối thủ. Trước sự lựa chọn thực dụng đầy hợp lý này của đội bóng xứ sở đấu bò, đoàn quân của HLV Didier Deschamp đã gặp rất nhiều khó khăn dù cầm nhiều bóng hơn.

Dani Olmo nâng tỷ số lên 2-1 cho Tây Ban Nha. Ảnh: UEFA

Dani Olmo nâng tỷ số lên 2-1 cho Tây Ban Nha. Ảnh: UEFA

Không còn nhiều khoảng trống cho những pha đột phá cá nhân, tuyển Pháp buộc phải sử dụng những pha tạt bóng liên tiếp vào khu vực 16m50 từ khá sớm song nó không mang đến hiệu quả.

Hiệp 2 cũng đã ghi nhận sự thận trọng đến từ Tây Ban Nha. Họ nhường khu trung tuyến cho đối thủ song không phòng ngự một cách bị động khi luôn thường trực cho những pha “phản đòn”. Bởi vậy, trước tình thế ấy, Les Bleus cũng không dám mạo hiểm dâng cao.

Những pha tấn công của Pháp thường đến từ cánh phải với khả năng khuấy đảo của Dembele. Nhưng khi không có nhiều sự hỗ trợ, những cú tạt của số 11 hầu hết đều đi vào ngõ cụt.

Kylian Mbappe (giữa) bị các hậu vệ đối phương phong tỏa. Ảnh: UEFA

Kylian Mbappe (giữa) bị các hậu vệ đối phương phong tỏa. Ảnh: UEFA

Chơi bế tắc, phút 62, HLV Didier Deschamp có 3 sự thay đổi người cùng lúc khi Camavinga, Griezmann và Barcola được tung vào sân. Song thế trận cũng không trở nên sáng sủa hơn với người Pháp khi Tây Ban Nha vẫn chơi chắc chắn ở khâu phòng ngự. Họ chủ động kiểm soát bóng bên phần sân nhà trong bối cảnh đối thủ không dám mạo hiểm dâng cao.

Do đó, dù bị dẫn trước, đội bóng xứ lục lăng vẫn chơi mờ nhạt khi không tạo được áp lực lên khung thành của Tây Ban Nha. Phút 86, Mbappe có cơ hội hiếm hoi trong pha đi bóng rồi dứt điểm trống trải song anh lại phung phí nó một cách đáng tiếc.

Pha dứt điểm lên trời của đội trưởng người Pháp như một cái kết không thể thất vọng hơn ở Euro 2024. Với người Tây Ban Nha, họ đã giành tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết ở Berlin một cách thuyết phục sau màn lội ngược dòng thành công.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ha-guc-doi-tuyen-phap-tay-ban-nha-ngao-nghe-vao-chung-ket-post284570.html
Zalo