Gửi tiết kiệm 62 tỷ, người đàn ông 'tá hỏa' phát hiện chỉ còn 120 nghìn sau 5 năm

Người đàn ông muốn 'xỉu ngang' khi đem 62 tỷ gửi ngân hàng nhưng tài khoản chỉ còn 120 nghìn sau 5 năm, phía nhân viên từ chối nhận trách nhiệm.

Theo HK01, một người đàn ông họ Lưu ở Trung Quốc đã rơi vào cú sốc lớn khi phát hiện toàn bộ khoản tiền gửi tiết kiệm trị giá 19 triệu nhân dân tệ (tương đương 22 triệu đô la Hồng Kông, khoảng gần 62 tỷ đồng Việt Nam) đã “không cánh mà bay” chỉ sau 5 năm gửi ngân hàng. Khi quay lại rút tiền, anh tá hỏa vì tài khoản chỉ còn đúng 34 tệ (chưa tới 120 nghìn đồng).

Điều khiến anh phẫn nộ hơn cả là khi tra hỏi, phía ngân hàng chỉ trả lời ngắn gọn: “Không liên quan đến chúng tôi”. Nhất quyết làm rõ trắng đen, anh Lưu yêu cầu in sao kê và báo cảnh sát. Cuối cùng, sự thật đắng chát được phơi bày: em vợ chính là người đã lấy toàn bộ số tiền để đầu tư và… thua sạch.

Theo truyền thông đại lục, cách đây 5 năm, anh Lưu đến ngân hàng gửi 19 triệu tệ theo dạng tiết kiệm có kỳ hạn 5 năm. Trong thời gian đó, anh làm việc dài hạn ở nước ngoài nên không theo dõi tài khoản thường xuyên. Khi kỳ hạn kết thúc, anh về nước để rút tiền thì được nhân viên báo rằng tài khoản chỉ còn… 34 tệ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Anh Lưu yêu cầu ngân hàng cung cấp lịch sử giao dịch và phát hiện tài khoản đã bị sử dụng cho hàng trăm khoản chuyển tiền, mua chứng khoán và sản phẩm tài chính, mỗi giao dịch lên tới hàng chục ngàn tệ. Ngân hàng khẳng định mọi giao dịch đều "hợp lệ", do chính chủ tài khoản thực hiện, không sai sót từ phía họ.

Quyết không bỏ qua, anh Lưu báo cảnh sát. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện tài khoản này thực chất được mở dưới tên vợ anh. Và trớ trêu thay, em trai của vợ anh lại là quản lý khách hàng ngay tại chi nhánh ngân hàng đó. Người em vợ đã lợi dụng vị trí và mối quan hệ thân thiết để lấy mật khẩu từ chị gái, rồi tự ý rút toàn bộ số tiền để đầu tư. Tuy nhiên, do đầu tư thất bại, số tiền gần như mất trắng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bị đối chất, em vợ không những không ăn năn mà còn thản nhiên đáp: “Anh còn muốn gì nữa? Muốn em bồi thường thật sao? Anh là anh rể ruột của em đấy!”. Không chấp nhận bị ràng buộc bởi tình thân, anh Lưu quyết định kiện ra tòa. Cuối cùng, tòa tuyên em vợ phải bồi thường toàn bộ 19 triệu tệ và nộp thêm 100.000 tệ tiền phạt (khoảng 340 triệu đồng Việt Nam).

Vụ việc từng được truyền thông đưa tin từ tháng 7/2022, nhưng mới đây được cư dân mạng “đào lại” và lan truyền chóng mặt. Nhiều người bình luận:
– "Đầu đọc tưởng do ngân hàng, giữa tưởng vợ làm, cuối cùng hóa ra là tin người quá đáng".
– "Thật sự, trong chuyện này ngân hàng không sai – tài khoản mở tên vợ, em vợ lại làm đúng quy trình. Chỉ sai ở chỗ… người thân".

Mia

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/gui-62-ty-tiet-kiem-nguoi-dan-ong-soc-vi-chi-con-120-nghin-sau-5-nam-202503251010301569.html
Zalo