Hà Anh Tuấn đổi nghệ danh?

Chia sẻ của Hà Anh Tuấn khiến nhiều người tò mò.

Tối ngày 1/6, Hà Anh Tuấn trình làng khán giả sản phẩm âm nhạc mang tựa đề "Hoa Hồng". Đây là sáng tác hoàn toàn mới của ca/ nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh dành riêng cho dự án “Sketch A Rose" mà Hà Anh Tuấn vô cùng tâm huyết.

Hà Anh Tuấn tái hợp Phan Mạnh Quỳnh

"Hoa Hồng" đánh dấu màn tái hợp giữa Hà Anh Tuấn và Phan Mạnh Quỳnh sau cú bắt tay đáng nhớ ở album “Truyện Ngắn” (2019). Ca khúc mới sở hữu giai điệu đẹp, ca từ thể hiện tinh thần lạc quan, hi vọng vào những điều tốt đẹp, tươi sáng trong cuộc sống.

Sản phẩm "Hoa Hồng" được thực hiện bởi AI.

Sản phẩm "Hoa Hồng" được thực hiện bởi AI.

Video âm nhạc cho ca khúc "Hoa Hồng" được Hà Anh Tuấn phát hành ở định dạng music visualizer. Sản phẩm kết hợp với hình ảnh 3D từ AI, lấy cảm hứng từ phong cách hội họa siêu thực của danh họa René Magritte.

Ra mắt sản phẩm âm nhạc từ trí tuệ nhân tạo, Hà Anh Tuấn khiến người hâm mộ thích thú khi tự đặt cho mình một cái tên mới là Tuấn-AI. Với "Hoa Hồng", nam ca sĩ đã mang đến trải nghiệm nghe - nhìn thú vị, mang đầy tính nghệ thuật cho khán giả.

Hà Anh Tuấn tự gọi mình là Tuấn-AI.

Hà Anh Tuấn tự gọi mình là Tuấn-AI.

Sản phẩm "Hoa Hồng" cũng trở nên ý nghĩa hơn khi sử dụng nét vẽ của các em nhỏ trong tổ chức cứu trợ trẻ em Blue Dragon Children's Foundation, kết hợp cùng những bản phác thảo hoa hồng và những dòng chia sẻ về niềm tin từ hàng nghìn người hâm mộ của Hà Anh Tuấn ở đợt phát động dự án "Let's Sketch A Rose" trước đó.

Dự án âm nhạc hoành tráng nhất của Hà Anh Tuấn

Live concert “Sketch A Rose" của Hà Anh Tuấn ở Singapore sẽ diễn ra vào hai ngày 11 và 12/6 tại nhà hát "trái sầu riêng" Esplanade. Phan Mạnh Quỳnh, Trần Duy Khang (Chillies) và Phan Mạnh Quỳnh là những khách mời đặc biệt.

“Sketch A Rose" là dự án lớn nhất trong sự nghiệp của Hà Anh Tuấn.

“Sketch A Rose" là dự án lớn nhất trong sự nghiệp của Hà Anh Tuấn.

Chia sẻ về dự án hoành tráng nhất trong suốt 18 năm ca hát, Hà Anh Tuấn bộc bạch: "Tôi luôn muốn hát ra cuộc đời hiện tại của mình, cả hạnh phúc lẫn đau khổ. Những năm tháng này, tôi đau đáu với niềm tin vào cái tốt, cái đẹp xung quanh mình.

Tôi bám chặt lấy để dấn thân và kiên định với những giấc mơ mà tôi tin cũng là những điều tốt đẹp. Giống như tất cả mọi người, dù khả năng và sứ mệnh là gì, chúng ta giống nhau ở chỗ: đều có quyền phác thảo nên hoa hồng, tình yêu và niềm tin vào điều tử tế tốt đẹp theo cách riêng của mình. Đó là thứ duy nhất giữ chúng ta lại với nhau trên hành trình sống và đi tìm sự hạnh phúc".

Hoàng Giang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/ha-anh-tuan-doi-nghe-danh-202406021707220386.html
Zalo